1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

moi nguoi oi !!! Cho toi loi khuyêntôi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mau_va_nuocmat_vn, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mau_va_nuocmat_vn

    mau_va_nuocmat_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi oi !!! Cho toi loi khuyêntôi phải làm gì đây

    Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây một năm. Khi đó anh học 12 và tôi học 11. Trước đó tôi không hề biết anh là ai, rồi một hôm anh gặp tôi và nói muốn làm quen với tôi. Tôi rất bất ngờ nhưng chỉ nghĩ là bạn bè nên tôi chấp nhận làm quen với anh. Qua vài lần nói chuyen tôi cũng được hiểu phần nào về anh. Bẵng đi một thời gian, anh và tôi không gặp nhau và mới gần đây thôi anh nói anh rất yêu tôi và muốn tôi dành cho anh một chút tình cảm. Tôi rất phân vân không biết nên trả lời anh thế nào bởi anh rất tốt và chân thành, nếu nói không đồng ý thì anh sẽ thất vọng rất nhiều, nhưng nếu tôi nói đồng ý thì ...: Gia đình tôi rất khắt khe trong chuyện tình cảm bởi năm nay tôi lớp 12 phải dành thời gian rất nhiều trong việc hoc tập và với bản thân tôi thì tôi nghĩ tình cảm của tôi có lẽ chỉ có ở mức tình anh em mà thôi. Mới đây tôi hiểu nhầm anh và có những lời không phải với anh và chuyện cũng đã được làm sáng tỏ nhưng lúc nào gặp anh tôi cũng thấy mình có lỗi với anh .
    Lúc này đây tôi phải làm gì để vượt qua tình trạng này và cho anh câu trả lời thích hợp nhất. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên - cám ơn rất nhiều.

    ngheo - buon - co don
  2. krelyz

    krelyz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hi Baby,
    Anh hiểu được tại sao em lại nghĩ vậy, rất mừng em lại xác định tốt và chính xác những cái em sẽ phải làm trong thời gian trước mắt. Anh hoàn toàn ủng hộ.
    Vấn đề của em là cách làm thế nào để em đạt mục đích thông báo sự thật cho anh bạn của em mà không làm tổn thương người ta đúng không? Rất khó có thể cho em một lời khuyên cụ thể là em nên làm thế này, thế này...Nhưng hãy tìm gặp và đề cập tới chuyện này một cách chân thành và bầy tỏ sự trân trọng của em với những tình cảm của anh ấy dành cho em. Anh tin là dù anh ta có khó tính tới đâu, có nhậy cảm và dễ tổn thương tới mức nào cũng không thể bị "khớp" với em đâu.
    Chúc em vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt
    Krelyz
  3. Schodinger.son

    Schodinger.son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đổi nick đi nghe rùng rợn lắm
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "Chúng mình hãy cứ là anh em và hãy cứ mãi là anh em đi anh nhé!"
    Xuong_rong_78
  5. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hãy chúc anh ấy: chúc anh luôn là một người anh tốt của em,
    mình tin rằng rồi anh ấy sẽ hiểu bạn
    Cáo vẫn là Cáo!
  6. baby_girl

    baby_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Don gian thoi,gap anh ta va noi voi anh ta tat ca nhung dieu ban suy nghi.Neu anh ta thuc su yeu ban thi se ton trong y kien va chon lua cua ban ,con neu khong thi...vua cham dut duoc mot moi lo lang lai con nhan ra ro bo mat cua anh ta.Mot mui ten ma trung hai dich
    [black]

Chia sẻ trang này