1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nghĩ sao về TY tạm thời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TinhyeuHN, 02/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Do cách sống mỗi ng mà " Ngọt cũng ăn mà đắng cũng ăn "
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn vô xin tư vấn
    xin sự đồng lõa.
    hay muốn tư vấn người khác vậy bạn?
    nếu đã có quyết định bản thân rồi thì nói để mọi người đỡ fải vào tư vấn ,
    ko biết bạn đang làm về ngành gì liên quan đến nghệ thuật mà cách sống có vẻ bản năng quá? sống bản năng cũng có cái hay là làm theo điều mình thích mà chả cần thiết người khác nghĩ gì nhưng nhiều khi cũng ko fải cái hay bởi vì nếu 1 mình sống 1 mình ko sao , cơ mà mình sống còn bố mẹ , bạn bè, người thân , chứ đâu fải sống cho bản thân mình.
    mà cái điều trên tv nói ý "ngọt đắng ăn tuốt " là vì nó nói ai làm sao nó có sao đâu , với cả nó ăn lương để fải làm ra những thứ như thế, bạn bao tuổi rồi mà lại chỉ vì 1 câu nói mà thành ra fương châm sống thế?
    vài lời khó nghe nhưng là muốn bạn tốt
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tư véo giề ?
    Tự thân trong lúc đặt câu hỏi mỗi người cũng đều có định kiến đúng rồi,
    Viết ra để chia sẻ thui,
    Tớ nghĩ thế
  4. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    uhm mình cũng nghĩ cần những lời góp ý, khi đặt ra vấn đền cần có sự phản biện để có kết quả tốt nhất, thank mọi người rất nhiều :")
    Còn " ngọt đắng ăn tuốt " mình thấy cấu nói này hợp cách nghĩ của mình chứ ko phải vì nó mà mình có cách nghĩ như vậy bạn nhé, có lẽ vì mình là thùng nước gạo nên cái gì cũng muốn đc trải qua trong cs nếu có thể.
    Đã dám bước đi thì không sợ ngã.
    Như bạn trên nói, có lẽ mỗi người đặt ra câu hỏi đều có 1 hướng lựa chọn tr đó rồi, nhưng cái nhìn khách quan sẽ giúp mình nhận định rõ ràng hơn và vững tin hơn.
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn Scarlet
    Bạn chủ top nếu cứ tiếp tục tình yêu tạm thời như thế, sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
    Một là 2 người có thể sẽ trở thành 1 cặp, mọi chuyện sẽ tốt đẹp ( hy vọng là thế)
    Hai là sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, rồi khi 1 trong hai người tìm thấy tình yêu thật sự, người còn lại sẽ ra sao? nếu không thông cảm được có lẽ 2 người sẽ trở mặt với nhau và bạn sẽ mất đi một người bạn thân, một người bạn rất hiểu mình.
    Chắc là bạn cũng nghĩ tới điều này rồi phải k?

    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 03/06/2009
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Do cách sống mỗi ng mà " Ngọt cũng ăn mà đắng cũng ăn "
    [/quote]
    Ng ta gọi đấy là ăn tạp
    Ko fải fản biện đâu ,fản biện ng ta fải đưa ra lý lẽ và lập luận hợp với tình hình chung ,chứ k chỉ dựa vào nhận định "cái j cũng ăn" của 1 cá nhân như bạn
    Túm cái váy lại là bạn đã có quyết định của mình ,mà bạn yêu chứ k fải mấy mem trên này yêu nên chả ai có quyền mà khuyên răn bạn
    Mọi tư vấn chỉ có tính tham khảo
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tình yêu qua đi là lại để nhiều vết sẹo. Tình yêu càng ngắn ngủi, càng tạm bợ thì nỗi đau để lại càng dài, nhất là đối với con gái, vì điều đó làm thay đổi cái nhìn của họ về chính bản thân họ.
    Tớ đã từng trải nghiệm và đủ đau để thấm thía bài học đó. Tớ đã từng có 1 cuộc dạo chơi ngắn ngủi giữa những lần yêu, vì nhiều lý do, vì buồn, vì chán, vì cần chỗ dựa, vì mong manh, vì luôn có người sẵn sàng ở bên cạnh mình chia sẽ vô điều kiện với mình, đưa mình đi chơi, an ủi mình khi mình khóc, cho mình chỗ dựa khi mình chông chênh.....cảm thấy lúc đấy mình chỉ cần 1 TY tạm thời thế để vượt qua nỗi đau này... Nhưng cuối cùng, tớ hiểu, sau cuộc dạo chơi đấy, tớ tự cảm thấy mình thấp kém đi rất nhiều. Mình có thể yêu chơi, yêu tạm, dễ dãi đến vậy. Mình đánh mất cả những tình cảm tốt đẹp mà bao nhiêu năm gây dựng (8 năm) cho 1 một cảm xúc nhất thời. Và mình cũng đánh mất cả thời gian và niềm tin của họ vào phụ nữ . Nỗi đau ấy sẽ ám ảnh rất dài và rất lâu, cảm giác lúc nào mình cũng là kẻ xấu vậy. Nếu được quay lại thời gian trước, tớ sẽ ko bao giờ làm như vậy nữa.
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ngọt cũng ăn mà đắng cũng ăn. Ăn đắng rồi để mà từ lần sau hiểu rằng vì sao mà người ta khuyên là không nên ăn của đắng. Có nhiều thứ người đời khuyên đúng, nhiều thứ người đời khuyên sai và đa phần là khuyên ko đầy đủ và chưa chính xác nhưng ko làm thử làm sao biết là đúng hay sai
    Đọc kỹ lại thì thấy rằng bạn có tính cách và quan điểm sống khá giống mình, chỉ hơi khác một tẹo. Chúc bạn đi tiếp và sớm rút ra bài học cho riêng mình.
  9. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    phải làm thử lấy điểm kinh nghiệp sau này còn lên level
  10. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    yêu thật thì xxx thật
    thì yêu tạm có xxx tạm, có gì mà các bác phản đối ghê thế
    giờ này ai quan trọng cái màng, ko tin xem các bác zai trên đây thì biết, các bác ấy thoáng lắm, vô tư đê!!

Chia sẻ trang này