1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi cứu tôi với..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DjJeanyMax, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cứu tôi với..........

    Tôi có vấn đề xin mọi người cứu tôi với.
    Vấn đề là thế này.

    Tôi năm nay là 29 cái xuân xanh. Cách đây 5 năm tôi có yêu 1 người. Và đến bây giờ vẫn đang yêu. Nhưng nếu như vậy thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
    Các bạn biết không thời gian 5 năm qua quả là dài chúng tôi cũng có dự định đi tới hôn nhân. Nhưng có 1 điều là tôi chịu đựng nhiều quá, đi đâu cũng phải báo cáo, làm gì cũng phải báo cáo, nên nhiều khi tôi cảm thấy chán cái tình yêu này quá. Cho đến 1 làn cách đây khoảng 3 tháng, khi chuyển chỗ làm mới tôi có quen 1 người con gái khác lúc đầu chúng tôi nói chuyện với nhau bình thường với tư cách là đồng nghiệp, nhưng rồi chuyện gì đến sẽ phải đến tôi bắt đầu cảm thấy mến và yêu người con gái mới quen.
    Mà người ta cũng có cảm tinh với tôi, chúng tôi đã nhận lời với nhau,
    còn người yêu cũ thì giục tôi cưới trong năm nay nhưng tôi đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

    1 bên là tình nghĩa 5 năm bây giờ chỉ còn 1/2 tình yêu thôi.
    còn 1 bên là tình yêu mới đầy sức sống

    Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé.

    Cảm ơn nhiều
  2. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    bye bye cái cô 5 năm kia đê, yêu cô mới.
    Rồi một thời gian sau nữa, thể nào cũng kiếm được cô mới hơn còn đầy sức sống hơn ấy chứ
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa lập gia đình bao giờ nhưng được nhiều người chỉ dạy được một điều rằng khi đi đến hôn nhân không chỉ có "tình yêu", đó mới chỉ là một nửa, phần còn lại là "tình nghĩa", bởi trong tình yêu để tìm được một nửa hoàn hảo sẽ là điều không tưởng, bao giờ cũng sẽ có người này người khác, nếu chỉ nhìn về một khía cạnh nào đó thì có vẻ bạn là người hơi hơi...tôi chỉ nói hơi hơi thôi ... hơi hơi ích kỷ.
    Bởi vì khi có gia đình rồi lại thấy vợ người khác okie hơn thế là lại xách rép chạy theo à ?
    "1 bên là tình nghĩa 5 năm bây giờ chỉ còn 1/2 tình yêu thôi.
    còn 1 bên là tình yêu mới đầy sức sống " <----- sai hoàn toàn
    Không chắc sẽ kéo dài được 5 tháng,
    Tốt nhất là nên "giữ chí cho bền thôi"
    Một chút dao động không sao, nhưng đừng đánh mất mình và đừng để điều đang tiếc xảy ra
    NOTHING ELSE MATTER
    Được popo sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 20/05/2004
    Được popo sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 20/05/2004
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hix. Mèo ui là mèo (!), mèo khuyên người ta kỉu này thì có mà người ta đi đến già để chỉ tìm "những cô nàng mới và đầy sức sống".
  5. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thực chất không đơn giản như vậy đâu .. Nếu bạn đã có tình cảm với một người con gái khác rồi và đối với người cũ chỉ còn là tình nghĩa và chỉ có 1/2 tình yêu thì thực sự là một điều khó xử đối với bạn . Tôi cũng không trách bạn là người đa tình đâu , vì trong cuộc sống nhất là đối với tình yêu không gì có thể nói trước được. Có người yêu nhau đến 10 năm mà còn chia tay không vì lí do gì cả chỉ đơn giản là vì tình yêu giữa họ giờ không còn được đậm đà như xưa nữa, và họ nghĩ rằng không thể tiến tới hôn nhân với một tình yêu như vậy. Đó chính là đôi ca sĩ Ngọc Hà (em của Ngọc Sơn) và Thạch Thảo đấy. Mặc dù bây giờ họ chưa có ai cả nhưng họ vẫn quyết định chia tay .. Nếu tình cảm của bạn là vậy thì .. cho dù với người con gái mới bạn chỉ có thể tiếp tục mối quan hệ thêm mấy tháng nữa nhưng bạn đã không còn xứng đáng với người cũ của bạn vì bạn đã chia sẻ cái tình yêu mà lẽ ra bạn chỉ được dành cho cô ấy. Người ta nói tình yêu là cái mà không bao giờ có thể chia sẻ được mà. Nhưng nếu bạn tiếp tục với người yêu cũ vì tình nghĩa cộng với 1/2 tình yêu còn lại dành cho cô ấy thì liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc không và bạn có đem lại cho cô ấy hạnh phúc được không ? Hay chỉ làm những tháng ngày sau này thêm ảm đạm ? Và nếu bạn lấy cô ấy thì còn thảm hại hơn nữa , sẽ có những chuyện gì nữa xảy ra thì lúc đó có hối cũng không kịp ...
    Khi bạn đồng ý yêu cô bé kia bạn có nghĩ tới người yêu cũ của mình không ? Sao lúc đó bạn và cô ấy lại vội vàng đến vậy.. khi mà bạn chưa giải quyết được vấn đề tình cảm với người yêu cũ mà đã vội đi yêu người mới .. bạn có biết là bạn làm vậy nếu người yêu cũ của bạn mà biết sẽ đau lòng gấp tỉ lần ... vì cô ấy bị lừa dối .. nhất là khi bạn vừa yêu cô ấy lại vừa có thể yêu thêm một người con gái khác. Tôi nói tôi không thể trách bạn chuyện bạn có tình cảm với người con gái khác , vì trong chuyện tình cảm khó có thể lường trước mọi vấn đề .. nhưng tôi trách bạn vì bạn tham lam quá ! Bạn chỉ được chọn một người thôi ... sao bạn lại đồng thời chọn cả hai như vậy .. để giờ bạn khó xử và tiếp tới nữa sẽ là hai người đàn bà đang phập phồng lo sợ với sự lựa chọn của bạn . Và ai sẽ là người bạn quyết định cho người đó đau khổ đây ? Tình yêu không phải là trò đùa .. bạn sống hơi ích kỉ hay vì bạn yêu quá vội vàng mà không suy nghĩ kĩ càng .. làm người khác tổn thương hẳn bạn cũng sẽ không vui vẻ gì . Bạn muốn chúng tôi giúp đỡ ư ? chúng tôi chỉ có thể phân tích ra cho bạn thế nào là đúng thế nào là sai hoặc cho bạn một số lời khuyên .. nhưng tình cảm của bạn mới quyết định tất cả . Bạn hãy xem xét thật kĩ càng xem tình cảm của bạn.. Và đưa ra một quyết định đúng đắn nhất và nhớ là đã yêu ai thì đừng làm tổn thương quá lớn đến người ta như vậy . Chúc bạn tìm ra được cho mình một phương hướng . Thân.

  6. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trong TY luôn có những khoảng thời gian chán nhau, nhưng đừng vì thế mà quên hay chối bỏ nó để đi tìm 1 TY mới. Hãy hâm nóng lại tình cảm của hai người bằng việc ít gặp nhau 1 chút, đi đến những nơi mà hai người chưa đến bao giờ,....và việc quan trọng là xem xét lại tình cảm của cả hai. Bạn cần phân biệt rõ giữa 2 người đó xem bạn yêu ai. Chỉ có con tim của chính bạn mới có thể trả lời chính xác nhất thôi!!!!!!!!!!!!!!!
  7. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này là tình trạng có mới nới cũ đây. Bạn một tay bắt liền hai con cá, đa tình thật đấy. Duy trì tình yêu một lúc với cả hai cô, mà không cô nào biết cô kia, chắc bạn cũng mệt lắm nhỉ. Mà cô thứ nhất quản bạn như thế, bạn vẫn xổng ra được yêu cô thứ 2 thì quả là trên đời nhiều chuyện chẳng ngờ được.
    Vấn đề của bạn có gì khó nghĩ lắm đâu. Bạn thử xem chuyện tình cảm của bạn với cô thứ 2 có lâu bền không? Có thể cưới được cô thứ 2 không? Buông cô thứ nhất rồi, cô thứ 2 cũng không xong nốt, đi tìm cô thứ 3 thì mệt lắm. Mình đoán cô thứ 2 có nhiều ưu điểm hơn cô thứ nhất, trẻ hơn, xinh hơn, để cho bạn nhiều tự do hơn. Vậy thì nếu lấy được cô thứ 2 là hợp lý, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.
    Điều bạn áy náy là yêu người ta 5 năm rồi, bây giờ bỏ người ta thấy không ổn phải không? Biết làm thế nào được. Chắc cô ý sẽ hiểu cuộc đời này đâu phải chỉ có tiếng cười, trái lại nhiều nước mắt lắm. Bạn chúc cho cô ý hạnh phúc với người khác vậy.
  8. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác: những câu hỏi kiểu như thế này, mọi người can bỏ cô thứ nhất thì người ta cũng có nghe không??? Đây là cái kiểu có mới nới cũ rồi, như bác nào nói đấy. Chắc gì cô thứ hai hơn được cô thứ nhất, đôi khi chỉ vì nó là của lạ thôi. Yêu nhau bằng đấy năm, ngoài tình yêu ra còn một thứ nữa vô cùng quan trọng, là trách nhiệm nữa. Cái bác hỏi câu này làm gì có cái ý thức đấy. Thế nên cứ việc mải mê trên con đường tìm kiếm tình yêu mới đầy sức sống hơn thôi, có bao giờ là đủ.
  9. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mèo con nói rất đúng.
    Anh chàng này đúng thật là "có mới nới cũ"
    Đảm bảo 100% rằng nếu anh này có lấy cô thứ 2, những khi "đũa bát đụng chạm", thế nào anh ta cũng luyến tiếc cô thứ 1. Bởi vì với 5 năm yêu nhau, chắc hẳn 2 người đã rất hiểu nhau (không như mới gặp nhau được 3 tháng, thấy cái gì cũng đẹp đẽ), và phải yêu nhau thì người ta mới có thể kéo dài thời gian đến vậy.
    5 năm là một quãng thời gian không ngắn trong cuộc đời của một người phụ nữ, chuẩn bị cưới nhau rồi mà vẫn "tí giềng, tí mẻ" ra bên ngoài như vậy thì thật tệ.
    Tôi mà là cô thứ 2 nếu biết chuyện tôi sẽ bỏ ngay anh ta. Kiểu bạc tình như thế này trước sau gì cũng lặp lại. Yêu anh ta một vài năm nữa, anh ta lại "đá" để yêu một em mới mẻ hơn thôi mà.
    Ngay cả khi đã cưới nhau rồi, sự nhàm chán nhiều khi còn lớn hơn rất nhiều khi yêu nhau. Không nhẽ đến lúc đấy cứ 5 năm bạn lại thay đổi vợ 1 lần à.
    Thật chán cho mấy ông "đứng núi này trông núi nọ"
  10. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lời khuyên của Mèo con nghe cũng ổn đấy.

Chia sẻ trang này