1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nên đọc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cả hai
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Người nào cũng có mặt tốt mặt xấu cả! Cái chính là phải xem bản chất của từng người! Không đánh đồng với nhau được!
    Cái điều mà bác nói cuối cùng đó...chưa chắc đã đúng nha! yêu nhiều dễ thay đổi nhiều...dễ bị...dụ nhiều thì có ( có phải là mẫu người cả thèm chóng chán k thì chưa biết!)
    Với lại chẳng ai có ác cảm với những người đó cả, sao bác lại nói thế?
  3. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn này,nên chọn phương án 1,nếu bạn muốn an toàn
  4. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều có nghĩa là chưa chắc đã dừng lại ở mình,vì nếu mình hơn ny trước của họ thì cũng sẽ có người hơn mình vì cái gì đấy,mình là cứ thích cái bài hát "e chỉ yêu một người" của Cẩm Ly ý!
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chỉ quen những em nào đẹp. Chỉ yêu những em nào đẹp và tính tốt. Chỉ cưới em nào vừa đẹp vừa tình tính tốt vừa nguyên vẹn. :D
    Hai cái trên mà bạn đưa ra thì ... gânhừgiống nhau.
  6. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: đã yêu đâu mà lo hão, mới chỉ là tìm hiểu thôi.
    Vàng 2: Đi ngược với các quy luật tự nhiên.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ là để nói một người có hiểu đời, hiểu người một cách sắc sảo và tinh tế hay không, để nói người ấy yêu có sâu sắc, nồng nàn, sáng tạo hay không phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, chứ không chỉ từ mấy yếu tố ấy đưa ra mà kết luận là phủ định hay khẳng định luôn được đâu.
    Vì thế, theo tớ , đúng là ngoan, học thức, ít va chạm (mà ai bảo ngoan, học thức thì xếp cùng một rổ với ít va chạm nhỉ, song cứ tạm chấp nhận ý này đi) không phải lúc nào cũng là ưu điểm tuyệt đối, song cũng đừng nên sổ toẹt mà coi nó là khuyết điểm.
    Ngược lại, chẳng ai nói yêu nhiều là tội lỗi, nhưng cũng đừng vội tung hê nó thành phẩm chất !
  8. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cho số điện thoại đê..
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chi ạ ? Em mặc kệ là em sẽ quen biết với người em có cảm tình chứ ko phải đụng ai cũng quen bậy bạ
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    1. Thì bởi thế, chưa yêu mà tìm hiểu thấy thế rồi thì rút luôn chứ đợi yêu rồi mới rút thì phiền lắm.
    2. Bác có dùng điện thoại di động không, có ở trogn nhà không hay ở trong hang, ăn thức ăn có nấu chín không hay ăn sống, bác xxx có dùng bao cao su không, vợ bác có đặt vòng hay uống thuốc tránh thai không? Những cái đấy đều ngược lại quy luật tự nhiên đấy bác ạ.

Chia sẻ trang này