1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ sao về chuyện này ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi eloiro, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy phân tích thử hai người đàn ông trong " Cạm bẫy ngọt ngào", và " Những giấc mơ dài, phim VN chủ nhật. Vì đối với hai Mr này ta có bối cảnh xung quanh.
    Trương Đại Vĩ : lý do ngoại tình của anh ta nghe có vẻ chính đáng, trong khi anh ta đang cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình thì cô vợ lại luôn chì chiết, trách móc, trong khi Hinh nguyệt lại dịu dàng sẻ chia. Nhưng tôi không hiểu nổi, vợ chồng sống với nhau 10 năm trời, chẵng nhẽ không thể tâm sự với nhau mọi điều mà lại phải đi tâm sự với người ngoài. Chắc chắn Đại vĩ đã coi thường vợ , nghĩ rằng nói với vợ cũng vô ích vì cô ta không hiểu gì cả, làm cho Huệ quyên có mặc cảm, tự ti rồi dẫn đến những cáu gắt vô cớ. Nhưng sau khi yêu Hinh nguyệt , tại sao anh ta ko bỏ vợ để sống với bồ, anh ta nghĩ đến con anh ta chăng, ko, vì nếu nghĩ đến thì anh ta đã ko dấn sâu vào con đường ngoại tình. Khi gặp những thất bại trong công việc, anh ta luôn bẳn gắt, với cả Hinh nguyệt, người mà trước đây anh ta đã nói " em sẽ bên anh ngay cả khi nước sôi lửa bỏng chứ" khi còn mờ mắt vì tình yêu mới. Anh ta hoàn toàn ko yêu Châu Lệ, nhưng vẫn sẵn sàng lừa HN, giả dối với CL để cướp được iền của cô ta. Khi làm tất cả những điều đó, anh ta chỉ nghĩ đến anh ta mà thôi. Ngoại tình vì muốn có những giây phút thư thái bên bồ. Lừa bồ, lừa người để có tiền tạo lập công danh.
    Còn Phan trong " những giâc mơ dài" thì sao . Phim mới chiếu được 3 tập, nhưng đã có quá nhiều vấn đề phải bàn. Hôm trước kỷ niệm 15 năm ngày cưới trông đầy vẻ hạnh phúc bên vợ đẹp, con khôn, thì hôm sau đến sở làm lại day dứt hồi tưởng những khoảnh khắc thần tiên bên người tình, ngấm chiếc dây chuyền định tặng cô ta. Bận theo vụ thầu không thể về nhà, nhưng vẫn có thời gian đến thăm mẹ của bồ, và sẵn sàn đứng ra che trở cho bồ, ko còn quan tâm đến gia đình ( có vẻ quân tử Tàu). Sau đó khi vỡ thầu ( vì ngu) thì lại trốn chui lủi (như) tội phạm. Phim còn dài, nhưng những kẻ như thế thì cũng không co kết cục gì hay ho. Sai lầm của hai cặp vợ chồng kia là đã để mảnh trời riêng ( tức là công việc cuả mỗi người) lấn át mảnh trời chung là tình yêu thương, quan tâm lẫn nhau của tất cả mọi người trong gia đình và nhất là đã để lòng tự ái lên trên tình yêu ( người vợ) . Tại sao người vợ ko sẻ chia nhũng khó khăn , lo toan với người chồng mà cứ bắt anh ta gánh một mình, tại chồng ko tâm sự với vợ mà lại đi tâm sự với người ngoài.
    Đối với các gia đình nhỏ đang hình thành và phát triển, hãy xây dựng vững chắc gia đình từ những viên gạch đầu tiên là sự cảm thông lẫn nhau, tình thương yêu vô hạn, đừng để cho kẻ khác đặt nhờ viên gạch nào vào nhà mình, để đến khi trát vữa cuống cuồng thì viên gạch lạc loài đó cũng vẫn làm sụp cả cái nhà lên đầu các bạn
  2. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đã nói, tớ khâm phục cái năng lực ban phát tình yêu của hắn. Cái kém ở hắn có lẽ là khả năng tự đặt rào cản cho bản thân hay là khả năng biết hài lòng với những gì mình có. Nhưng mọi người chửi hắn thôi chưa đủ. Còn mấy cô kia thì sao? Chắc phải biết chứ, nếu vậy thì họ chấp nhận hay thế nào nhỉ?....
    Dodomummim nhất mực yêu quý ơi: tớ có cho địa chỉ bà xã thì Dodo cũng chẳng học mót được gì đâu, vì ông xã tương lai của Dodo không phải là tớ, không áp dụng được đâu.
  3. last_fall

    last_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thật ngớ ngẩn khi phải bàn luận cái vấn đề vớ vẩn của anh chàng Eloiro này. Cậu đưa lên để tìm nguồn an ủi động viên cho câu chuyện tình rẻ tiền của mình à? Cậu nâng cao bản thân nhưng đang cho ba nàng công chúa trong cuộc đời cậu vào danh sách những người phụ nữ ngu nhất thế giới đấy. Bỏ qua câu chuyện về gia đình thành đạt của cậu, cái lập luận "tôi yêu say đắm một người con gái nhưng lại ngủ với bạn thân của cô ta" thì đã đáng quẳng cả cậu, cả con bồ và con bạn thân của con bồ cậu vào sọt rác rồi. Đúng là ở đời sao lắm đứa củ chuối thế không biết!!!!!
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    5 ***** cho last_fall.
    1. Do la mot nguoi dan ong dinh nghia sai ve tinh yeu.
    2. Do la 3 nguoi phu nu ngu nhat the goi.
    Bau chon ai ngu hon nao!
  5. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bình tõm đi bạn ơi. Từ sáng đến giờ chưa đấm ai hay sao mà nóng tính vậy? Nhỡ bác @eloiro đọc quyển truyện tình củm nào đó, rùi post lên tham khảo ý kiến bà con thì sao.
    G9 & Good Luck
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bác hap23 ơi xin tha cho em bốn chữ "nhất mực yêu quý" thì anh "xã" tương lai nhà em sáng nay cơ quan vừa lắp ADSL nên có khi cũng đang "dạo mát" trên ttvnol này mà "tóm" được em "bị" bác "gọi" thế thì "thôi rồi đời em".
    Thôi bác gái nhà bác không cho em học "mót" thì em đành "ngậm ngùi" tự "sáng tạo" phương pháp để "nhà em" tương lai "tự do trong khuôn khổ" vậy. Mà em nói thật nhé cái thằng (cóc đáng là đàn ông) trong trường hợp topic này có cái khỉ gì đâu mà các bác cứ phải góp ý hay tranh luận này nọ nhỉ???
    "Yêu nhau thì phải đoạn nào ra đoạn đó", trong một khoảng thời gian chỉ nên yêu duy nhất một người thôi. Ai yêu được một lúc hai người trở lên em cũng "bái phục" vì "tim to" quá.

    DODOMUMMIM
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Topic nào cũng vậy, chỉ có vài bài viết đầu tiên là đi đúng hướng. Sau đó là bắt đầu đi chệch hết cả - "Hãy kiên định con đường XHCN" nhé!
    "Hỏi thế gian, Tình là gì"
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    1* --------cho niquita
    Đó là người đàn ông ngu nhất Thế giới (vì dã có gia đình lại còn đi "YÊU SAY ĐẮM")! cho thằng đó chết, tự mình hại mình!
  9. amiromantic

    amiromantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mít xì tơ này đáng chửi, rất đáng chửi. Nhưng mà cả 3 bà chị dính trong vụ này có biết chuyện không ah? Nếu không thì em rất phục cái tài xắp xếp thời khoá biểu của Mr này. Làm thế nào mà có thời gian dành cho 3 bà rồi công việc, nhất là 3 bà không bị trùng giờ. We'' giỏi
    In the Land of Mordor where the Shadow lies.

Chia sẻ trang này