1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ gì về con gái học và làm mỹ thuật?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ gì về con gái học và làm mỹ thuật?

    Phái đẹp làm đẹp và làm ra cái đẹp, mọi người nghĩ con gái mỹ thuật nói chung và mỹ thuật công nghiệp nói riêng thế nào?

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mấy chị em thế nào chứ tôi thấy sự lựa chọn ngày ấy của mình chẳng sai lầm chút nào! còn nhớ năm đầu tiên nhận được giấy báo vào trường MTCN bị ông chú giáo huấn cho 1 buổi xanh cả mặt, bây giờ đi kiếm "xiền" thi thoảng có dịp ghé thăm chú mà cười ngặt cười nghẻo.Nói chung đã lao vào đó rồi thì khổ đấy và sướng cũng đấy !
  3. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thằng HIỆP kia.....Mày đã tán được em nào chưa bắn đại bác sang đây cho tao với ...
    Làm ăn không làm đi lừa con gái hả cho tao theo với rồi hôm nào tao mời đi uống ccafe nghe rock nhé
    DESIGN
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ơ , cái lão butsat hôm nay ngứa ngáy hay sao mà lại chọc ngoáy vào chuyện giới tính và việc làm nghệ thuật nhỉ?
    Chả liên quan gì đến nhau sất.
    Làm trong lãnh vực này chỉ có 2 loại người: loại có tài và loại kh6ông,, , loại có bản lĩnhvà loại không, loại tiên phong hoặc loại ăn theo
    Còn đàn bà làm nghệ thuật chỉ khác đàn ông làm nghệ thuật là chuyện Softina mỗi tháng va chuyện chửa đẻ
    Thế nhé, khỏi thắc mắc...
    hè hè
    T I D E N B Z
  5. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tid nói đúng lắm, giữa chuyện giới tính và chuyện làm nghệ thuật gần như không đáng lôi ra để nói ( như Bút sắt vừa làm , ke ke ). Nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng là sân chơi công bằng .
    Nhìn chung tôi ghét nhất cái giọng điệu con gái phải thế nọ thế kia (con gái không phải búp bê để thích giựt tóc bẻ tay lúc nào cũng được, nhá). Cứ thử vứt chúng tôi vào khổ hạnh xem, chúng tôi còn chịu đựng giỏi gấp mấy lần các ông. Cứ thử đo sức sáng tạo xem, hoặc là độ táo bạo, sự liều lĩnh, quyết đoán.. chưa chắc ai đã bằng ai, nhở.
    Con gái ở đâu tôi không biết nhưng con gái học mỹ thuật xung quanh Hà nội tôi biết cũng nhiều, nhất là Mỹ thuật công nghiệp. Nói chung là có nhiều loại, tôi phân làm 2 loại chính: loại có chất và loại không. Loại có chất sinh ra để được tôn thờ kính nể, loại không có chất để lên BUONG_CHUOI bảo Hiệp hiếc gì đó xử lí từng phần( HE HE).
    Nói thế hơi kinh vì dù sao con gái cũng là một sản phẩm đẹp của tạo hoá, nhưng mà ai đã từng biết KAHLO thì sẽ hiểu con gái mỹ thuật đáng yêu biết chừng nào
    PS: Tặng Tid và hoaosac và 5 * nhá
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To BUONGCHUOI: Thằng kia mày hết rượu thì lên đây làm càn à? Nói cho mà biết nhá, tao là "người đàn ông tiết hạnh khả phong" duy nhất của khoá nhá, 5 năm ko dính mùi son phấn đào hoa. Mày kiếm gái thì tự đi mà sướng lấy, tao ko có năng khiếu đâu. Ơ thế nhưng mà mày uống một mình ở đâu đấy?
    To các chị em: Chị em bị các thằng khác nó định kiến sao lại vào tổng sỉ vả BS như thế? oan quá!
    Xưa nay BS vẫn luôn là người tiên phong trong việc hoà đồng giới tính, thương hoa tiếc ngọc, được dạy chị em nào cách cầm li đưa chén thì quả là một vinh hạnh ( nhưng mà phải xinh xinh một tí cơ )...Riêng chuyện Softina này nọ BS chẳng qua ko thể can thiệp, nhưng sau này sẽ cố gắng thiết kế một cái logo oách oách cho hãng nào đó tầm cỡ Softina để gọi là chia xẻ với chị em, tình nguyện làm Ralf de Bricasa cho các Mecghi thời đại mới.
    Thế nhé, còn Kahlo như bạn xyz nói thì cũng chỉ làm một trong rất nhiều danh hoạ mang giới tính nữ thôi. Bạn đã xem qua Cindy Sherman, Castella, Jeanne Cousteau, Camille...chưa? Mỹ thuật ko chỉ đáng yêu mà còn cực kì đáng yêu. Nào mời chị em vài ly ( vì BS ko thích hoa hồng )
    Duyên duyên ý ý tình tình
    Đây đây, đó đó, mình mình, ta ta
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 26/09/2003
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To Lệ: Em đã dùng chân hậu đá phắt con số 13 ra khỏi bầu trời lác đác một nhúm sao của chị rùi .
    To butsat: Bác có bít cô gái trong trường Mỹ Thuật nào đầu cạo trọc lốc không? Hồi học ĐH tôi hay cùng cô bạn qua trường Mỹ Thuật uống nước chè, hóng hớt chuyện đời chuyện đạo của các họa sỹ tương lai. Tôi có nhìn thấy cô gái trọc ngồi cạnh một anh tóc phủ quanh đầu và một anh râu mọc quanh cằm, thật ấn tượng. Nhưng cũng thấy hãi hãi thế nào ý! Đúng là mình chỉ có thể làm con gái được thôi, không tài nào làm con gái Mỹ Thuật được!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đầu trọc có vài cô, có cô thì cố tình lên gân lên cốt cho có vẻ, có cô thì bản chất đúng là như thế. Nổi tiếng thì có cô Giang trọc, ngày xưa có cô...Hà bi đen, Dương thuỳ Dương, ...chả nhớ hết. Đến cái thời BS thì con gái cũng chả máu mấy. Năm thứ nhất có em hiên ngang đến chân kí túc xá rồi lớn tiếng:
    -UỐng rượu chúng mày ơiiiii!
    Cả kí túc xá ló đầu ra, em liền phanh áo: Hai bên tà áo là 2 chai Lúa mới sáng rực trong veo. Cơ mà hồi ấy em ấy cũng chưa dám cạo đầu...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 chuyện nữa: con gái làm mỹ thuật và nữ tính là 2 chuyện khác nhau
    Có em ra vẻ nghệ sĩ (hoặc ra vẻ đàn ông) nhưng xem trranh thì cũng 1 rặt ăn theo, bắt chuớc nguoi khác
    Mà nói chuyện này làm gì nữa nhỉ, chán quá!!!
    T I D E N B Z

Chia sẻ trang này