1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ sao về TY tạm thời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TinhyeuHN, 02/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ sao về TY tạm thời

    Ví như mình và 1 cô bạn = tuổi, cảm giác đc một điều khá rõ là 2 đứa rất thíck nhau nhưng đều nghĩ là nếu yêu thì sẽ chẳng thể đến đc cái đích cuối cùng (...vì nhiều lý do )
    Mình hay đi chơi loang quang, khi ng ấy ( or mình ) cần ng nc hay đi dạo hay cần 1 chút hơi ấm để chia se thì hay alo, đi ngồi rất gần, nc rất thoải mái, đôi khi lại có 1 cái nhìn âu yếm nhưg đều ko vượt quá giới hạn ( từ ôm, hôn trở lên ^^ ), nói chung là 2 đứa khá hợp tính.
    Ng ấy cũng xinh xán, cviệc ổn định,cá tính (nc duyên lắm) và rất có gu thẩm mỹ nhưng khổ nỗi qua 1 vài cuộc tình vẫn ko đi đến đâu cả, h vẫn đang 1 mình....như mình
    Trong trường hợp này có nên đề nghị, có thể gọi là TY ... tạm thời đc ko? nếu về sau mà cảm thấy cả 2 có thể vượt qua tất cả để tiếp tục bên nhau thì ko vấn đề, còn 2 đứa mà vẫn giữ quyết định với suy nghĩ ban đầu thì khi tìm đc một nửa cho mình thì sẽ nhưu ban đầu !??
    Được cái 2 đứa có cách nghĩ thoáng ( trong giới hạn ) và bít trách nhiệm về vấn đề mà mọi ng sẽ nghĩ tới :D
    Ai cũng biết một mình thì buồn lắm, trong tgian dài cảm thấy khá trống trải, nhất là khi mệt mỏi hay bận bịu...
    Vừa rồi 2 đứa đi hóng mát, hơi mưa và chỉ im lặng cảm nhận ko gian thôi ^^"
    " Đôi khi " cảm xúc chập chờn này rất hay ấy ...


    ?
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thế có được XXX tạm không đã!?
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cho nhau một chút hương nồng ,
    Yêu "tạm" đại đi, đùa đùa thành thật lúc nào chả hay í chứ.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, tớ ủng hộ. Việt Nam mình đang thiếu cái món này.
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cũng ủng hộ 1 vé nhé, cái nay rất nhiều người từng trải qua vì khoảng thời gian trước khi yêu, thôi yêu và tìm đối tượng mới nhiều khi rất dài. Cứ thử đi nhé, cuộc sống ngắn lắm.....
  6. Entersanda_man

    Entersanda_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    yêu là yêu , ko có tạm bợ .
    Nếu về sau mà cảm thấy cả 2 có thể vượt qua tất cả để tiếp tục bên nhau thì ko vấn đề, còn 2 đứa mà vẫn giữ quyết định với suy nghĩ ban đầu thì khi tìm đc một nửa cho mình thì sẽ như ban đầu !??
    Không như ban đầu được đâu bạn ạ .
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn nì nghiện yêu ah ? Nhu cầu lúc nào cũng phải có một người để yêu ?
  8. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước phim bánh đậu ngọt ý, làm người yêu 100 ngày thử xem nào, nếu cảm thấy được thì yêu tiếp
  9. funtwo

    funtwo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bây h là cay đắng và thấy thất bại
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế....
    Kinh nghiệm cho thấy cứ tìm hiểu nhau trước đã rồi cái gì tới sẽ tới....Tình yêu đến chả có gi ngăn cản được....và khi yêu nhau....con người ta thường nghĩ mình có thể vượt qua tất cả......Nhưng nếu biết trước yêu nhau chẳng thể đến được cái đích cuối cùng thì lãng phí tình cảm của mình làm gì...và mất đi một tình bạn đẹp làm gì?
    Khuyên cậu thế nhưng tớ lại không làm được thế....nên giờ cứ mãi lửng lơ như thế...chả biết tình cảm hai đứa còn cố gắng được bao lâu....Bạn không ra bạn...yêu không ra yêu....Chán....

Chia sẻ trang này