1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi BabyBuffalo, 27/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyBuffalo

    BabyBuffalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này?

    Xin giới thiệu trưóc để mọi người bít, mình là 1 người con của quê lúa Thái Bình. Sinh ra và lớn lên ở TH.

    Còn bây giờ đang làm việc tại Hà Nội .

    Mình xin kể chuyện này , mọi người hay cùng suy ngẫm về văn hoá người Thái Bình nhé và hãy cho mình biết ý kiến của bạn

    1 lần về Thái Bình, cách đây khoảng 1 năm. Mình có đi chơi vài vòng ở thị xã ( thành phố rồi nhưng cứ gọi là thị xã, quen rồi ) thì thấy ở trên các bức tường có rất nhiều quảng cáo về trang web www.036rapclub.com . Các bạn ấy dùng sơn để vẽ lên tường, nhiều như quảng cáo "khoan cắt bê tông" ý.

    Sau đó mình đã tham gia vào diễn đàn, đăng kí thành viên và post bài, vì muốn có sự đóng góp nho nhỏ cho diễn đàn dù mình kô thích Rap hat R&B jì cả.

    Bài mở đầu mình lập topic để làm quen cùng mọi người và giới thiệu rằng mình là người Tiền Hải thì ngay lập tức có vài bạn khác ( mình kô nhớ nick) vào và nói : "Mẹ! Tiền Hải mà cũng to còi" rồi rất nhiều câu nói khó chịu khác tỏ vẻ coi thường người Tiền Hải. Các bác ra vẻ bọn tao là người thành phố, quan hệ jì với bọn huyện chúng mày. Mà trong bài viết của em kô hề có 1 câu chữ nào được coi là khó nghe.

    Lần đầu có thể chưa hiểu nhau, em bỏ qua. Em lại lập 1 topic trong box TRanh ảnh với tiêu đề " Con gái Việt Nam và vẻ đẹp kô thể cưỡng lại". Bài và ảnh em đều trôm bên TTVN này ạ Mọi người biết các bác 036RC phản ứng thế nào kô? có bác vào nói " Cái ***, toàn con xấu như ma mà cũng post", rồi các câu như xấu vl, như cẹc... ( em xin lỗi dẫn chứng phải đầy đủ ) Nói chung là thiếu văn hóa vô cùng.

    Sau đó em có nói chuyện với bác admin 036RC thì bác ấy giải thích là những người thích Rap, R&B thì phải nói tục nó mới đúng kiểu Như này thì còn góp ý jì nữa.

    Em thiết nghĩ, lời nói chẳng mất tiền mua, nói sao cho hợp lòng nhau. Đằng này các bác 036RC ăn nói kô thể chấp nhận nổi. Rap hay R&B thì cũng phải có văn hóa của nó chứ. thế cứ thích Rap, R&B là thành người vô văn hóa , ăn nói đểu giả thế à?

    Mọi người hãy cho ý kiến
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng thấy bực mình thật , đi ra ngoài đường , nhìn thấy nhiều cảnh tượng chẳng đẹp , chẳng hay tí nào . Cứ bảo là ko nhìn , nhưng nó đập vào mắt thì làm sao mà trách được ... Dân VN nhiều khi vô ý thức quá , giá mà ai cũng có chút tôn trọng lẫn nhau thì có phải hay ko chứ ????
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ối dào ôi, phải môt lần như thế thì kiềng mặt nó ra, đừng chơi vơi nó nữa, ko tham gia vào làm gì nữa. trên đời này thiếu gì người tử tế mà cũng chẳng thiếu gì những kẻ không ra gì chứ!
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay(28-5),sau khi đá bóng cùng anh em TBFC về.Tôi đi xe Buýt có dừng lại tại 1 điểm dừng trên đường Hai Bà Trưng.Tôi có găp 4 em gái tuổi còn rất trẻ(khoảng 15-16t) ngồi ủ rũ trong ghế của nhà chờ xe Buýt. Tôi sẽ không quan tâm nếu như không xuất hiện 1 "mẹ mìn" (tôi tạm gọi như vậy). Qua những gì "mẹ mìn " nói tôi biết ả đang cố lôi kéo các em "về trông trẻ và làm việc nhà cho 1 người bà con nào đó", ả nói chuyện với từng em và cố nài nỉ các em về làm cho ả, ả nói công việc rất nhàn và hứa sẽ trả lương cho các em hàng tháng ??? Tôi không tin ả lại tốt như vậy và chuyện gì sẽ xảy ra nếu 1 em nào đó nghe theo những lời đường mật của ả ?!! Rất may ả chỉ nhận được những cái lắc đầu của các em. Sau đó tôi có hỏi các em quê ở đâu.Ban đầu các em ái ngại nhìn tôi nhưng tôi nói tôi là SV các em đừng ngại.Qua câu chuyện ngắn gọn với các em tôi biết các em đều ở Hưng Yên lên Hà Nội tìm việc làm mấy ngày nay rồi. Khi tôi hỏi về gia đình các em các em đều im lặng.Thiết nghĩ những cảnh đời như thế bây giờ cũng không fải không có ?!! Tôi cũng không kịp hỏi tên các em để đưa lên bài viết này để biết đâu Bố Mẹ và người thân các em lại đang đi tìm các em. Tôi chỉ nói với các em rằng các em nên về nhà chứ không lên lang thang như thế này sẽ rất nguy hiểm. Mấy ngày qua các em ở đâu? Đêm ngủ ở đâu ? Ăn gì và đã đi đến đâu ??? Dúi vào tay các em ít tiền hi vọng các em đỡ đói và cũng hi vọng các em sớm có được một GIA ĐÌNH. Bước lên xe Buýt trong tôi có cái gì đó như nghẹn lại. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì thêm nữa ???
    Tôi hi vọng cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ như tôi. Tôi rất mong được sự chia sẻ của các bạn trong trương mục này.
  5. BabyBuffalo

    BabyBuffalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    0
    Sai chủ đề quá
    50 luợt đọc, 3 nguời trả lời. 1 người nói sai chủ đề. Chán quá
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Du ban la ai? hoc sinh, sinh vien, cong chuc, nghi huu?
    Chi can ban bo ra 1-2 tieng/ngay.
    Ban yeu thich cong viec giao tiep va kinh doanh?
    Ban muon hoan thien ban than?
    Thu nhap cao theo nang luc?
    Thi ban la nguoi ma chung toi dang tim kiem!...
    Moi thong tin chi tiet xin lien he:
    Anh Tu: 0904339701 - 047165492.
    email: anhtumlm@yahoo.com
    Xin moi cac ban xem chi tiet tai trang web:
    http://thanhnien.easyvn.com/mlm_vn
    http://icpvn.com
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    baby :
    chú vào cái loại đầu óc ở quá cả vùng núi .Đấy là anh nói với í chú vẫn còn tí IQ nhưng hơi ngố ,chứ trường hợp 2 thì thứ lỗi anh nén lại
    Chú đi làm rồi , tức là đầu 2 đít chơi vơi rồi .Cái văn hoá R&B tuổi gì chú còn vào đấy ? tất nhiên âm nhạc thì chả có mảng nào giới hạn tuổi tác .Nhưng nếu đã xí xớn vào đó chơi ,thì sự thật nó thế đấy .Cái í mà chú cũng còn phải thắc mắc .Chẳng nhẽ trong đời chú chưa nghe chửi bao giờ ?
    Cái gì đã không thuộc về mình thì đừng xí xớn , thế thôi mà cũng phải thắc mắc .Thắc mắc điều ấy nguời ta không nhủ rằng chú đầy văn hoá mà cuời méo rằng chú đầu óc có vấn đề .
    Chú khoan vội mắng anh vì anh chỉ là cái nói hộ thiên hạ thôi .Hix
    rồi Cris có kể câu chuyện trăn trở kia cho chú nghe , thì chú lại chả hiểu *** gì . ý cậu ta nói rằng , lướt qua ta hàng ngày còn có đầy việc chướng mắt , ...vân vân và vân vân .Mà còn phải bỏ qua vì đời mình chỉ lo được trong ý nghĩ là hết sức lúc này rồi .
    Nữa là cái việc của chú nhạt hơn nước ốc chả ra thể thống éo gì mà cũng thắc mắc như một vấn đề đạo đức nghiêm trọng .
    Đơn giản 1 câu : chỗ nào chẳng có bọn nhỏ láo ! thấy chúng tụ tập thì lượn mẹ cho lành .Đứng đầy nhìn đểu nó chẳng chửi cho còn kêu ca
    Nguời ta vào nói cho thì còn kêu lạc đề với chả xì pam .Ngậm mẹ lại cho nhanh , close topic cho hết chuyện
  8. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái bác " caunem" này cũng thuộc nhóm văn hoá R&B thì phải . Ăn nói có khác gì bọn họ đâu thế mà cũng lên mặt dậy người khác , hãy nhìn lại cách ăn nói của mình đi nhé .
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    à , thế này , cái gì thì cái anh cũng phải rõ ràng với những thể loại đi ngang đường ,í kiến sự việc thì không í kiến nhưng lại thích í kiến về con nguời như một nhu cầu
    Tất nhiên là chú nghĩ anh thuộc nhóm văn hoá R&B thì cũng không thể phủ nhận được vì anh cũng chưa biết R&B nó có tiếp nhận nổi anh không . Nhưng có một điều chắc chắn là khi anh hỏi chú về thế nào là văn hoá R&B chú không ngẫn ngờ nguời ra mới là lạ . Thứ nhất nếu chú sống với nó thì chú không thể gán anh vào với kiểu dè bỉu , giọng văn hoá ngắn như thế .Thứ 2 là nếu chú không có trong ấy thì chú làm sao hiểu để biết anh có thuộc trong í hay không , dù anh nghĩ anh chưa dùng từ gì có thể coi là bậy bạ cả .Đôi khi chú hay một số nguời trong đời quen những cái bài bản quen thuộc mà quên mất rằng sự thật thì hay chát tai .Mà chát tai khác với kém văn hoá .Chú hiểu chưa ?
    Anh đố chú tìm ra cái cách trả lời của anh giống cái đám mà chú baby nêu ấy
    Thật sự anh nghĩ chỉ có thể nhiệt tình với chú 1 bài .Bởi tranh luận với những đứa hay ỉ ôi xét nét mà tư duy lại ngắn anh không cảm thấy hứng thú mấy .Dù anh rất thẳng thắn .
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đã định khóa topic ngay từ khi đọc bài đầu tiên nhưng quên mất.
    Khóa !
    Lý do : Đã có topic Tư vấn - Hỏi đáp. Mọi người bàn luận về bất cứ chuyện gì thì cứ vào đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này