1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nên đọc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn như thế nào chứ tớ từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp ai vô cùng tiềm năng cả. Cứ phải nói chuyện lâu thì mới biết đựơc có tiềm năng hay không. Có người đẹp trai, giàu có, học hành giỏi dang nhưng lại thực dụng chưa từng thấy. Nếu mà cứ mới nhìn bên ngoài đã bảo là tiềm năng thì sẽ phải lên bờ xuống ruộng, bị lừa tùm lum cho mà coi.
    Còn tớ không ghen tuông ***g lộn bao giờ cả. Đơn giản là tớ mà biết phía bên kia có quen với người khác nữa thì tớ cho qua, đi đường gặp thì vẫn chào, vẫn hỏi chuyện, nhưng mà no no no, không bao giờ có chuyện gì xảy ra đựơc cả, đừng mong tớ yêu đương gì.
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em còn ế dài dài, giống anh ngày bé. Em không thể đo đếm các giá trị khác của người ta khi mà mới thấy người ấy đi chơi (chưa yêu) người con gái khác đã say goodbye. Em chỉ có thể nhắn nhe người ấy nếu người ấy có biểu hiện chớm nở tình cảm với em là em không thích bắt cá 2 tay.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một người mất nhiều hay ít thời gian để biết người kia là ntn phụ thuộc nhiều vào người đó có khả năng "đánh hơi" tốt đến đâu thôi. Có người mất vài tháng, có người mất vài năm, có người cả đời vẫn ko nhận ra, hoặc cố tình lờ đi.
    Nói chung, ế còn hơn chọn nhầm
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mới thích nhau thôi mà bảo người ta phải gắn bó chặt chẽ với mình thì e là hơi khó..... nhưng mỗi người có một quan điểm thôi.
    [đùa] Người yêu đã giữ chặt vậy, thi tuyển gắt gao, thì sau này chồng bạn chắc là khốn khổ với bạn [/đùa]
  5. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em này đem bán được đấy.
    Được muabanttvn sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 30/04/2007
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chọn những người hoàn hảo để yêu thì đến bao giờ mới tìm được người như thế. Hãy học cách yêu những người không hoàn hảo đi các bác
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh dạo này rảnh rỗi chịu khó vào post bài phết nhờ... chịu khó post nhiều vào... đỡ rảnh rỗi xóa bài bà con
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em phải nhắn nhe để làm gì? Đơn giản bỏ qua để quen anh khác có phải là nó nhẹ đầu đi không? Quen với các anh mà các anh ấy có 2-3 cô thì thể nào anh ấy cũng phải bỏ 1 vài cô, mà cô đó rất có khả năng là em. Mà giả sử anh kia anh ấy bỏ mấy cô còn lại thì cũng phải mất công em suy nghĩ nhiều lắm, mệt lắm.
    Em không kiểm soát ai cả, ai muốn làm gì thì làm. Em chỉ hoặc là chấp nhận, hoặc là không chấp nhận, không có chuyện bắt người khác thay đổi, hoặc là kiểm soát người ta. Em thấy không ổn là em bỏ ngay, rất êm thắm, nhẹ nhàng, không để lâu được, để lâu yêu sâu quá không rút ra được thì khổ thân mình.
    Ế đối với em không phải là vấn đề. Không bao giờ lấy chồng cũng không sao cả. Không có chồng thì thôi, còn có chồng thì phải là người đàng hoàng, người tốt.
  10. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Được quá đi mất
    Rất cá tính và thẳng thắn.

Chia sẻ trang này