1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nhận xét thế nào về trường hợp này.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arthur_king, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nếu giao tiếp đc với nhiều người có khi sẽ khiến mình thấy người mình đang có là tốt nhất và càng quý họ hơn chứ đoạn tuyệt hết những mối quan hệ xung quanh để làm gì ạ? Có những cơn phong ba thì mới biết quý chuỗi ngày trời yên biển lặng mà
  2. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất anh chàng kia nên chủ động mà chuyển chỗ làm, một giải pháp tốt để đỡ vương vào vòng tình ái, các cụ đã nói rồi, "Con thày, vợ bạn gái cơ quan" nên tránh
  3. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Trước tiên, cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ những quan điểm của mình.
    Trong chuyện tình cảm của anh bạn tôi đây có một chút khác biệt với những gì mọi người đang hình dung.
    Thứ nhất: 2 người đã có một thời gian khá dài làm việc cùng nhau (khoảng 1 vài năm) vì vậy với ý kiến của bạn phía trên là chưa đúng lắm.
    Thứ hai: Cả 2 người đều đang rất có ý thức về gia đình của mình cũng như của ngươi kia, chính vì thế họ đang rất đau khổ. Nếu như họ không có ý thức về hạnh phúc gia đình thì có lẽ đã không có topic này mà họ đang thoải mái vui thú với nhau.
    Thứ ba: Chuyện tình cảm của họ hoàn toàn chưa vượt qua những ranh giới nguy hiểm (họ đều dùng ý chí của mình để vượt qua những cám dỗ thể xác..) Chỉ là những buổi hẹn hò tâm sự và .... Nhưng thật sự là chuyện này tôi cũng không dám chắc là sẽ duy trì được bao lâu nữa mặc dù nó đã kéo dài được một thời gian khá dài (khoảng 1 năm nay)
    Thứ tư: Họ đã quyết định rời xa nhau, mỗi người đều đã chuyển công tác ra các đơn vị khác nhau, nhưng họ vẫn không làm sao quên được nhau và vẫn phải tìm đến để gặp nhau.
    Tôi cũng đã đưa ra khá nhiều lời khuyên cho anh bạn nhưng có vẻ như tôi cũng đang bị bối rồi trước chuyện tình ngang trái này của 2 người bạn khốn khổ.
  4. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật bác đừng giận. Bác cứ bảo thẳng với ông bạn bác là : cứ chiến đi và cố gắng giữ đừng để vợ con biết. Một thời gian sau bác hỏi lại là biết kết quả ngay. Tôi nghĩ ông bạn bác đang rất muốn ngoại tình nhưng chưa từng và tỏ ra day dứt ( có khi là sợ , ko chịu chấp nhận khi mọi chuyện vỡ lở). Ông có khuyên thế nào cũng chẳng ngăn được đâu. Với suy nghĩ như thế, ông ý sẽ chia tay bà kia sau một thời gian ngắn thôi, ông ý ko dám bỏ vợ con để đi theo bà kia đâu. Đừng suy nghĩ nhiều cho nó đâu đầu. Dám làm dám chịu, còn thương vợ con mình thì đừng ngoại tình. Việc gì phải lăn tăn cho cuộc sống thêm phức tạp.
    Còn khi đưa ra lời khuyên cho trường hợp này thì có 2 lựa chọn:
    -yêu vợ , thương con : quên bà kia đi, tránh xa ( ông ý cũng không đành , và thực tế là như thế).
    - Ngoại tình vì TY cuả ông ý với bà kia lớn hơn với vợ con ( ông ý cũng chưa dám ).
    Vậy thôi , mà cả bác cũng lăn tăn hộ ông ý. Nếu là 2 thằng đàn ông thì ông cứ bảo ông ý 1 câu : dám làm dám chịu. Chấm hết. Chúc ông ra khỏi chuyện lằng nhằng của ông bạn.
  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ambition_hn ,giải pháp đấy là hợp lý nhất.Còn nếu cứ để họ lấy nhau về làm vợ chồng thật thì có khi lại bỏ nhau sớm vì...chợt nhận ra có người thứ ..tư..
  6. frenzy

    frenzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá tỉnh. Em thì chưa có gia đình đâu nhưng sợ nhất cái kiểu này. Tốt nhất là 1 điều chồng 2 điều chồng, chả để ý ai nữa cả. Cảm giác lạ chỉ là ảcm giác thôi, chả có gì lâu bền và ý nghĩa như tình cảm vợ chồng.
  7. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo các nhà tâm lý học, thì tháng sinh của bạn cũng ảnh hưởng một chút tới tâm lý:
    Tháng 1: Hài hước.
    Tháng 2: Dễ gần.
    Tháng 3: Thích được chú ý.
    Tháng 4: Thoải mái, dễ tính.
    Tháng 5: Thích ở những nơi đông người. -->[/bigchar][/bigchar] My month![/bigchar]
    Tháng 6: Điệu và cẩn thận.
    Tháng 7: Nóng tính.
    Tháng 8: Chân thành, là một người bạn tốt.
    Tháng 9: Thích... tán tỉnh đôi chút J.
    Tháng 10: Nghiêm nghị.
    Tháng 11: Hiền lành, dễ thương.
    Tháng 12: Ngọt ngào.
    Chúc bạn hiểu thêm về mình và về những người xung quanh[/bigchar]
    [/quote]
    Chẳng đúng lắm bạn ah, tớ sinh tháng 6 mà ai cũng chê tớ là bất cẩn và lôi thôi.
    Anh bạn tớ sau một hồi nghe khuyên can tiếp tục bước vào một đợt cai nghiện nữa. Không biết là sẽ được bao lâu nữa và cũng chẳng nhớ được đây là lần thứ N nữa. Hy vọng anh chị này sẽ quên được nhau.
    Nhưng đúng thật phải nói là nếu tớ rơi vào tịnh trạn này thì có thể tớ không giữ được mình lâu như thế đâu
  8. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gớm thật, cứ nhìn cái bộ mặt đầy đau khổ của ông bạn tôi mà thương quá cơ Hôm qua vừa mới mắng chửi nó: Đàn ông con trai j mà chẳng có tí quyết đoán nào. Nếu cảm thấy ko thể quên được nhau thì cứ tiếp tục mỗi quan hệ, miễn là đừng làm ảnh hưởng gì tới gia đình.
    Chỉ thấy cậu chàng gật gù mà không biết cách giải quyết thế nào. Đúng là cai nghiện cái gì cũng khổ các bác nhể.
  9. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này càng cấm đoán thì càng thèm khát, bác nói với ông bạn là cứ chơi cho nhiệt tình hết mình đi nhưng mà bị gia đình phát hiện thì cũng đừng bảo là bác xui hoặc chẳng may bị chồng em kia nó vớ được nó xiên cho như thế này thì cũng ráng chịuhttp://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/Hinh-su/2007/06/3B9F6E15/
  10. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật bác đừng giận. Bác cứ bảo thẳng với ông bạn bác là : cứ chiến đi và cố gắng giữ đừng để vợ con biết. Một thời gian sau bác hỏi lại là biết kết quả ngay. Tôi nghĩ ông bạn bác đang rất muốn ngoại tình nhưng chưa từng và tỏ ra day dứt ( có khi là sợ , ko chịu chấp nhận khi mọi chuyện vỡ lở). Ông có khuyên thế nào cũng chẳng ngăn được đâu. Với suy nghĩ như thế, ông ý sẽ chia tay bà kia sau một thời gian ngắn thôi, ông ý ko dám bỏ vợ con để đi theo bà kia đâu. Đừng suy nghĩ nhiều cho nó đâu đầu. Dám làm dám chịu, còn thương vợ con mình thì đừng ngoại tình. Việc gì phải lăn tăn cho cuộc sống thêm phức tạp.
    Còn khi đưa ra lời khuyên cho trường hợp này thì có 2 lựa chọn:
    -yêu vợ , thương con : quên bà kia đi, tránh xa ( ông ý cũng không đành , và thực tế là như thế).
    - Ngoại tình vì TY cuả ông ý với bà kia lớn hơn với vợ con ( ông ý cũng chưa dám ).
    Vậy thôi , mà cả bác cũng lăn tăn hộ ông ý. Nếu là 2 thằng đàn ông thì ông cứ bảo ông ý 1 câu : dám làm dám chịu. Chấm hết. Chúc ông ra khỏi chuyện lằng nhằng của ông bạn.
    [/quote]
    Công nhận bác này nói quá đúng. Tôi là đàn bà tôi cũng ủng hộ quan điểm "dám làm dám chịu", nhất là đôi anh chị này đều là những người trưởng thành rồi, không phải trẻ con nữa mà lấy lý do sai lầm tuổi trẻ. Làm mà không dám chịu trách nhiệm là hơi hèn, thêm vào nữa lại cũng quan hệ nửa mùa hơn năm nay rồi, chứng tỏ hai bên đều không tôn trọng chồng và vợ của mình, yêu vợ thương con kiểu gì mà vẫn hẹn hò với gái, xong vẫn dám vác mặt về nhìn vợ nhìn con, khiếp.
    Tôi vẫn nói với chồng tôi là nếu có ngày thấy cô nào hợp nhãn, hợp tính cách, hợp đủ thứ, thấy tình cảm dành cho cô nàng nhiều hơn cho vợ thì làm ơn nói với vợ càng sớm càng tốt để vợ chuẩn bị phương án B làm lai cuộc đời. Không việc gì mà phải day dứt nhau cả đời mà cả hai đều cảm thấy không hạnh phúc. Xung quanh mình cũng có vài trường hợp vợ biết chồng ngoại tình nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt làm ngơ, xong lại ngồi khóc lóc tủi thân một mình, thế có khổ không, chồng nó không tôn trọng mình thì mình cũng nên tôn trọng mình trước, thời đại này cũng nên biết sống cho mình một chút (nói vậy không có nghĩa tôi động viên lối sống ích kỷ, nhưng sự tôn trọng phải là từ hai phía)

Chia sẻ trang này