1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi!Dạy em xem tranh với

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi la_rung_ven_song, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi!Dạy em xem tranh với

    Có quá tệ hại không?khi mình không biết thưởng thức Nghệ thuật.Em phải thật thà khai báo rằng là mình rất kém cảm nhận cái đẹp.Em nhìn một bức tranh cũng chẳng hơn gì nhìn bức vách là mấy....
    Mọi người ơi!dạy cho em biết thế nào là đẹp,biết thế nào là xấu với.Em không muốn trở thành người chẳng biết gì là cái đẹp.
    (Đây là bài viết đầu tiên của em,có gì mọi người đừng chê cười em nhé!Bản thân em cũng quá xấu hổ rồi).
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    sao em khôn gnghĩ là mấy ông họa sĩ quá kém cỏi, không thể làm em rung động được .
    Nhìn tranh cảm giác chủ quan là quan trọng nhất. Những yếu tố như hoàn cảnh sáng tác, tên tuổi của họa sĩ chỉ là phụ, đừng để nó tác động quá nhiều.
    Yêu nghệ thuật là một bản năng và thói quen tốt. Nếu em yêu thơ ca, phim ảnh, sống có chiều sâu thì sẽ thấy tranh đẹp thôi
    T I D E N B Z
  3. gen13

    gen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    không có căn bản mỹ thuật thi không phân biêt đuợc tranh đẹp cũng như tranh xấu. Có điều là mình thích tranh nào thi minh cho là tranh đẹp...thế thôi - Đó là Mỹ Thuật
    POWER COMES FROM WITHIN...
  4. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hay đây .Vậy cô bé cho anh xem em trước đi rồi anh giúp em xem tranh .Chuyện đó đối với anh nhỏ như thủa Cây Đa Tân Trào chỉ bé bằng cây ớt .
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com
  5. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bé này nói dễ thương quá nhờ . Xem tranh lại còn có cả cáh xem nữa hả , bây giờ mới biết ạ.
    Xem tranh đó là thưởng thức nghệ thuật thưởng thức cái đẹp cái mới , cái lạ nó xuất phát từ cảm xúc từ cách nhìn nhận của từng cá nhân ,
    Nhỡ đâu bạn xem tranh giống bức vách đấy lại là cách cảm nhận tranh của riêng bạn
    Bức vách mà vẽ ký hoạ chì hay than ha r , đẹp cực
    I do say things that I think will shock people, BUT..........
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hay đây .Vậy cô bé cho anh xem em trước đi rồi anh giúp em xem tranh
    Anh muốn xem em như thế nào ư?Để em tả sơ qua ngoại hình của em nhé!Trông em cứ giống như một tác phẩm nghệ thuật mà bạn em "công nhận" giống tranh đả kích hay tranh biếm hoạ vậy.Anh nào còn muốn gặp em không?Em rất vui khi được làm quen và học hỏi với tất cả mọi người.
    Nào!bây giờ dạy em xem tranh tiếp đi.Em đã tiếp thu được nhiều rồi đấy.Chân thành cảm ơn mọi người.
    Cho nhau cho từng chút tình Còn xót trong tim loài thú yêu đương. Cho nhau cho từng chút người Dần hiếm khan chốn này.
  7. thaibui_us

    thaibui_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có chủ đề này, em có mấy câu hỏi, mọi người trả lời hộ em nhé. Major của em không phải là art nên cũng chẳng biết vẽ vời gì cả. Mỗi tỗi là dạo này em lại giở chứng thích vẽ nhưng mà nhiều thứ em không biết nên chẳng biết nên vẽ từ đâu và kết thúc từ đâu cả. Em có nhiều điều thắc mắc lắm nhưng mà post vài cái trước đã rồi post tiếp vậy.

    -Thứ nhất, khi mình vẽ một bức tranh thì nên dừng lại lu''c na`o đây? Nên dừng lại khi mà nó trông giống hệt với cảnh mình đang vẽ hay là dừng lại nửa chừng?
    -Thứ hai, tranh như thế nào thì mới gọi là đẹp đây ? Ý em là tranh không phải nhất thiết hoàn toàn giống thức thì mới được cho là đẹp đúng không? Hay là phải giống như thật mới là đẹp?
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đừng xem tranh, xem phim đi, tiện xem cả kịch, hứng nữa xem chèo, tuồng, không thì xem video clip.
    ..................Chị Tid dạo này đâu rồi chị...............
  9. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    He he ! dom_rocker nói đúng đấy......thực tế mọi người trả lời cho em: la_rung_ven_song về cách xem tranh ở trên chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi....họ không thực sự hiểu về tranh đâu.Đừng nghe họ nói mà làm mất đi một tài năng cua minh về cách xem một bức "vách"..
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Còn không à, ai cần tôi chứng minh cái trần nhà tắm nhà tôi là một bức tranh không tôi chứng minh cho. Chả hiểu sao từ bé đến giờ tôi ngắm mãi không biết chán, mỗi lần ngắm lại phát hiện ra một cơ số điều mới mẻ. Với một đứa mù nghệ thuật tranh pháo như tôi, đó là tác phẩm bất hủ nhất trên cõi đời này. He he

Chia sẻ trang này