1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nói về phong tục của những người đạo Thiên Chúa cho tui biết với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmoxua01, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao thế ạ?
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1 từ thôi ... chính xác
  3. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứng tỏ một điều, dân Đồng Nai coi trọng đời sống tinh thần hơn.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính xác, thế mới dẫn đến cái "ai thật sự kính Chúa thì ..." bởi chắc họ hiểu đúng câu trên. Còn có trong Bible rồi, chắc cũng được giảng, dưng ko phải giáo đồ nào cũng hiểu đến cùng, và faith của nhiều người, thật ra là ngầm được tạo ra, hay ngầm trấn an chính từ những cái sight thật là vĩ đại.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hoặc với 1 số người, là đang cần sự trợ giúp tinh thần do đó mới viện nhờ đến tôn giáo.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cơ sở khoa học?
    Đây có phải tôn giáo đâu mà kết luận bằng niềm tin thế?
  7. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Đúng là vớ vẩn thật
    Thì não bộ và cơ thể bao giờ cũng có sự liên quan. Bất kể loài vật có hệ thần kinh nào thì đều có sự liên quan ấy. Điều đang nói đến ở đây là sự Tỉnh thức - đứng ngoài tâm trí. Bây giờ với người Tỉnh thức thì ngay cả tâm trí cũng bị đứng ngoài, người đó đã ko còn phụ thuộc vào tâm trí nữa, với sự tỉnh thức của mình tâm trí đã biến mất, thay vào đó là 1 mặt hồ tâm thức phẳng lặng, một bầu trời ko gợn bóng mây, hay một đại dương tràn đầy nước mát - không gợn suy nghĩ nào, chỉ còn lại sự Tỉnh thức đang hiện hữu. Não bộ đơn giản được nghỉ ngơi. công tắc đã được tắt, chỉ còn người chứng kiến v.v..
    (ấy là nghe nói thế)
    Cón cái gì như "Như vậy, theo em hiểu thì khi đạt đến sự tỉnh thức thì ta sẽ ko còn vô thức nữa phải không ạ?" <-- Khác nào hỏi, a theo em hiểu, thì a khi mình đạt đến trạng thái no a thì mình sẽ ko cảm thấy a bị đói nữa a phải ko ạh. Người ta ví sự tỉnh thức như là ánh sáng, còn vô thức là bóng tối. Khí ánh sáng có đó thì bóng tối sẽ ko còn chỗ trú ẩn.
    Bất cứ con vật nào cũng có thể có não bộ, nhưng con vật luôn sống trong vô thức. Chỉ con người mới có khả năng vượt lên, chỉ con người mới có Ý thức để có thể vượt ra ngoài tâm trí v.v.. Nhưng đấy chỉ là khả năng tiềm ẩn, con người luôn đi về giữa 2 trạng thái ý thức và vô thức. Con người là lời bị treo ở giữa v.v...
    (ấy cũng là nghe nói thế )
    Bây giờ đến điều cuối cùng....haizzz
    Tất nhiên là người ngủ say thì cũng có thể ít cử động. Nhưng giấc ngủ của họ vãn còn trong vô thức. Trong giấc ngủ, người ta bắt đầu mơ. Người ta nói rằng, mặc dù trong lúc ngủ thì hầu hết thời gian đó tâm trí con người vẫn hoạt động, chỉ có một điều bây giờ nó diễn ra trong trạng thái mơ mộng.
    Sở dĩ sau giấc ngủ người ta được khỏe khoắn được tươi mới là vì một phần tâm trí đã được giải phóng dưới dạng giấc mơ. Nhưng mơ thì vẫn còn ở trong vô thức.
    Và người ta có thể ngủ say "ko biết đến trời đất là gì" thì đó vẫn là trạng thái đi cùng giấc mơ trong vô thức. Người tỉnh thức ngược lại , đã ko còn bất cứ mơ mộng nào, người tỉnh thức thì ko thể nào mơ được, như ánh sáng đã xua tan bóng tối ...
    Bạn có thể ngủ im lìm như một... xác chết nhưng rốt cục bạn vẫn đang trong vô thức, và đâu đó trong tâm trí mình, bạn vẫn đang rong ruổi tới xứ sở thần tiên nào đó trong mơ. Đấy hoàn toàn ko phải là sự tỉnh thức mà chư Phật đã nói tới (chắc thế) . Đó chỉ là sự mê man. Tất nhiên mê man cũng tốt, bạn đc giải phóng, bạn được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí vẫn có đó, vô thức vẫn có đó.
    ....&#%@&$((&* ...haizzz..mình đang nói gì ấy nhỉ
  8. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có một ýkiến chorằng tínngưỡng bìnhdân của Việtnam (và cả Trungquốc nữa) chia làm hai hệthống đốilập nhau:
    1. Thiênchúagiáo.
    2. Hầmpàlằng: Khổng, Lão, Phật, Mác, Mao...
    Hai hệthống đốilập này được đánhgiá nhưsau:
    1. Khổdâm.
    2. Tựsướng.
    Nóichung thì dùsao hệthống thứ hai vẫn mạnh hơn.
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể cho 1 chút phân tích để có thể làm rõ hơn luận điểm này

Chia sẻ trang này