1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nên đọc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên đọc.

    Mình sẽ nêu lên 2 ý kiến khác nhau về quan điểm đối với bạn gái.
    1- la ngoan,học thức,ít va chạm nói chung là đúng như mẫu người mà các bậc phụ huynh đều cho là lý tưởng.
    2 - là yêu nhiều(nhưng chưa quá giới hạn),thậm chí là thay đổi ng yêu rất nhiều,nhưng vẫn học hành hẳn hoi,vẫn biết nghĩ cho tương lai.
    các bạn sẽ chọn ai?
    Mình thấy những ng yêu nhiều thì kinh nghiệm.nhưnng quan trọng là nhờ đó ng ta cũng hiểu và biết trân trọng tình cảm hơn,biết sống hơn.họ có tội gì đâu vì chính nhờ tình yêu và sự từng trải mà họ trưởng thành lên.vậy tại sao mọi ng lại có ác cảm với những ng con gái đã từng yêu nhiểu rồi nhỉ?
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì thay đổi nhiều ( dễ thay đổi). Còn không phải do cô ấy thay đổi thì do cô ấy có vấn đề gì đó. Chung quy lại là không an toàn.
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm.Em bảo bác thế này nhé.Theo như lời mấy chị em nói thì:
    yêu nhiều ==>giả nai giỏi.
    yêu nhiều ==>tà lưa giỏi.
    yêu nhiều thì đáng nhẽ phải lấy nhưng tại sao không lấy :vì chơi chưa chán..
    Đấy như thế bác có chọn cô đã từng yêu nhiều không ?
    Đấy là mấy cô hư hư,còn người ngoan nhưng có nhiều vệ tinh quá lại bị mọi người nói này nói nọ ==>sợ chẳng dám yêu nữa...
    Theo em nghĩ thế chẳng hiểu người khác nghĩ thế nào
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là mình tà lưa giỏi. Gà mới giả nai, mình giờ không thèm giả nai nữa. Mà mình chưa yêu ai cả, chưa hun lần nào luôn, mới có nắm tay nắm chân, đi ăn uống với vài người thôi, khoảng 5-6 người.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, cái tên topic thì hấp dẫn nghe cứ tưởng chuyện ji ghê ghớm,
    Riêng ý kiến của tớ, cả 2 con bé trên tớ chẳng thích con bé nào cả, con gái mà kín cổng cao tường , ít va chạm với cuộc sống, sống thế nhàm lắm rồi hay sinh tiêu cực, hok thì cũng đụt
    Con gái mà chơi bời tai tiếng,yêu nhiều thì tớ hok thích lắm thằng hôn hít abc loạn lên hay hok chưa nói nhưng tớ cũng hok thích, nhưng nếu để mà bắt buộc phải chon 1 trong 2 tớ chon con bé ngoan ngoãn kia cho nó lành,
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cả 2
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    quan điểm của tớ nhé, tớ chỉ yêu ai khi người đó là mối tình đầu của tớ, còn tớ cóc cần ai đã yêu rồi, đã kiss rồi, tớ mà kiss ai chỉ cần hơi sành cái mà ko ngờ nghệch tớ cũng cho nghỉ luôn, với lại thường những người yêu rồi thì hay có nhiểu trò lắm nên ko tin được
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mấy bác trai nhà mình chắc hàng nguyên thùng nên tìm hàng compatible ha.
    Tớ thì thích người nào wen nhiều, ít ra chìn chắn hơn. Mấy người mới wen lần đầu, mình bỏ nó nó dễ bị khùng lắm [​IMG]
    Just kidding
    Riêng câu hỏi chủ topic, tớ thấy em nào dòm ngon hơn thì chọn em đó. Con trai yêu bằng mắt mà lị. Mấy kiểu so sánh kia giống con nít wá [​IMG]
  9. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ nghĩ là yêu nhiều cũng không đồng nghĩa với một thái độ xấu đâu. Tớ có một đứa bạn học giỏi nhất lớp, ngoan ngoãn, rất biết nghĩ đến tương lai chỉ có mỗi tội rất..hay rung động linh tinh. Mà thực ra tất cả đều có cảm tình, có thái độ nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sau cứ khoảng 3 tháng là chán và chia tay. Tớ nghĩ trong trường hợp như bạn tớ thì có lẽ đó chưa phải là tình yêu thì phải, dù cho nếu đếm thì nó cũng có một...cơ số gọi la EX
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cái logic của mình rất đơn giản. Mình muốn tìm đựơc người hợp mình thì mình phải gặp nhiều người, quen nhiều người đúng không? Thế thì cứ đi ăn uống nói chuyện với họ thôi. Trong khoảng thời gian 2-3 tháng đầu ấy mình cứ phải test họ xem họ như thế nào, nhiều khi chưa test gì thì họ tự khai ra luôn. Ví dụ như có bạn mình mới gặp lần đầu tiên thì bạn ấy đã hỏi mình biết nấu ăn không. Mình nghe xong là mình liệt kê bạn ấy vào loại "gia trưởng". Muốn biết chắc hơn là bạn ấy có phải gia trưởng không thì mình lại đi ăn nói chuyện với bạn ấy 1 số lần nữa mỗi buổi mình gài bạn ấy 1 số câu hỏi để bạn ấy trả lời, đến bao giờ cái tính gia trưởng của bạn ấy nó lộ ra hoàn toàn thì mình kết luận là bạn ấy gia trưởng và đá bạn ấy đi và quen bạn khác.
    Mình thì lúc nào cũng chừa cho người khác cơ hội cả, nên mình cần thời gian dài khoảng 2-3 tháng hoặc cả 1 năm kia để mà thử hết tất cả các loại tính xấu của bạn kia đi, thì mình bỏ.
    Mà các loại tính xấu không chấp nhận đựơc đối với mình chỉ có bao nhiêu đây thôi: gia trưởng, tham tiền/thực dụng, không liều lĩnh, không chân thành, bắt cá 2-3 tay. Có 5 cái tính đó thôi là mình không chấp nhận, còn lại các thói hư tật xấu khác như hút thuốc, uống rượu, nói láo be bé với mình, gà, ngu ngu, mình đều chấp nhận đựơc hết. Thế nhưng tiếc là chưa ai không mắc phải 1 trong 5 cái tính xấu ở trên cả. Thế nên mình cứ phải bỏ nhiều lắm.

Chia sẻ trang này