1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nên đọc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai đa phần thích cưới cô gái kín cổng cao tường cho an toàn nhưng khi cưới về rồi mới thấy chán, vì cô ta boring quá .Lúc còn yêu thì tự hào em ngoan, nhưng cưới về rồi thì chính cái ngoan đó lại làm mình chán .Mà chán rồi thì sẽ đi tìm những cô thú vị hơn . Em cũng mang tiếng yêu nhiều, chính xác là rung động nhiều thì đúng hơn chứ mới chỉ hun đc mỗi 1 người nhưng bảo chọn thì em thà làm 1 cô nàng tà lưa giỏi, lừa giai giỏi còn hơn làm con nhà kín cổng cao tường , đời này sống đc bao lâu đâu ạ .Trc đây từng sống như tiểu thư khuê cát rồi, bị quản lý riết nên lúc mới ra đời nó cứ ngu ngu, suốt ngày ăn rồi học, học rồi làm việc nhà, ít tiếp xúc với ai nên chính mình còn thấy chán mình nữa là giai . Giờ em mặc kệ, ai nghĩ sao thì nghĩ miễn em thấy happy và ko hổ thẹn với mình là đc
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bé này thiếu logic ở cái vàng vàng: mới tìm hiểu mà đã không chấp nhận người ta bắt cá 2-3 tay; hay là bé tà lưa toàn zai có ny rùi?
  3. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em Critical_section
    Anh đang lắng nghe những câu hỏi của em đây.
    Không phải là 2,3 tháng hay 1 năm mà thời gian để em thử anh là cả cuộc đời anh nhé.
    Vậy đã đủ chưa em?
    Miễn là đến lúc em biết anh không hề gia trưởng, không hề tham tiền em đừng tiếc.
    Anh vẫn lắng nghe em
  4. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhở ?
    Dưng mà cũng tùy từng người đấy. Nhiều anh tính hay lắm nhá. Có người yêu rất xinh, nhưng hễ nghe ai đó nói phong phanh là người yêu không còn là kiên quyết bỏ.
    1) - nói truyện chán, hiểu biết về xã hội rất ít. Nhưng rất cam chịu, rất nghe lời.. nói chung là hợp với mấy anh tính tình "cổ điển"
    2) ngược lại - yêu nhiều nhưng làm sao biết là chưa đi quá giới hạn ? Thực tế, có những hiểu biết xã hội nhất định, có khả năng giao tiếp tốt, các mối quan hệ trong xã hội rộng... loại gái này mấy anh cổ điển mà cưới xong thì ghen cả ngày cũng chưa đủ.
    Với mỗi loại tính cách khác nhau thì hợp với một loại tính cách nhất định. Tốt nhất bạn nên tự kết luận xem mình thuộc loại tính cách gì ? (cổ điển hay hiện đại - tính cách nào chiếm ưu thế ). có thể chấp nhận được điều gì ? ( ví dụ như gái loại hai thì chắc là đã quan hệ với ex rồi ). Cần đòi hỏi người iu điều gì ? ( chung thủy nhưng lạc hậu hay phóng khoáng, thoải mái nhưng sẽ phải cạnh tranh nhiều...) Và cuối cùng rút ra cho mình kết luận cuối cùng. Đừng tham khảo ý kiến của người khác nhiều quá vì xã hội rộng lắm - có nhiều quan điểm khác nhau mà
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đẽo gái giữa đường [​IMG]
    Mà qua cách nói thì bạn đã nghiêng về loại 2 rồi còn gì.
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ....tớ khoái cô nào có đủ cả phẩm chất - công dung ngôn hạnh - hiểu biết , tinh tế , thông minh ! Hè hè ..chọn cô thứ 3 nhé !
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một trong những chủ đề dễ nói truyện nhất trong những buổi nói đầu tiên là ẩm thực..... coi chừng với cách thử này cs sẽ mất đi nhiều con cá sộp đấy.
    Không tham tiền thì không phải là người. Hơn nữa tham tiền mới có động cơ mạnh mẽ để làm việc, để liều lĩnh.....
    Liều lĩnh và quyết đoán khác nhau chứ. Chắc ý cs là quyết đoán: suy đoán theo ý mình, tin vào quyết định của mình mặc dù người khác nói gì, nhưng đừng có bảo thủ - người khác nói đúng phải nghe.
    Người không có tính quyết đoán: ví dụ như một học sinh A học rất khá môn Toán. Nhưng trong giờ kiểm tra toán A thấy kết quả mình khác so với những người khác. Tất cả mọi người đều nói là "mày làm sai rồi" nên sửa lại đi. A biết mình học giỏi hơn tất cả chúng nó nhưng lại băn khoăn về kết quả của mình. Quyết đoán sẽ là giữ vững ý kiến của mình.
    Về liều lĩnh thì rất dễ kiểm tra những người có máu liều trong người. Cứ hỏi họ về thể thao mạo hiểm, về đua xe, về phóng xe tốc độ cao.. Tất nhiên những người nhát quá, không có tí máu liều nào trong người thì cũng là người thiếu cam đảm, không có đủ chính kiến để bảo vệ ý kiến của mình.
    Chân thành là một từ vô cùng. Chân thành xuất phát từ mục đích của việc yêu. Mà theo kinh nghiệm của mình: những người con trai yếu đuối, ủy mị, hành động không theo logic, dễ đổ vỡ về tinh thần.... chính những người đó hay có những hành động lãng mạn, sến.... những người như thế con gái hay cho có tình cảm chân thành. Những người mà một lúc yêu và thích đến mấy cô: cô nào cũng chân thành cả.
    Bắt cá 2 -3 tay thì trừ khi đã gắn bó sâu đậm. Còn không thì không có quyền áp đặt ý kiến lên người khác. Nếu chỉ là đong nhau, tán nhau sơ sơ... thì làm sao bắt người ta chỉ được hẹn hò với một mình mình ? Quá vô lý.
    Thảo nào mà cs đến giờ vẫn chưa có mối tình nào ra hồn.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không tham tiền thì không phải là người. Hơn nữa tham tiền mới có động cơ mạnh mẽ để làm việc, để liều lĩnh.....
    Liều lĩnh và quyết đoán khác nhau chứ. Chắc ý cs là quyết đoán: suy đoán theo ý mình, tin vào quyết định của mình mặc dù người khác nói gì, nhưng đừng có bảo thủ - người khác nói đúng phải nghe.
    Người không có tính quyết đoán: ví dụ như một học sinh A học rất khá môn Toán. Nhưng trong giờ kiểm tra toán A thấy kết quả mình khác so với những người khác. Tất cả mọi người đều nói là "mày làm sai rồi" nên sửa lại đi. A biết mình học giỏi hơn tất cả chúng nó nhưng lại băn khoăn về kết quả của mình. Quyết đoán sẽ là giữ vững ý kiến của mình.
    Về liều lĩnh thì rất dễ kiểm tra những người có máu liều trong người. Cứ hỏi họ về thể thao mạo hiểm, về đua xe, về phóng xe tốc độ cao.. Tất nhiên những người nhát quá, không có tí máu liều nào trong người thì cũng là người thiếu cam đảm, không có đủ chính kiến để bảo vệ ý kiến của mình.
    Chân thành là một từ vô cùng. Chân thành xuất phát từ mục đích của việc yêu. Mà theo kinh nghiệm của mình: những người con trai yếu đuối, ủy mị, hành động không theo logic, dễ đổ vỡ về tinh thần.... chính những người đó hay có những hành động lãng mạn, sến.... những người như thế con gái hay cho có tình cảm chân thành. Những người mà một lúc yêu và thích đến mấy cô: cô nào cũng chân thành cả.
    Bắt cá 2 -3 tay thì trừ khi đã gắn bó sâu đậm. Còn không thì không có quyền áp đặt ý kiến lên người khác. Nếu chỉ là đong nhau, tán nhau sơ sơ... thì làm sao bắt người ta chỉ được hẹn hò với một mình mình ? Quá vô lý.
    Thảo nào mà cs đến giờ vẫn chưa có mối tình nào ra hồn.
    [/QUOTE]
    Đã nói rồi là tớ không có mới hỏi 1 lần đã kết luận, mà chỉ lấy đó là dấu hiệu nguy hiểm, cần phải kiểm tra lại thôi.
    Còn tớ thích người liều vì tớ là người khá liều, chạy xe tốc độ cao thì là hồi bé chứ giờ không chạy như thế nữa vì như thế là gây hại cho cộng đồng và chính bản thân mình. Thông thường muốn biết người kia có liều với ham tiền hay không thì tớ thường hỏi người ta xem người ta có thích việc người ta đang làm hay không. Nếu mà người ta nói thích thì tớ hỏi vì sao, câu trả lời lý tưởng là vì công việc ấy thú vị. Còn các câu trả lời kiểu vì được nhiều tiền thì tớ xem đấy là dấu hiệu đề phòng. Còn nếu mà người ta nói là không thích, thì tớ liền hỏi không thích sao không tìm việc khác, rồi nghe trả lời. Thông thường những người không thích việc họ đang làm mà vẫn cứ làm là những người không liều lĩnh.
    Còn tớ cũng đo chân thành theo kiểu khác. Tớ không phải là người ủy mị, sến. Thế nên tớ không đo chân thành theo kiểu ủy mị như thế kia.
    Tớ không bao giờ đi ăn uống, thân mật với 2 người cùng 1 lúc cả. Đấy không phải do tớ chân thành hay không, mà đấy là biện pháp nghiệp vụ để tránh không bị mất cả chì lẫn chài, hay gặp nhiều chuyện rắc rối, phiền toái ấy mà. Thế cho nên tớ cũng không thích các anh quen với 2-3 cô cùng 1 lúc. Quen với các anh như thế việc thắng thua của mình nó không chỉ phụ thuộc vô mình với anh kia nữa mà nó còn phụ thuộc vô 2-3 cô kia nữa. Nói chung là mình không muốn mất quyền kiểm soát tình hình, không muốn phải đấu tranh giành giật tình yêu, không muốn quyền lựa chọn nó nằm trong tay người khác, nên gặp những trường hợp như thế mình giải tán luôn cho sớm chợ.
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đang hẹn hò với anh này mà lại gặp một anh khác vô cùng tiềm năng thì bạn làm thế nào ? Chả lẽ lại bảo anh mới quen là: anh từ từ chờ em mấy ngày chờ đến lượt. Đợi em thử thách nốt anh kia thêm mấy điểm nữa. ( trong khi anh kia cũng mới chỉ à ơi được mấy lần ).
    Ghen tuông ***g lộn khi chưa là gì của nhau mới là biểu hiện của bệnh ích kỷ - không biết nghĩ đến người khác. Chả việc gì phải sợ cả. Bỏ lun.

Chia sẻ trang này