1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ gì về những mem trong box 87-89 :))

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ah_con_ma, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    CoD cũng rất tốt...( vừa mới đọc bài của CoD được 3 phút...^_^...)
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,nói như kiểu mình bị bệnh thế kỷ không bằng........ Mỗi cô gáo là hiểu trò thôi....cô ơi, trò yêu cô nhiều nhiều ....^_^.....
    Minh : Anh dê bao giờ,anh đã bao giờ dê em chưa....trong box tui đã dê ai chưa, he he,lên tiếng đê....^_^......
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    dê em á, em đập chết, lườm cho cái mất điện luôn nhưng dê người khác hình như là rồi thì phải
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dê ai cả. Hơ hơ.... bằng chứng đâu...^_^... Hì, đùa chứ, dùng từ dê nghe nó cứ kiểu gì ý...T_T...
    Liên : Chờ anh mấy tiếng trong trời mưa lạnh này....Như film ý nhỉ.... Cảm ơn em nhiều lắm. ^_^ .Em tốt thật đấy.....
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là sống đúng với lòng mình thôi mà....
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu. Tớ lại bắt đầu sống tiếp mà không có ấy. Biết không, tớ dám cá là ấy sẽ không bao giờ biết được cảm giác bất lực là như thế nào đâu. Trước khi ấy đi, còn nhớ đã nói gì với tớ không...... Ấy nói là quên đi, hãy quên hết những gì mình có với nhau đi..... Uh, quên, nhưng liệu có thể được không, khi càng muốn quên đi, lại càng thấy nhớ. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cây viết, tớ lại nhớ đến ấy ngày trước bắt tớ phải cầm bút giống hệt ấy, và để rồi tớ được điểm 10 chữ viết đầu tiên trong đời. Mỗi lần nhìn thấy hàng cây bằng lăng, tớ lại nhớ lại lúc ấy hát tớ nghe, bài ... bèo dạt mây trôi. Lên cấp 2, tớ bắt đầu biết là không thể đi đâu xa nếu thiếu ấy. Tớ đi đến đâu, cũng mang theo hình ảnh của ấy trong tim. Tớ nói thật đấy, tuy hồi còn nhỏ, nhưng xem trên film, tớ cũng thấy và biết người ta yêu nhau như thế nào rồi. Nhắc đến film, ấy còn nhớ không, ngày trước, xem đến đoạn hôn nhau, ấy bắt tớ lấy 2 tay che mắt đi... Hì, nếu không muốn tớ xem thì cho tớ hôn ấy đi, còn hạnh phúc và hấp dẫn hơn trên TV nhiều...^_^... Uh, bây giờ, tớ chỉ có thể hôn ấy trong giấc mơ mà thôi. Tớ vẫn giữ đôi giầy ngày trước, và lời hứa của tớ. Nhưng ấy thì không giữ lời, ấy đã hứa là không được đi đến nơi nào mà tớ không thể tới được mà. Ấy tệ lắm, tớ rất là ghét ấy. Bây giờ, tớ chỉ có thể nhìn ấy qua ảnh, tớ chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của ấy qua những bài mà tớ hát, một mình...... Ấy còn nhớ ngày đó không, mỗi lần tớ lên biểu diễn là tớ run lắm, buổi đêm toàn hát 1 mình trong phòng...Ấy nói là đừng hát 1 mình,hãy hát cho ấy nghe.... Và bây giờ, tớ vẫn không hát một mình, nhỉ, tớ hát cho ấy nghe đấy chứ.......
    Lên cấp 3, mình vẫn không hề biết gì về sau này.... chúng mình vẫn cùng nhau dự định, cùng nhau ngồi ước, tớ vẫn còn cái sẹo trên tay..... Ấy thì thích làm đám cưới ở biển, tớ thích làm ở miền quê..... Ấy chơi xấu lắm, trước khi cấu tớ, ấy bảo là Nếu còn sẹo thì làm theo lời tớ, không còn sẹo thì làm theo lời ấy.... Bây giờ, tay tớ vẫn còn sẹo, nhưng.... làm theo lời ấy kiểu gì đây?
    Ấy luôn bảo vệ tớ, luôn làm chỗ dựa cho tớ....Tớ thấy thật yên bình khi ở bên ấy, khi 2 đứa mình gần nhau, tớ có cảm giác không còn là tớ nữa, không bướng bỉnh, không kiêu căng...Và tớ cảm ơn ấy nhiều lắm,ấy cho tớ được hãnh diện với bạn bè vì ấy luôn chăm sóc,lo lắng cho tớ, ấy luôn để cho tớ thể hiện là một người bạn trai thật tốt, ấy luôn tạo điều kiện cho tớ..... và nhiều khi, tớ tự hỏi, mình có xứng đáng không. Và tớ biết ngay câu trả lời. Tớ biết tớ không xứng đáng với ấy, nhưng tớ có thể khẳng định 1 điều là tớ luôn cố gắng để làm tốt hơn. Làm tốt tất cả để mình có thể ở bên nhau... Chính điều đó đã khiến tớ có thừa đủ tự tin để đen hạnh phúc đến với ấy...
    Bây giờ tớ ghét nghe con gái khóc lắm, ấy biết không, nhiều lần, chỉ là những người bạn mới quen,khi họ khóc, họ gọi cho tớ.... tớ nghe tiếng họ khóc.... tớ đau lắm, tớ sợ nữa... Không phải vì họ buồn, họ khóc..... mà vì tớ lại có cảm giác như lúc đó.... tớ lại có cảm giác là không thể đau hộ ấy, lúc ấy bị tai nạn........................................................................................
    Chẳng ai có thể biết được tớ đau đến mức nào....Ấy biết không, Hôm trước tớ lại như vừa bị ai đó xô ngã xuống một khoảng không vậy, không có đáy, rơi mãi, rơi mà mà không chạm đất.... Hôm ấy, không biết có một ai đó đã vứt bỏ quả táo mà ấy tặng tớ..... Tớ giữ hết sức cẩn thận. Tớ viết từng ngày kỷ niệm của mình rồi dán lên đó..... Hôm đó đi học về, không thấy quả táo ở đâu nữa.... Tớ không hỏi ai hết cả. Tớ biết, một lần nữa, ấy lại rời xa tớ rồi........
    Năm đó, tớ vẫn còn nhớ ngày ấy.... tớ đang đi trên đường, lúc 5h chiều..... Đường đông lắm..... tớ nhận được điện thoại. Tớ không biết đây là đâu nữa, tớ cũng chăng biết tớ đang nghĩ gì... Bởi vì tớ dường như đã quá quen với những chuyện tương tự từ bé đến giờ rồi..... Tớ đi , tớ chạy...đường đông, tắc đường, tớ khóc, tớ chửi bới...tớ sợ...... Và ... ấy đây rồi, vẫn là người mà tớ yêu dạo nào, nhưng...sao trông ấy yếu vậy,ấy không cười với tớ....ấy không véo tai tớ, ấy không giật tóc tớ...... Uh, và cuối cùng ấy cũng cười với tớ, đó là nụ cười cuối cùng phải không, dành cho tớ phải không. Ấy đi rồi, thật an bình và thanh thản. Tay tớ vẫn chặt trong tay ấy, ngoặc chặt tay và tớ hứa.... tớ sẽ không bao giờ yêu ai nữa cả.... tớ hứa...... Ấy biết không, ấy luôn giữ lời hứa với tớ, nhưng tớ đánh đổi tất cả nhứng lần đó để chỉ có được lần này, ấy giữ lời hứa là luôn ở bên cạnh tớ...... Nhưng ai??? Có ai không??? Có ai giúp tớ, giúp ấy thực hiện lời hứa đó không..... Ấy vẫn ở đây, thật gần và cũng thật xa quá..... Tớ quơ tay thôi, là có thể chạm được vào mái tóc của ấy rồi, tớ khẽ ho thôi, là có thể cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng của ấy đặt lên ngực tớ, tớ khẽ hát thôi, là có thể cảm nhận được ấy luôn lắng nghe tớ..........và...... tớ nhẹ nhàng khóc thôi, là lại có thể cảm nhận được tình yêu của ấy dành cho tớ..... nhẹ nhàng thôi.....thật nhẹ...nhàng.........
  7. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa chơi nhìu với mọi người lém nhưng ấn tượng về mọi người cũng khá tốt, chả bít có ai ghét hông...
    Nhận xét về mod nà: mod có vẻ nhiệt tình, khá tốt, nhìn mặt mũi sáng sủa, trùng tên với Linh nên ấn tượng ban đầu rất chi là tốt, biết giữ lời hữa nữa...
    Còn những người khác thì chưa chat nhìu, chưa wen nhìu nên cũng chả biết nghĩ thế nào cả. Sau buổi off tới sẽ viết nhìu hơn. (thi xong rảnh mà)
  8. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quên mất là anh ấy..........mình thật ích kỉ........ko yêu ai ko có nghĩa là ko yêu ai thật lòng mà cứ lừa ngta đi.........chac chắn ng đó cũng chẳng vui gì
    Hôm nay đi chơi zới 1 ng trong box mình vui wá hà hà,ko ngờ box mình có ng dễ thương ghê cơ
  9. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ sau lần đó, Linh rất sợ ra ngoài đường vào buổi chiều, tầm 5 h. Yêu lắm cơ. Biết không anh, anh không đẹp trai, anh cũng không giàu có nổi bật, anh cũng không phải là nhất nhì gì trong xã hội. Nhưng em yêu anh, là vì điểm đó anh biết ko? Là vì anh rất trẻ con, anh ngố lắm, và tình cảm nữa. Em không thích ai nói nhiều,dùng lời lẽ hoa mỹ. Anh à, dù anh tệ đến mức nào, vẫn là Voi ngố của em.Em vẫn luôn dõi theo anh đấy nhé. Hư là ăn đòn, nghe chưa ! Em biết tuần nào anh cũng đến thăm LA.Nhiều lần về lại còn trốn khóc 1 mình chứ. Hư lắm. Còn gì là Linh của em dạo nào.(*** em del dòng này đi, hok cho anh đọc đâu) Hì. Yêu anh nhất !
    Được _MissParis_ sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 08/07/2006
  10. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Trùng IP...IP 2 nick tren sao cung` 1 địa chỉ IP nhỉ?

Chia sẻ trang này