1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ sao ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hehe86, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehe86

    hehe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống như các bác thôi. Cũng nói với cô ấy là yêu nhau cần tôn trong sự riêng tư của nhau chứ. Cô ấy không bắt em không được chơi với nhóm bạn kia nhưng khi em đi chơi đâu với nhóm đấy thì cô ấy khó chịu chẳng bao giờ vui vẻ cả ( chỉ vì họ không thân thiết với cô ấy lắm) , thế thì khác gì nhau đâu nhỉ. Mà ngay cả trước khi yêu nhau em cũng tuyên bố thẳng là yêu nhau em rất ghét bị kiểm soát nhau quá đáng. Hôm qua suýt chút nữa là bọn em chia tay nhau, nhưng hôm qua lại là sinh nhật của cô ấy. Coi như em cũng chiều cô ấy một lần vậy ( cô ấy cũng bảo với em thế), nhưng em chẳng vui chút nào cả. Mọi người đã chuẩn bị kế hoạch đi hoành tráng rồi, mà em là thằng trưởng nhóm, sắp xếp kế hoạch, em mà không đi chắc là rã đám thôi
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ghen cũng đúng thôi. Giải sử bạn gái bạn đi chơi 3 - 4 ngày với 4 người đàn ông bạn nghĩ sao? Bạn có cho đi không?
    Bạn muốn đi thì cô gắng nhẹ nhàng phân tính. Trước hết phải cho tình yêu bạn lên tận trời (dù nó có không được như thế ) -> làm cho cô ấy phởn. Sau đó hãy nói nhẹ nhàng cho cô ấy để được đi. Nhưng tôi khuyên bạn với con gái không nên thành thật quá. Dù có coi bạn cao = Người yêu thì cũng không nên nói thẳng ra. Mà bao giờ cũng người yêu là nhất -> Xoa dịu tự ái cá nhân của con gái.
    Cô ấy vẫn cứ ghen, không yên tâm thì bạn không nên đi vì nếu cứ cố đi cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung. Nghĩ bạn coi bạn hơn tình yêu thì lúc đó khó cứu chữa lắm.
    Còn nếu vẫn không được, bạn phải chấp nhận số phận thôi. bạn có thể xin lỗi nhóm bạn được phải không? Bạn nghĩ thử xem nếu chỉ vì 1 chuyến đi chơi mà chia tay người yêu thì thật không đáng phải không?
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình cũng sẽ ghen. Thật đấy, người yêu mình mà đi chơi với các cô gái thì tất nhiên là ghen rùi
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ, chán mấy ku này quá, chẳng hiểu đếch gì về gái cả, nói thật nhé, anh mà biết người yêu chú thì anh bảo nó đá chú quách cho rồi, chú còn trẻ con thật, ko biết cái kia đã lớn chưa !!!
  5. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ơ...ngủ cùng giường mà không sao áh!
    bác này ngây thơ quá!
    dạ ...Em có đứa em...bác xem thế nào...
    nếu bác trong sáng thế thật
    thì em gả nó cho bác cho yên tâm
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác nài còn ít tuổi? Đúng là còn ít tủôi thật!
    Thật ra thì bác cũng đã nói với Gái là ở nhà rồi cơ mà! Thế mà bác vẫn còn phải lăn tăn cơ à? Hay ân hận điều gì?
    Là con trai, đã nói, đã quyết thì không nên ân hận...
    Con gái ai cũng thế thôi, bác đi như thế lại đi cùng hội với một đứa gái không thích, gái không bằng lòng là phải... Lại còn ko biết lúc phân bua với gái bác có đem cái chuyện "đồng sàng dị mộng" ra với em nó không? Nếu có, thì phản ứng của gái như vậy là... hợp lý!
    Giải pháp:
    Cho bác:
    Muốn qua được những suy nghĩ vật vã bây giờ để yêu tiếp, thì bác phải nghĩ rằng, gái nó phản ứng thế là gái nó rất yêu bác đấy, bác nên trân trọng gái, hiểu gái nhiều hơn và biết bỏ qua hơn! Bác phải cảm thấy hạnh phúc mới phải chứ!
    Cho gái:
    Lần sau, bác có đi đâu (những chuyến đi trong sáng thật sự), gái còn ngăn cản thì nên giải thích cho gái hiểu, mỗi người đều có khoảng trời riêng và những mối quan hệ, và quan trọng hơn cả là bác phải khiến gái tin đựoc bác. Bây giờ bác mới làm gái yêu bác thôi chứ bác chưa làm cho gái tin bác đâu!
    Vậy bác nhé!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  7. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Này này mấy bác ơi. Nói thật nhé, cô bạn đó ghen cũng phải thôi. Làm sao mà tin được lời của mấy ông? Tôi cũng đã có kinh nghiệm xương máu vì quá tin người yêu rồi.
    Tôi để cho cậu ta tự do với tất cả các mối quan hệ bạn bè của cậu ta. Vì tôi cũng hiểu không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của nhau. Tôi không hề ghen khi cậu ấy kể về cô bạn thân hay chuyện cô người yêu "trượt" (vì cậu ấy cưa nhưng cô ta không đổ) vẫn thường xuyên gọi điện và bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu mà cậu ta dành cho mình. Kết quả là cuối cùng lúc chia tay tôi mới biết được sự thật phũ phàng trong lúc yêu tôi cậu ta "đã kịp" tìm cho mình 1 cô bé khác.
    Bây giờ cậu ta bị cô bé kia đá rồi, đang rất đau khổ.
    Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy
  8. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói gì thì nói, tớ cũng thấy thông cảm cho tình cảm bạn bè trong sáng của bạn.
    Tớ đã từng có những người bạn khác giới chơi với nhau rất vô tư. Tớ vô tư đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có người trong số họ lại không muốn làm bạn của mình, nếu họ quan tâm đến tớ thì tớ cũng chỉ nghĩ: "Bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện bình thường" (Quả thật khó thấy có người nào giống mình ^^).
    Nhưng người yêu cũ của tớ thì không bao giờ tin như vậy đâu. Số bạn giống tớ: KHỔ. Đành chấp nhận vậy thôi bạn ạ. T
    uy nhiên, tớ nghĩ nếu như bạn rủ thêm 1 vài bạn nam nữa cùng đi chắc cô ấy sẽ phải đồng ý thôi. Vì chẳng còn lý do gì để nói nữa mà
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thứ 1, bạn gái chú ghen là phải rồi. Chú có muốn bạn gái đi chơi với một hội có 4 người con trai và ngủ chung giường không.
    Thứ 2, với câu hỏi:"Giữa người yêu và bạn thân thì anh phải chọn ai?" thì câu trả lời của chú:"tớ rất yêu bạn nhưng bạn thân thì tớ không thể vứt bỏ được" qua bộ não của bạn gái chú sẽ là "tớ rất yêu bạn(có thể đang nói xạo) nhưng nếu phải chọn thì tớ sẽ chọn bạn thân." Câu trả lời đúng phải là:"Tất nhiên là anh sẽ chọn em rồi", kèm với hành động ôm em vào lòng. Sau đó nếu máu đi chơi thì phân tích cho em hiểu cũng chưa muộn. Lúc này em đã yên tâm là chú coi trọng em hơn bạn thân nên lời nói của chú sẽ dễ lọt tai em hơn. Con gái xem vậy chứ khờ lắm.
  10. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi mà cứ nằng nặc đòi đi chơi với hội bạn con gái như thế mà ko có tôi thì cho...giải tán luôn!!!

Chia sẻ trang này