1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi cứu tôi với..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DjJeanyMax, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi chăng nữa Tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
    Xin cảm ơn nhiều.
  2. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    5 năm sau sẽ có một topic mới ra đời và nhân vật chính sẽ là cô gái thứ 2 này đấy,mình chắc chắn là sẽ như vậy với anh chàng này.
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Tôi và người ấy yêu nhau cũng đã hơn 1 năm rồi nhưng giờ đây, khi ngồi 1 mình tôi chợt giật mình, hình như tôi ko hiểu gì về người mình yêu cả (?). Tôi và người ấy quen nhau qua mạng, qua lời giới thiệu của 1 người bạn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản chat cho đỡ buồn, cãi nhau cho qua thời gian. Hồi đó thật sự trong mơ tôi cũng ko nghĩ tôi sẽ trở thành người yêu của người ấy. Thời gian trôi qua, tôi cũng dần có cảm tình với người ấy bởi cách nói chuyện vừa dí dỏm vừa chín chắn của người ấy, nhất là người ấy có những suy nghĩ trùng khớp với tôi khiến tôi ngạc nhiên và thích thú. Chúng tôi cũng gặp mặt, hẹn hò và điều gì đến cũng đã đến.... Tôi có 1 người bạn cũng quen và có cảm tình với người ấy..... Tôi biết và trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an. Mỗi khi nhắc đến người ấy bạn tôi đều có thái độ rất khác. Ban đầu tôi cho là mình nhầm, nhưng thời gian đã chứng minh và khiến tôi thất vọng. Nếu chỉ là tình yêu đơn phương xuất phát từ bạn tôi tôi sẽ chẳng phải bận tâm.... Nhưng tại sao người yêu tôi cũng bị xao động??? Tôi ko trách được ai, tôi chỉ luôn tự trách bản thân.... Tôi muốn làm gì đó để người ấy mãi là của tôi.... Nhưng cái " tôi" trong tôi sao nó lớn quá???
    ..... Người ấy cho tôi pass hộp thư. Đã ko dưới 1 lần tôi đọc được những mail đong đưa, mập mờ với những bạn gái trên mạng. Tôi đã sốc, buồn và tim tôi tan ra thành ngàn mảnh vụn. Tôi hỏi, nhưng người ấy nói là của bạn. Của bạn? Nhưng tại sao nội dung trong đó giống như người ấy nói với tôi quá.... Tôi bỏ qua! Liệu tôi có quá ngu ngốc ko? Tôi phải làm gì???
    ..... Đứng trước người ấy tôi như ko còn là chính mình. Tôi ko còn ngang bướng, cao ngạo và sáng suốt nữa mà thay vào đó là yếu đuối, ngu ngốc... như 1 con vịt xấu xí.... Tôi chẳng khéo léo. Tôi buồn nhiều vì việc ấy.....
    ... Tôi muốn có thời gian tạm xa người ấy để kiểm chứng lại tình cảm của mình. Nhưng có nên ko? Người ấy đi tàu, hay xa nhà, tôi chỉ muốn thời gian chúng tôi ở bên nhau được hạnh phúc nhưng sao khó quá??? Tôi cũng sắp là SV, năm nay dù thế nào tôi cũng phải đi học xa nhà, chúng tôi sẽ mỗi đứa 1 nơi để lo cho cuộc sống tương lai của cả 2, tôi lại càng ko muốn giận hờn. Nhưng như thế có đúng ko??? Tôi có nên nói suy nghĩ của mình cho người ấy ko???
  4. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe theo tiếng gọi của con tim, con tim sẽ mách bảo bạn tìm ra lối đi đúng. theo tôi nếu đã không còn tình cảm gì thì sống với nhau cũng khó, rồi lại vương vấn người mới quen , bạn phải dứt khoát vào
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của chị đã làm chị không còn là chính mình. Chị thừa nhận là vậy mà còn vấn vương ư?????. Bên người mình yêu chị không cảm thấy tin tưởng, ko tự tin thể hiện cái tôi......thế thì khó kéo dài lắm. Ý kiến của M. là vậy đó. Chị ko có niềm tin nơi người mình yêu .....
    Also,M. nghĩ, tại sao fải khéo léo hả chị ????, một số mẹo nhỏ khéo léo để níu kéo, để gây ấn tượng cũng tốt thôi nếu nó vô hại. Nhưng ko bền chặt đâu, anh ấy fải yêu con người thật của chị cơ...........
    M. thấy chị buồn nhiều hơn vui với thứ tình yêu treo trên cây của chị. Dứt khoát đi.
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này thế là không được,ai lại đem tình yêu ra so sánh,mà so sánh cái gì thì không so sánh,ông lại so sáng thời gian.Thế yêu lâu hơn thì có tình cảm hơn à,tình yêu chứ có phải của cải đâu mà cứ lâu thì nhiều.Tôi nghĩ ông không nên lấy ai hết á,ông chẳng có tí quái nào về khái niệm tình cảm cả.Lấy ai rùi người đó khổ thôi
  7. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này là tình trạng có mới nới cũ đây. Bạn một tay bắt liền hai con cá, đa tình thật đấy. Duy trì tình yêu một lúc với cả hai cô, mà không cô nào biết cô kia, chắc bạn cũng mệt lắm nhỉ. Mà cô thứ nhất quản bạn như thế, bạn vẫn xổng ra được yêu cô thứ 2 thì quả là trên đời nhiều chuyện chẳng ngờ được.
    Vấn đề của bạn có gì khó nghĩ lắm đâu. Bạn thử xem chuyện tình cảm của bạn với cô thứ 2 có lâu bền không? Có thể cưới được cô thứ 2 không? Buông cô thứ nhất rồi, cô thứ 2 cũng không xong nốt, đi tìm cô thứ 3 thì mệt lắm. Mình đoán cô thứ 2 có nhiều ưu điểm hơn cô thứ nhất, trẻ hơn, xinh hơn, để cho bạn nhiều tự do hơn. Vậy thì nếu lấy được cô thứ 2 là hợp lý, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.
    Điều bạn áy náy là yêu người ta 5 năm rồi, bây giờ bỏ người ta thấy không ổn phải không? Biết làm thế nào được. Chắc cô ý sẽ hiểu cuộc đời này đâu phải chỉ có tiếng cười, trái lại nhiều nước mắt lắm. Bạn chúc cho cô ý hạnh phúc với người khác vậy.
    Công nhận là đén bây giờ mới cảm thấy mệt lắm rồi, nhưng bỏ cũ yêu mới thì thấy tiếc mà bỏ mới yêu cũ thì thấy tội, chẳng biết làm thế nào cả nên đành yêu cả 2 thôi......
    Hì Hì Hì.....
    Cuộc đời vẫn đẹp sao.
    Tinh yêu vẫn đẹp sao, cho dù trắc trở nhưng vẫn OK....
  8. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính cực kỳ luôn! Chúc bác hạnh phúc với cả hai em!!!
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Gắn bó với một cô gái trong 5 năm. Cuỗm mất cả tuổi xuân và sắc đẹp của cô ấy. Sau cùng vì một chữ CHÁN. Đổ tội cho tình yêu DIED và thế là phủi tay cái toẹt. Ruồng bỏ???
    Có xứng đáng là một thằng đàn ông không nhỉ? Tình thương và trách nhiệm của một con người nữa bạn ạ?!
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khéo léo ở đây có nghĩa nói và hành xử có trước có sau chứ ko theo cảm tính như hiện tại. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khéo kiểu giả dối. Và cũng ko phải để níu giữ.

Chia sẻ trang này