1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ sao ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hehe86, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehe86

    hehe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ sao ạ!

    Em với người yêu tối qua vừa cãi nhau các bác ạ, jờ thấy chán quá. Lên đây tâm sự với mọi người cho đỡ buồn.
    Em vừa tròn 21 tuổi cách đây vài ngày, còn người yêu em vừa tròn 22 tuổi hôm qua . Các bác đừng cười em nhé, bọn em cùng lớp với nhau . Yêu nhau cũng được 2 năm rồi.
    Chuyện là thế này: Bọn em cãi nhau là bởi vì cô ấy không muốn em đi du lịch với một nhóm 4 bạn gái 3 ngày liền ( cô ấy không thể đi được) . Mà ngoài em ra thì đang tuyển thêm mấy anh zai nữa đi cùng cho yên tâm. Đấy là những người mà trước đây em chơi rất thân, từ khi yêu cô ấy thì ít chơi hơn. Cô ấy bảo là lấy danh nghĩa người yêu cô ấy cấm em đi (ý cô ấy là cô ấy ghen) , tất nhiên còn một lý do nữa là vì những người đấy mặc dù cũng thân thiết với em nhưng lại không thân mật với cô ấy lắm (mỗi lân sinh nhật thì không mời trực tiếp cô ấy mà toàn mời qua em, hay cùng giảng đường với nhau mà gặp nhau chẳng nói chuyện với nhau mấy) theo cô ấy là không tôn trọng cô ấy. Cô ấy hỏi em là giữa người yêu và bạn thân thì em phải chọn ai. Em trả lời là tớ rất yêu bạn nhưng bạn thân thì tớ không thể vứt bỏ được. Sau đó thì cô ấy khóc bảo là cô ấy coi em là tất cả, cô ấy đã phải hi sinh nhiều vì em ( em và cô ấy yêu nhau nhưng bị mẹ cô ấy ngăn cấm vì em kém tuổi...), thế mà em chỉ coi cô ấy như bạn của em. Em thì em rất muốn đi chơi vì dù sao đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng đại học rồi, 1 năm cả hội mới đi du lịch một lần. Bọn em chơi với nhau rất thoải mái, vô tư thậm chí ngủ cùng giường nhưng rất trong sáng. Hôm qua em đã phải chấp nhận là không đi nữa nhưng em chán lắm các bác ạ.
    Các bác thấy em xử sự thế có đúng không. Không đi cũng chán mà đi thì cô ấy như thế em sao yên lòng được. Các đại ca về tình yêu tư vấn cho em cái. Em xin cám ơn ạ!
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    sợ là phải bác ạ
  3. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cô ấy mà không ghen mới là lạ đó, tui nghĩ bạn nên vui đi. Bây giờ bạn thấy có người yêu ngang bằng đi tu rùi chứ, hic. Tui chủ nghĩa tự do muôn năm. Tốt nhất là bạn nên kiếm dịp để cả bạn, người yêu bạn và mấy cô bạn thân của bạn di chơi cùng nhau.
  4. hehe86

    hehe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng muốn cô ấy đi cùng lắm chứ ạ, đi biển mà được tắm cùng người yêu thì còn jì bằng. Tại mẹ cô ấy khó tính nên hè cô ấy toàn phải ở nhà hoặc có đi chơi thì đi cùng gia đình. Thế là cô ấy cũng bắt em ở nhà cùng. Mà khổ nỗi là cô ấy lại không ở Hà Nội. Hè em toàn cô đơn một mình, đi chơi tí với bạn cho vui mà. Híc. Chán!
  5. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tròi,vậylà đi đâu bác cũg phải xin phép hả,trời ạ, nếu thế thì phải điều chỉnh đi, người ta khi yêu cũng cần có những khoảng trời riêng chứ. Cái này là tui dược người yêu dậy nha. Giờ chia tay rùi, cũng vì chuyẹn giống như bác doá
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    "Em trả lời là tớ rất yêu bạn nhưng bạn thân thì tớ không thể vứt bỏ được"
    Đoạn này nghe chuối thế. Phải người yêu mình là ăn đập rồi !
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cùng giường cơ ah ???
    Thế ....
    hỏi khí ko phải
    ... em đi với ạ
  8. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bên nhau suốt thế ko chán à, có hè rảnh rỗi lang thang đi chơi chút mà người iu ko cho, khổ thế nhỉ, bạn mình cũng như thế, đành ngậm ngùi bai bai bạn bè, đến tội nghiệp, giờ mới là người iu, sau này còn khổ nữa Chấp nhận thôi
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải nói hết và xin phép mọi cuộc đi chơi. Có thể đi vào những lúc cô ấy không có ở Hà Nội. Càng giữ càng tuột, càng buông càng chặt <-- bác nói với cô ấy thế
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện tớ nhá rút ra bào học.
    Hồi cấp 3 cũng bon chen yêu 1 cô (cùng lớp), thực lòng mà nói không hẳn là TY. Số là tớ chơi rất thân với 1 cô bạn cùng lớp cấp 3 (học với nhau từ hồi cấp 1) tạm họi là cô L. Rất là thân luôn, cô ấy lại chơi rất thân với 1 cô khác, tạm gọi là cô N. Nên bọn tớ hay đi học về cùng. Năm lớp 12 cô N tấn công tớ tới tấp, cô ấy cũng tốt, tớ cũng quý nên gật dầu yêu. Cũng thấy yêu mà. Sau đó thi ĐH sau khi thi tự nhiên cô N hỏi tớ: giữa em và L ai quan trọng hơn. Thật lòng ko thể hiểu nổi sao con gái hay thích so sanh thế mặc dù 2 cô là bạn thân.
    Thế là tớ trả lời 1 câu mà tớ thất là thật lòng nhất và cũng ngu ngốc nhất (hồi đấy cóc có kinh nghiệm): tất nhiên là L quan trọng hơn rùi (thật lòng luôn). Thế là sau đó cô ấy nhất định bỏ tớ, ko thể cứu vãn được và cũng bỏ luôn cô bạn kia. Cô kia ko hiểu hỏi tớ, tớ kể lại nguyên văn cô ấy mắng tớ: sao ông "ngu" quá vậy. Kể cả có thế ông ko thể nói dối chút xíu sao?
    Lúc đó tớ cũng thấy tớ ngu luôn. Nhưng bây giờ nghĩ lại tớ lại thấy mình đúng. Đúng là ko nên nói thẳng tuột như thế nhưng khi cô ấy hỏi tớ câu đấy là cô ấy đã có ý bắt tớ lựa chọn, mà tớ cho rằng 1 người con gái tốt là 1 người hiểu cho người yêu mình và tạo ra khung trời riêng cho cả 2 người. Người yêu quan trọng nhưng bạn bè cũng rất quan trọng, không ai có thể sống mà không có bạn. Nếu cứ bắt chọn lựa như vậy thì cuối cũng sẽ hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của nhau, khi đó giống như cầm tù vậy.
    to chủ topic: cậu trả lời thế là okie rồi nhưng cũng cần phân tích thêm để cô ấy thông cảm.

Chia sẻ trang này