1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nhận xét thế nào về trường hợp này.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arthur_king, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhận xét thế nào về trường hợp này.

    Lại là chuyện ngoại tình mọi người ah. Đây là chuyện của anh bạn của tôi. Hắn đang rất đau khổ vì chuyện này. Chuyện này kể ra thì cứ như là đang nói về một câu chuyện tình cảm trên sách nào đó.

    Anh bạn tôi và cô bạn gái hiện tại đang làm việc cùng một cơ quan. Cả 2 anh chị đều đang có một gia đình rất hạnh phúc (tất nhiên là theo nhận xét của mọi người). Nhưng rồi thì từ khi họ nhận ra nhau thì như có một lực hút vô hình không thể nào rời nhau ra được nữa. Mắc dù cả 2 đều là những người hoàn toàn đứng đắn, cả 2 đều cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi mối quan hệ nguy hiểm này nhưng càng dằn vặt đau khổ thì họ càng bị hút vào với nhau hơn. Trong thời điểm hiện tại thì chưa có gì ảnh hưởng tới gia đình của cả 2, nhưng với những gì mà anh bạn tâm sự thì tôi lại sợ rằng một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ làm cho cả 2 tổ ấm của họ biến thành hỏa ngục mất.

    Cũng chính vì điều này mà cả 2 đang cực kỳ đau khổ, nhưng lại hoàn toàn bế tắc trong cách giải quyết. Cứ bao nhiêu quyết tâm này nọ đều tan biết hết khi họ nhìn thấy nhau. Cả 2 đều đã quyết định thay đổi công việc khác để không phải gặp nhau nữa nhưng có vẻ như cũng không có tác dụng gì.

    Trong công việc thường ngày cả 2 người này đều là những người rất quyết đoán và mạnh mẽ. Nhưng không hiểu sao họ cũng lại gặp phải vấn đề này.
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có gì đó mâu thuẫn. Họ đều có gia đình hạnh phúc ( TY & TD ... ). Họ bị hút vào nhau ( vì cái gì?) . Cái vần đề là : cần xác định rõ hai người đó thiếu cái gì trong cuộc sống gđ của mình và họ được gì từ tình nhân của mình> Như thế mới phần nào hiểu đc mà tư vấn chứ. Nghe bạn nói tình hình rất căng mà nói chung chung thì phẫu thuật sao đc.
  3. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cả 2 đều có một gia đình hạnh phúc. Theo như nhìn nhận của mọi người thì họ đều có một tổ ấm thật sự: đầy đủ cả về mặt tình cảm và vật chất, thu nhập ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái đầy đủ. Cả 4 người đều là những người rất tốt. Còn theo như anh bạn tôi kể thì chuyện tình cảm gia đình cả 2 không có gì cả. Họ đều rất yêu gia đình của mình. Thế nhưng nghịch cảnh một điều là từ khi họ (2 anh chị) gặp nhau thì không làm sao mà thoát ra khỏi chuyện tình cảm mà họ cũng tự nhận thấy là tội lỗi và họ đang rất đau khổ vì chuyện này. Lý trí mạnh mẽ thường ngày của họ cũng chưa đủ để chiến thắng tình cảm lúc này.
  4. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Khi đã có gia đình, việc đâu tiên phải stop những mối quan hệ có nguy cơ làm hỏng hạnh phúc, mối quan hệ như bạn nêu trên là một ví dụ. Đây chỉ là một thử thách, nếu cả 2 người họ vượt qua được thì gia đình họ mới thực sự hạnh phúc. Người ta có nói, con cá đã mất là con cá lớn!!!
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cái nì người ta hay gọi là "say nắng", nếu cả 2 ý thức được và tổ ấm của họ thực sự là hạnh phúc thì dần dần theo thời gian sự "say nắng" này sẽ dần hết thôi, miễn là ý thức đừng để cho mối qh này đi quá xa để rồi lúc dừng lại k dừng được nữa ... Có thể giờ mới là bắt đầu nên còn chưa dứt ra được, nhưng rồi từ từ, với lại 2 người đều có lý trí, thì tớ tin là rồi sẽ hết !!!
    Hãy xác định cái j mới là cái cần phải trân trọng, nhất định đó phải là gia đình chứ k phải một mối tình thoáng qua thế này
  6. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic, họ đều nhận ra là cực kỳ nguy hiểm nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Nhưng mọi cố gắng vùng vẫy ra thì lại dường như kéo họ lại chặt hơn với nhau.
    Nếu như đứng trên phương diện người ngoài thì chắc chắn rằng mọi người sẽ đánh giá đây là 2 người dửng mỡ no đủ rồi thành ra sống thiếu lành mạnh này nọ, nhưng là một người chứng kiến và được tâm sự từ đầu chí cuối thì tôi lại hoàn toàn có thể thông cảm được với họ.
    Mọi người cho biết trường hợp này sẽ phải giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý.
  7. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này xảy ra rất nhiều, các bạn có thể tham khảo tại mục Tâm Sự - vnexpress.net... họ đều có những gia đình tuyệt vời, vợ chồng đều tuyệt vời... tất cả đều yên ổn, nhưng những chuyện như bạn kể trên nó vẫn xảy ra.. sẵn sàng rình rập hạnh phúc của mọi gia đình, mọi lúc, mọi nơi.
    Với kinh nghiệm của tôi, dù gia đình có đẹp như mơ ước, thường thì người ngoài nhìn vào mới thấy... còn người trong cuộc thực tế lại kô nhận thức rõ ràng về điều này... họ kô biết tôn trọng cái đang có vì nó đã quá quen thuộc... họ đều ham muốn những điều lạ lẫm ở bên ngoài cánh cửa của gia đình.... họ đều biết đó là lỗi lầm cực lớn (kô hề nhỏ đâu nhé), nhưng họ kô cưỡng lại được, đó là điều Lý trí kô bao giờ hiểu được lời trái tim muốn nói, cái đấy là "Lực Hút" mà bạn kể trên.
    Tất nhiên, khi đến với nhau theo kiểu vụng trộm này, cảm xúc của nó đến thật nhanh, cảm xúc thật lớn lao... điên cuồng vì hạnh phúc và ngạt thở vì ngây ngất... họ lại có được cái cảm giác của tuổi 18, cái tuổi dậy thì và trưởng thành... họ lại được yêu và được nhớ nhung...
    Nhưng cuối cùng là gì? Là 1 sự đổ vỡ.... những cuộc tình kiểu này sẽ không đi đến đâu, vì tình yêu như con quái vật, nếu để nó đói thì nó sẽ sống, còn cho nó ăn no nó sẽ chết.
    Khi đã hiểu nhau... nhận ra cái gì giá trị thực sự... sự trở về là những % nhỏ nhoi mong manh, có về được cũng như cái đồ sứ đẹp đã vỡ, sự hàn gắn cũng kô che nổi cái vết của nó... Tất cả sẽ đổ vỡ hoàn toàn... tội lỗi sẽ dằn vặt tâm trí đến cuối cuộc đời mà thôi... (kẻ vô tâm thì kô nên nói đến ở đây).
    Hi vọng tất cả mọi người... luôn biết và giữ gìn cái gì đang có... đôi khi... cục vàng trong tay mình kô biết quý... đến lúc nó bay mắt rồi thì ngẩn ngơ, sự hối hận đã muộn màng.
    Chúc tất cả luôn hạnh phúc và tỉnh táo.
    Thân
  8. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao những chuyện như thế này bây giờ nghe nhiều thế nhỉ ? Tình yêu nơi công sở, hình như ở đâu cũng có.
    Có chị hồi trẻ có yêu 1 người nhưng do hoàn cảnh mà không lấy được nhau. Về sau chị đi lấy chồng nhưng vẫn quan hệ với ngwời tình cũ. Hỏi : chồng chị có biết không? ( không) ; cuộc sống gia đình chị thế nào? ( vẫn bình thường, êm ấm) ....
    Có chị sn 83 , có người yêu rồi, lại đề nghị "cặp bồ " với 1 anh làm cùng cty ( mà chị này biết anh cũng có người yêu rồi). Mình tự hỏi 1 người sinh năm 83 thôi nhé, trẻ trung như thế, còn thiếu thốn gì mà phải đề nghị như thế nhỉ? Thật là...
    Lại chuyện khác, tương tự như thế, rồi còn bỏ cả người yêu mình để yêu người cùng cty. Sau 1 thời gian hỏi 2 người thế nào rôi thì câu trả lời là : bỏ nhau rồi...
    ..........
    Trong câu chuyện của bạn, cả 2 đều có 1 gia đình hạnh phúc mà mình phải xây dựng thì mới có được thế nên càng nên trân trọng hơn. Tránh làm theo tình cảm để rồi sau này lại hối hận.
    Nếu cả 2 đã nhận ra thì họ nên tránh gặp mặt nhau trong 1 thời gian hoặc 1 trong 2 người phải chuyển công ty. Có 1 khoảng thời gian xa nhau , họ sẽ nhận ra nhiều điều...
  9. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mất gia đình là mất tất cả.
  10. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai khi ngoại tình mà còn nghĩ đến gia đình hả bạn. Họ mà đã nhận thức ra được điều bạn nói, đã không có ngoại tình, không phải dấu giếm, không phải hổ thẹn với chính bản thân mình.
    Nhưng cái gì đến nhanh, thì nó đi cũng nhanh thôi, tớ tin rằng đến lúc "no xôi, chán chè" hoặc cuộc tình trong bóng tối này bị phơi ra ngoài ánh sáng họ lại trở lại cái "máng cũ" của họ ấy mà, lại đòi hỏi sự bao dung, độ lượng, lại van xin tha thứ...., sao mà hèn thế nhỉ.

Chia sẻ trang này