1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! cứu em với. Làm sao để mình ít phải nhớ đến người yêu hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emelyxa, 16/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! cứu em với. Làm sao để mình ít phải nhớ đến người yêu hơn?

    Em muốn "chạy trốn" khỏi tình trạng này quá! tại sao lúc nào em cũng thấy nhớ người ta thế này hả các bác? em không muốn thế chút nào.

    Em vừa thi tốt nghiệp xong, đang chờ bằng để xin việc. Có lẽ vì đang thời gian quá nhàn rỗi nên em thấy nhớ anh ấy nhiều đến thế!

    Mặc dù có rất nhiều người thích em, còn anh ấy không có ai cả. Anh rất chung thủy. Nhưng hình như em yêu anh nhiều hơn hay sao ấy! hay vì anh đi làm rồi nên bận rộn quá không có nhiều thời gian nghĩ đến em như em nghĩ đến anh?

    Nhiều lúc em nhớ anh quá, em nhắn cho anh không thấy trả lời. Em lại đi nhắn chọc người khác. Nhưng thực sự em chẳng có cảm hứng gì cả. Những lúc nhắn tin cho người khác và đi chơi với người khác chính là lúc em nhớ anh nhiều nhất! em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây mọi người ơi! Cứu em với!

    Có cách nào để ít nhớ, ít nghĩ đến người ta không? chỉ cho em với. Em chân thành cảm ơn!



    Được emelyxa sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 16/09/2007
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ấy yêu bạn ko? Bạn đi chơi với người khác là người như thế nào?
    Chắc do bạn chưa gặp người nào đàng nhớ nhèều hơn anh ta nên bạn chưa quên

  3. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy cũng yêu tớ, bọn tớ yêu nhau và tương lai sẽ cưới nhau, nhưng có lẽ tớ yêu anh ấy nhiều hơn (hoặc có thể anh ấy bận rộn quá).
    Tớ đi chơi với người thích tớ, họ rất thích tớ nhưng tớ lại không thich chút nào cả. Nhiều khi buồn quá nên đi thôi, vì tớ đang thời gian nhàn rỗi mà (vừa tốt nghiệp).
    Tớ chỉ muốn mình nhớ đến anh ấy ít thôi. Nhưng tớ đang rãnh quá nên không nhớ anh ấy thì không biết làm gì, mà làm việc gì cũng thấy nhớ.
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    mình xin lỗi phải nói điều chắc bạn chả muốn nghe: tình yêu của bạn trẻ con quá ngay cả cách hành xử của bạn nữa
  5. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sao lại trẻ con hả bạn?
  6. rongbay456

    rongbay456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  7. rongbay456

    rongbay456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! bạn nên tìm kiếm một công việc gì đó để làm, công việc càng nhiều áp lực càng tốt, ^_^ .
    ----------------------------------------------------
    Thông tin về nhà cho Sinh Viên thuê
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bạn vừa TN nên không thể đi làm ngay được vì chưa có bằng. Cũng khó mà tìm một công việc để ít nhớ đến người ta ngay được. Thôi thì cứ nhớ người ta đi, có sao đâu
  9. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Giống mình roài, rỗi rãi quá đâm ra lắm chuyện. Mà chắc gì hắn nhớ mình đâu mờ tốn công nhớ làm gì
    Đùa tẹo, bạn làm hồ sơ xin việc đi, roài tìm việc, ôn thi, học TA hoặc ngoại ngữ nào đó, lang thang với bạn bè đừng cho mình nghỉ phút nào hết, sẽ bớt nhớ ngay. Tớ có hôm đi loanh quanh cả ngày, chẳng biết đi đâu, cứ ra đường thôi, người mệt, hết sức để nhớ ngay ấy mà
  10. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách đi yêu thằng khác !

Chia sẻ trang này