1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người nghĩ sao về cdv sdnd nhỉ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi manutd1982, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    mọi người nghĩ sao về cdv sdnd nhỉ

    Tối hôm qua (22/4), một cầu thủ của đội LG.HN.ACB đã gọi điện thoại thông báo với VietNamNet: "Chúng tôi đã bị cổ động viên Nam Định khủng bố tinh thần thật đáng sợ!".


    Achilefu và Duy Hoàng tranh chấp bóng trong trận lượt đi. Ảnh: Quang Minh
    ... Nói qua qua điện thoại mà cầu thủ này giọng vẫn chưa hết vẻ hoang mang: "Kinh khủng quá, có lẽ chưa bao giờ tôi và các đồng đội phải trải qua những giờ phút đáng sợ như thế! Hơn 1.000 cổ động viên Nam Định đã bao vây chúng tôi ngay tại sân Thiên Trường, ném mắm tôm, nước thải vào người mà Achilefu chính là mục tiêu số một cho các cuộc công kích của họ".

    Khá bất ngờ trước thông tin này, chúng tôi đã nối liên lạc với ông Lê Khắc Chính - Giám đốc điều hành của LG.HN.ACB, vừa nghe câu hỏi về sự việc này, ông Chính lập tức khẳng định: "Sự thật đúng như vậy, chúng tôi đã bị các khán giả chủ nhà bao vây mà phải rất khó khăn, thậm chí phải nhờ đến cả lực lượng cảnh sát 113 toàn đội mới có thể an toàn trở về khách sạn".

    Ông Chính thuật lại: "15h45, toàn đội ra sân Thiên Trường để tập luyện thì thấy có rất đông khán giả, khoảng 1.000 người đã có mặt ở cửa sân khán đài C. Thấy có vấn đề, tôi đã đi tìm lãnh đạo Sở nhưng không thấy ai, điện thoại cũng không ai nghe, tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết định vào sân tập bình thường. Các cầu thủ, đặc biệt Achilefu và ngay cả chúng tôi đã bị số đông người quá khích chửi mắng bằng những lời lẽ thậm tệ. Chưa hết, cả đội còn phải nhận những bịch mắm tôm, nước tiểu? và mục tiêu chính là Achilefu".

    "Chưa dừng ở đó, chúng tôi còn bị họ dùng dây thun bắn cái gì đó vào người rất rát, tôi chỉ sợ cầu thủ bị bắn vào mắt. Trước tình hình đó, tôi đã điện thoại cho Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly nhờ báo cho Sở TDTT Nam Định can thiệp. Sau đó, ông Đỗ Thanh Xuân - Giám đốc Sở TDTT Nam Định có xuống sân và nói tôi chỉ mặt người đã bắn thun, trong biển người đó làm sao mà tôi biết ai bắn mà chỉ. Sau đó ông Xuân bỏ đi".

    "Sau buổi tập, đội không ra về được nên tôi đã phải gọi cho cảnh sát 113 để nhờ hỗ trợ, nhờ vậy đội mới an toàn trở về khách sạn Vị Hoàng. Tôi đã báo cáo sự việc với anh Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch CLB ACB, đang công tác tại TP.HCM) xin cho đội sáng 23/4 di chuyển ra Thái Bình và sáng chủ nhật mới quay lại đây. Tôi cũng đã điện thoại cho Phó giám đốc công an tỉnh Nam Định nhờ hỗ trợ vì cầu thủ phải đi ăn cơm và họ hứa bảo vệ đội vòng ngoài, đồng thời yêu cầu chúng tôi làm công văn gửi Sở TDTT Nam Định. Đội LG.HN ACB đã làm công văn tường trình lại toàn bộ sự việc và gửi fax ngay tối qua tới LĐBĐ VN và Cảnh sát hình sự - Bộ Công an?, ông Chính cho biết.

    Tuy nhiên, đặt câu hỏi về sự việc nói trên với Giám đốc Sở TDTT, ông Đỗ Thanh Xuân, chúng tôi đã nhận được lời lẽ khá gay gắt: "Khán giả đã phản ứng Achilefu vì cầu thủ này đã có những động tác thiếu tôn trọng họ. Những gì ông Chính nói là bịa đặt, vu khống khán giả Nam Định! Chiều qua trên sân có rất đông công an và không có chuyện khán giả bắn đội ACB. Chính công an trên sân đã gọi cảnh sát 113 để hộ tống đội ACB ra xe về khách sạn?? (?!).

    Nối lại liên lạc với cầu thủ đã thông tin cho VietNamNet, anh một lần nữa khẳng định sự việc trên diễn ra là có thật 100% và những gì ông Lê Khắc Chính thuật lại hoàn toàn đúng, kể cả việc ông Chính đã phải trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến hộ tống đội. Anh cho biết thêm, tất cả các thành viên của LG.HN.ACB tối hôm qua đã phải trú chặt tại khách sạn Vị Hoàng mà không dám đi bất cứ đâu để đảm bảo an toàn.

    Về phía BTC giải, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly, Trưởng BTC cho biết: ?oTôi đã nghe lãnh đạo đội LG.HN.ACB và anh Xuân (ông Đỗ Thanh Xuân) báo cáo sự việc. Trước mắt, tôi chỉ có thể nói tôi đã yêu cầu Sở TDTT Nam Định và CLB bóng đá SĐ.NĐ phải đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn cho đội khách, đồng thời xin hỗ trợ từ UBND tỉnh vì ngày 25/4 còn là ngày bầu cử. Sáng mai (23/4), giám sát trận đấu Vũ Văn Viên sẽ có mặt sớm hơn quy định tại Nam Định và chủ nhật, chính tôi sẽ xuống theo dõi trận đấu??.

    theo tôi thì tôi cho điểm mười cho chất lựơng và tôi tự hào vì chỉ có nam định là còn máu lửa thôi chứ như mấy thằng slnafc bây giờ cụt vòi chẳng có nói được câu nào cả đến cổ vũ còn im như thóc ngâm thì làm sao sánh được với nam định

Chia sẻ trang này