1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi chữa mất ngủ kiểu gì nhỉ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doantn, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng thử với cách của bác nhiều lần rồi. Nhưng mà phải đọc cái gì chán chán cơ. Có lần mất ngủ, em mang cuốn sách mượn buổi chiều ra đọc. Hay quá, hấp dẫn quá, thế là em làm một mạch đến 7h sáng, nghe cả nhà lục đục dậy em mới tắt đèn.
    Vấn đề đếm em cũng có thử, mà nhiều lúc tập trung đếm quá, quên cả ngủ đấy. xong đôi lúc đếm số gì đấy liên quan đến một việc gì thì lại miên man.
    Chán thật, em giờ cũng muốn quay lại nếp sống bình thường, 10h lên chuồng mà sao khó quá cơ.
  2. messerger

    messerger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ok, cảm ơn mấy pác, người yêu em suốt ngày mất ngủ, mà mất ngủ là nó nhắn tin làm cho em cũng kô ngủ đc
    vì lợi ích của riêng mình em sẽ mua chè tâm sen cho nó uống để nó khỏi làm fien giấc ngủ của em
    Nhưng mua chè tâm sen ở đâu thế nhờ
  3. phamhung2707

    phamhung2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    mình toàn chữa bằng một nồi LẨu với 1 lít rượu ....xoong là ngủ tít ...........
  4. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác để nhiều thứ vào đầu quá nên tâm lý nặng quá mất ngủ cũng đúng. Cố gắng cho tâm lý nhẹ nhàng thì ngủ sẽ ngon hơn, Gút lắc.
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đếm cừu uống thuốc ngủ đọc tiểu thuyết sms đêm với ng` mình ghét uống sữa trước khi ngủ vân vân em bít mũi thế
    đi

Chia sẻ trang này