1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ gì về việc du học?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi i_like_chocopie, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_like_chocopie

    i_like_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ gì về việc du học?


    Hellooooooooo.......!
    Mọi người nghĩ gì về việc du học và những người đi du học?
    Mình nghĩ răng nếu có điều kiện đưọc đi du học thì hãy nên chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ trước khi đi, đặc biệt là phải học khá ngoại ngữ. Đi du học cũng có nhiều điều thuận lợi cho sau này, nhưng có rất nhiều khó khăn trước mắt, như khí hậu khác, thức ăn ko hợp(thường phải đem theo mì tôm phòng khi đói), ngôn ngữ bất đồng(nếu ko giỏi ngoại ngữ sé gặp nhiêu khó khăn), và sẽ rất nhớ nhà( và người iu nữa... hihihi)...
    Mọi nguời cho mình xin ý kiến để tham khảo nhé!
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    về chuyện du học trước: luôn là tốt nếu ta biết mình phải học những cái tốt từ họ.
    nên chuẩn bị sao cho ngôn ngữ nước bạn chuẩn bị tới đã khá oki với bạn. có thể nghe nói, giao tiếp thông thường một cách thành thạo. như vậy bạn sẽ đỡ khổ hơn về nhiều cái.
    về cuộc sống thì cần tìm hiểu về nền văn hoá của họ trước. điều này cũng sẽ giúp bạn đỡ bị shock culture. một thứ đáng ghét nếu bạn cứ phải luôn so sánh với nền văn hoá của chúng ta và không thể tìm ra được ưu điểm nào của nó.
    làm quen và hỏi kinh nghiệm người đi trước cũng sẽ giúp được bạn rất nhiều trong việc ổn định cuộc sống ban đầu. họ có thể giúp bạn tìm được một chỗ ở tốt hay cho bạn những kinh nghiệm để sống khoẻ trong những ngày đâu nơi đất khách khi bạn còn bỡ ngỡ.
    nhớ nhà là điều không tránh khỏi. nhưng may cho chúng ta là thời đại công nghệ thông tin. muốn nói chuyện với bạn bè hoặc bố mẹ chỉ việc nhắn rồi chờ đợi. cái quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không mà thôi. ^^ . còn người yêu thì tớ tán thành chuyện bỏ trước khi đi mặc dù tớ "thần tượng" chủ nghĩa....YÊU XA....hi`.
    cố gắng nhìn mọi thứ một cách lạc quan thì cuộc sống của bạn sẽ là sướng hơn ở nhà cực kì nhiều....dung* nếu muốn ăn một bữa cơm sinh viên....3k thì chỉ có trở về nhà muh học thui ^^...được cái này thì mất cái kia. chẳng có gì toàn vẹn. sướng trước rồi khổ sau gút nắc

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha cùng đơn vị đợt trước với mình cũng bỏ người yêu trước khi đi. Trong số 60 thằng được cử đi thì chí có 1 thằng không bỏ.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hừm ..du học là ước mơ của tớ roài ....Tớ đã bỏ rất nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ đó ....Nghĩ đến du học và cuộc sống tự lập ban đầu thấy rất hao hức ..nhưng mà khi có những người bạn đi du học xa thì mơi hiểu được phần nào những vất vả, lo toan của cuộc sống du học ........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đến cái tuổi này rồi thì theo tớ không nên nghĩ đến chuyện đi du học để đại học nữa .Tốt nhất là nên ở nhà chú tâm vào học kiếm cái bằng tốt sau này có cơ hội sẽ đi sau học cao học chẳng hạn mọi người nghĩ sao
    <P>Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì </P>
    <P>Don''t go through life grow through life </FONT></P>
    Được hungln sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 14/09/2003
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    yep ai ơ gờ ri uyt U bi giờ thì nên ở nhà, học cho tốt và chơi cho đã roài khi xong cái bằng ĐH đi chơi tiếp ở một chỗ nào đó....^^ that''s will be the best
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  7. chuottiensinh_84

    chuottiensinh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hehhee ......du hochạ, vui ghê nhỉ?
    du học đã trỏ thành uóc mo của thằng tui đay tù hồi học cấp 3 zoài, nhung mừ hôi đó o wê thì làm wái gì có cơ hội cơ chứ?
    đanh fải chò khi vào đại hoc vậy...........
    khó fêt đấy. bọn truòng tụ nhiên đi du học nhu đi choi, còn truòng mình thì chỉ có thể đi sau khi học xong đại học, hic hic, lâu quá. bây giò thì vẫn đang trong quá trinh chuẩn bị đẻ giành cơ hội đây, biết là khó nhung mà thằng tôi đay sẽ quyết tâm đến giò fut cuối cùng , truóc khi buóc lên máy bay, hehe
    fải chò tói hon hai năm nũa co a? lâu quá nhung không sao
    to cho co pie: cô bạn cũng đang zình cơ hội hả? hay đáy, hay là chúng ta sem ai sẽ vi vu truóc nhe? chò sem.có khi chúng ta lại học cùng nhau sau này chẳng biét nũa, mong làg vậy nhỉ?
    tôi myoón sang đúc, khoái fết, mấy thầy cô của mình đèu học ỏ bên đó về
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ^^ môi trường giáo dục ở Đức rất tốt. Tớ cảm giác ở đó đào tạo bài bản hơn ở những nơi khác. thế nên thời gian cũng lâu hơn rất nhìu. Chúc ấy đạt được nguyện vọng nhá. ;)
    http://www.ttvnol.com/forum/default.asp?CAT_ID=93
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đức à? Công nhận là thế? Đầu vào từ bên này xem chừng có vẻ không gay gắt bằng.... Không gay gắt vì đơn giản có những luật bất thành văn như không mất tiền học, 1 năm khoảng khoảng 5000$ gì đó (ko nhớ lắm nhưng so với nhiều nước có thể xin được học bổng như UK hay US thì số tiền này cũng là tương đương cho phần bù thiều khi đi mấy nước đó).... Nhưng sang đó học nghe đâu cũng cực. Mấy năm học ĐH là ra trò.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hèm..tớ thì thích đi Úc hay Canada thôi ..hèm ..vì thứ nhất là hai nước đó nói tiếng ANh là chủ yếu roài ..Còn sang Đức thì dù sao cũng phải học chút tiếng Đức chứ ..mà tiếng Đức khó lém ...hức..Nhưng mà lúc được đi thì đi đâu mà chả tốt ...hèm...cứ thử xem đã ..chả tính vội làm giề nhể ?? Còn những 3 năm nữa cơ mà ..cứ lo lấy cái bằng IELTS đi đã ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này