1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi cười he..he... cái nào!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi siro-ngot-ngao, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cười he..he... cái nào!!!!!!!!!

    Hì ở đây có cả bài cười về chị em cơ hả??Thế sao ko thấy chị em phản ứng gì vậy nhỉ?Các girl ơi bùng dậy đấu tranh thôiChẳng nhẽ lại để các boy chèn ép vậy sao?????Hì đây là mẩu chuyện nhỏ mọi người cùng đọc nha

    B (chọc): Bị loạn thị như thế bà có thấy bị thiệt thòi không?
    G: Tự hào là khác
    B: ??
    G: Vì tui không được thấy bộ mặt thật của ông!
    B (tan nát)


    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving

    Được siro-ngot-ngao sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 14/01/2003
  2. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cô lại muốn gây chiến tranh giữa boy và girl hả?
    Vậy thì anh cũng đối đáp lại cô bằng 1 câu chuyện nhé:
    Một cô gái trở về nhà sau chuyến đi xa. Nhận thấy cô có vẻ hơi mệt, chàng hỏi: ?oEm yêu, em không sao chứ??
    - Không, anh ạ. Em chỉ hơi mệt vì cứ phải đứng mãi ở trên tàu.
    - Tội nghiệp. Vậy tại sao em không yêu cầu anh chàng galant nào đó nhường chỗ cho mình trong chốc lát. Em xinh đẹp và đáng yêu thế này cơ mà.
    - Em biết rất rõ thế mạnh của mình, nhưng thật tệ là chẳng có ai trên tàu để em yêu cầu điều đó.

    AI BẢO ĐI CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN NÀNG CÒN KHỔ HƠN TRÂU.
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì tui có câu truyện này hay lắm kể cho mọi người nghe nha:
    Có 3 con khỉ .Con thứ nhất thì đang ăn chuối,con thứ hai thì đang ăn cà rem .Còn con thứ 3 làm gì các buddy có biết không là đang đọc chuyện này đó .Zui wá !!! Hihihihi
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  4. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cô chơi chiêu này độc thật đấy. Anh chịu thua rồi, có ai giúp sức không nhỉ?

    AI BẢO ĐI CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN NÀNG CÒN KHỔ HƠN TRÂU.
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    đau quá ! các bà các cô bị ép bức nhiều quá , nên quyết tâm vùng lên nổi loạn hả ?
    chui vào bếp ngay ko thì bảo ?
    khong chu ki
  6. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Con thứ 3 ngồi xem 2 con kia ăn, đúng ko?
    Mà nó ăn cái gì thì mặc m nó chứ
  7. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ui mấy bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?Hừ lại bắt chui vào bếp hả?Tự túc đi ko có đi ngâm mỳ ăn liền mà ăn
    Ha.......ha.......cũng bt thôi mà thôi kể co mọi người chuyện này để xem sự thông của con trai nhé
    Một anh chàng tâm sự với bạn nhậu ở quán bia:
    - Từ hồi lấy vợ đến giờ, tôi thấy mắt mình có vấn đề...
    - Vì sao vậy?
    - Bởi vì từ lúc lấy cô ấy về, tôi chẳng bao giờ trông thấy tiền
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    siro_ngotngao đến gặp thầy bói
    - 5 năm trước, thầy coi cho con 1 quẻ, nói rằng con không chỉ kiếm được 1 ông chồng tốt mà còn sinh được 4 đứa con.
    Thầy bói hỏi:
    - Sao? Tôi nói không đúng ư?
    - Dạ thầy nói đúng lắm. Qủa thật con sinh được 4 đứa.
    - Tốt, thế giờ chị định coi về vấn đề gì nào?
    - Dạ, thầy coi cho con bao giờ thì lấy được chồng?
    cas
    Được casper-sky sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 16/01/2003
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi:
    - Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không?
    - Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.
    ***
    Một phụ nữ chỉ thích rong chơi, chứ không chịu nấu nướng, bảo chồng:
    - Anh yêu, năm nay em muốn được nghỉ hè ở một nơi em chưa từng đặt chân đến.
    - Ồ, vậy sao em không nghỉ luôn trong căn bếp nhà mình nhỉ.
    ***
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
    - Này, cậu có biết thằng M. sắp kỷ niệm đám cưới sắt không?
    - Lễ cưới sắt, là bao nhiêu năm kể từ ngày cưới?
    - À, là 20 năm toàn ăn đồ hộp.
    cas
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ặc......ặc bác này cao tay thiệt dám chê tài nấu ăn của tui hả:
    Casper_sky thủ thỉ với người iu sắp cưới:Em yêu, sau khi lấy nhau rồi, em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta?
    Cô người iu:Ồ, anh yêu, em không dám đâu ạ, song em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ thôi ạ.
    Casper_sky:Em muốn làm gì vậy?
    Người yêu của casper_sky trả lời rất nhẹ nhàng:Bộ trưởng tài chính
    He..he...méo mặt nha Casper_sky
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving

Chia sẻ trang này