1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ gì về con gái học và làm mỹ thuật?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ con trai mặc váy thôi, con gái mặc váy chả sao cả, lúc nào e thẹn có thể vén váy lên che mặt cũng tiện
    Mà topic này để nói về chị em mỹ thuật cả tốt xấu, sao cứ dị ứng tùm lum thế nhỉ. Thích thì nói về con trai mỹ thuật đê. Nói đây là nói cái gì khác dân trường ngoài chứ có phải bêu xấu nhau đâu
    Nói về các nữ hoạ sĩ mà mọi người yêu thích đi.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thích Kahlo...
    Ai cũng biết Kahlo là nữ hoạ sỹ người Mexico . Bà không là người khởi xướng cho một trường phái, một dòng tư tưởng hay cũng không đưa ra một cương lĩnh gì đặc biệt nhưng người ta vẫn biết đến bà nhờ những bức tranh mạnh mẽ màu sắc nam mỹ và tràn ngập tình yêu trong tranh của bà ...
    Em nhìn nhận Kahlo là một phụ nữ trước khi là một hoạ sỹ Bởi tranh của K rất nữ tính. Những bầu sữa, những hương hoa trái, những mặt trời ngời sáng , những gương mặt người, chồng và cả khao khát có một đứa trẻ con tụ tay mình chăm sóc... Kahlo không may bị bệnh nặng, kahlo vẽ mình trong tư thế bị trói chặt với muôn ngàn mũi kim đau đâm vào người, với tư thế nằm trong chăn để cây lá bò lên người... dự cảm về cái chết. Nhưng ít ai biết rằng, trong những ngày tháng ấy, kahlo vẫn dạy học, vẫn vẽ tranh , vẫn yêu vẫn hát những bản tình ca Mexico cháy bỏng....
    Như nhìêu người Việt nam khác em không biết nhiều về hội hoạ, nhưng em yêu những gì mà các hoạ sỹ làm cho cuộc sống ....
    Hỡi toàn thể các cô gái đang học và làm Mỹ thuật, hãy vẽ đi, hãy sống từng ngày ,từng ngày thật ý nghĩa bởi bạn là đẹp đẽ trong thế giới này..(Chỗ này xúc cảm hơi quá mất rồi, hi`hi`)
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thật là xấu hổ, vì tôi tuy là sinh viên mĩ thuật nhưng tôi ko biết vẽ tranh, tôi chưa vẽ tranh bao giờ cả, hic! tôi chỉ biết làm những bài tập chuyên ngành, và học những môn học ở trên trường, có rất ít hiểu biết về hội họa. có nhiều lúc tôi có cảm tưởng mình thật điên rồ khi học trường này, hic!
    miss U all the time!
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nếu xyz thích Kahlo thì thử vào cái này xem, tương đối nhiều hình ảnh và đầy đủ các câu chuyện xung quanh các bức tranh, các link đến các nhân vật liên quan, ko rườm rà quá.
    www.fbuch.com/fridaby.htm​
    <P>
    Ngoài ra còn có cuốn phim về Kahlo ko biết xyz xem chưa? Nhân vật Kahlo là cái em gì xinh ơi là xinh đóng cả trong "Desperado" ấy. Nhân vật Diego Rivera do tay đạo diễn đóng luôn, phim hơi bị được.
    <STRONG><FONT color=steelblue size=4>Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện</FONT></STRONG></P>
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 11/10/2003
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 11/10/2003
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nếu xyz thích Kahlo thì thử vào cái này xem, tương đối nhiều hình ảnh và đầy đủ các câu chuyện xung quanh các bức tranh, các link đến các nhân vật liên quan, ko rườm rà quá.
    www.fbuch.com/fridaby.htm​
    <P>
    Ngoài ra còn có cuốn phim về Kahlo ko biết xyz xem chưa? Nhân vật Kahlo là cái em gì xinh ơi là xinh đóng cả trong "Desperado" ấy. Nhân vật Diego Rivera do tay đạo diễn đóng luôn, phim hơi bị được.
    <STRONG><FONT color=steelblue size=4>Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện</FONT></STRONG></P>

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi, cái bà này "bị" l bi-***ual đấy, con giai cũng được mà con gái cũng tốt
    Em kh6ong thích Frida lắm, nhưng vừaa rời có cái triển lãm "Daughter of Art History" toàn giễu lại tranh của các vị tiền bối, (phần nhiều tranh Rembrandt và Frida, bùn cười chết đi được
    NÀyyyy
    Frida Self portrait
    của Velaquez thì phải
    T I D E N B Z
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên cho MartinLutherKing xem.
    Mà ông thì Martin quái gì, cỡ như Martin phải để cho gái nó cưa, chứ cưa cẩm lại còn tham khảo ý kiến người khác thì cưa làm quái gì.
    VENI_VIDI_VICI, ông biết câu này ko? keke

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Bút Sắt kéo cái topic này lên cho em xem với. Có cái topic hay thế này mà mình không biết để nhảy vào. Còn cái câu VENI_VIDI_VICI thì em chịu, em thấy ni vi di vi ci toàn i và i nên em đoán chắc đây là tiếng ý. Bác dịch hộ em cái xem nó là cái quái gì
    Nhân tiện đây em cũng muốn share cái point of view về con gái học và làm Mĩ Thuật ? ui, đầu tiên, trước nhất, và nói một cách toàn diện thì em thấy cô nào cũng đáng yêu và có cá tính cả hê hê. Đáng yêu vì có cá tính, có cá tính nên đáng yêu. Em cũng dek biết cái nào có trước cái nào !
    Có hai chuyện em muốn kể cho các bác. Một chuyện em được mục kích, còn chuyện còn lại em nghe kể. Hồi em còn học ở ALLIANCE, thỉnh thoảng xuống dưới ngồi uống trà đá ở trước cổng trường MT (Mĩ thuật gì gì ở đấy đấy). Có lần em đang ngồi uống nước thì thấy một anh một chị dắt díu nhau vào quán. Em liếc qua thì thấy quái lạ quá. Chị thì cắt đầu cua, còn ông anh thì để tóc dài(Đúng là trật tự xã hội đảo lộn tất cả chẳng biết đâu mà lần he he)
    Còn chuyện thứ hai, em nghe đứa em em nói. Nó bảo ở trong trưòng MT, thì con gái đá cầu hút thuốc, con trai ngồi gốc cây nói chuyện. Nghe đến vậy em nghĩ đến nàng nhà em. Không biết nàng có hút thuốc không nhể ? thế là cái dấu hỏi chấm to đùng giống như khói thuốc cứ bay lơ lửng trong đầu em buổi tối hôm đó híc híc
    Đấy là chuyện nghe kể lại, còn theo em thì, con gái học trường MT thì cũng không chẳng khác nhiều với con gái các trường khác( trừ cái điểm hơi quái quái hi` hi` ) bởi trước hết thì các nàng cũng đã là con gái (gần 20 năm chứ bộ ) rồi mới học trường MT. Còn cái chuyện học và làm MT(cả con trai lẫn con gái ) mà để tóc dài, ăn mặc bụi phủi, uống rượu ... thì em thấy chẳng có liên quan cái quái gì cả. Nếu đấy là sở thích từng người thì em ok ngay, còn cứ nói theo kiểu là hoc MT phải biết uống rượu,để tóc dài... thì em phản đối. Tóc anh dài hơn cũng không thể giúp anh vẽ đẹp hơn, hút thuốc chỉ giúp anh tỉnh táo hơn mà thôi còn chẳng liên quan gì đến chuyện cảm hứng gì gì cả. Nhà thơ mà chỉ làm thơ được khi trời mưa, có rượu.. thì là nhà thơ tồi. Còn chuyện cảm hứng sáng tác thì em nghĩ nó bắt nguồn từ sự tâm huyết, trăn trở với tác phẩm, với một ý tưởng nào đó của mình.
    Trên đây là ý kiến của một thằng ngoại đạo như em về việc học làm MT nói riêng, và Nghệ Thuật nói chúng. Vì là ngoại đạo nên có thể hơi khác với một số người, có gì các bác thông cảm
    I have a dream
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể thì cho xem nốt cái này:
    http://www3.ttvnol.com/f_218/108542.ttvn
    Còn cái VENI_VIDI_VICI nó là cái câu in trên vỏ bao thuốc lá Malboro, gợi ý: Câu này của Cézar còn Malboro là hình tượng thế nào thì cậu biết rồi đấy!
    Uhm...Nhắc đến Cé zar tự nhiên lại nhớ Cleopâtre. Giá Tết này có em nào xinh xinh tự gói mình vào trong chăn rồi gửi cho Butsat như Cleopâtre gửi Cézar thì thích nhỉ, gọi là mừng tuổi :P
    Oè, lại có phone đi chơi rồi. %%- :P

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra câu này viết trên bao thuốc Mal. Em thì chẳng hút thuốc bao giờ nên chưa nhìn thấy nó là phải ? còn Malboro là hình tượng như thế nào thì em cũng chưa biết, mong bác chỉ rõ rùm cho cái đầu óc hơi mu muội của em (em chỉ nhớ loáng thoáng có cái thằng cao bồi đội mũ hút thuốc thui ).Thanks
    I have a dream

Chia sẻ trang này