1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi đi bảo trợ 1 đi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi 0000000000000, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi đi bảo trợ 1 đi

    Chủ nhật này nếu ko có sinh nhật ở bảo trợ 3 mọi người có đi BT1 ko? Em muốn biết cây của chung mình như thế nào mà. Lâu quá rồi kơũng đó. Ko biết mấy ngày vừa rồi nắng như vậy cây của chúng ta có sao ko nhỉ?

    Mọi người nghỉ thế nao ạ?
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    chưa đọc bài tường thuật à .. cây của mấy đứa nghẻo rồi còn đâu .. làm ăn dối là thế
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hix,CN nay` chiều em phải đi học,lại 6 tiết liền mà ko trốn được,đi hôm khác được ko chị V???
    Mà mấy cái cây ngoài đường đúng là héo khô rồi,còn mấy cây trong vườn thôi chị ạ!
    Ta được tạo nên con người và tính cách từ những gì ta yêu thương.
  4. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Hiện nay ở cả 2 trung tâm BTXH các em đang được về nghỉ hè đến cuối tháng 6 mới có mặt ở trung tâm, vì vậy chúng ta ko thể đi bảo trợ...chơi với nhau được, hehe...
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  5. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái cây ở ngoài đương hôm đó có bàn tay thối của 1 lão già cáu kỉnh động thì làm sao mà sống nổi nhờ các bác nhờ. Hôm đó lẽ ra chúng ta ko nên cho lão tham gia vào mới đúng. Đúng là cái lão này đụng đâu hỏng đó chứ cây của chúng mình trồng ở trong vườn có làm sao đâu đúng ko các bác.
    To lão già cáu kỉnh: A giỏi lắm A có tự giác ko hay... đừng có để em nói nhiều đấy .
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ối Nh ơi hôm đấy Ng này,1 anh ở TT này và 1 lũ nhóc ở đó cũng cùng làm mà...hix...
    Mà anh R ơi con gi.. của anh nó thế nào rùi ạ?,cho em hỏi thăm sức khoẻ của nó với,
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
  7. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên CLB tình nguyện trẻ. Bọn mình cũng đang hoạt động tại trung tâm bảo trợ XH I. cũng đã có lần gặp các bạn nhưng chưa làm quen.
    Mình rất mong sẽ được gặp mặt các bạn trong thời gian gần nhất.
    Tất cả các dòng sông đều chảy!!!
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    úi zời ! Hết nick rồi sao mà lấy nick fangcongchua ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    mấy con Jun á .. hề hề .. hôm anh mang về lũ gà nhà anh bâu đầy xung quanh .. hôm đấy anh suy nghĩ lắm .. nhất bên trọng nhất bên khinh là không được .. mà nhìn mấy cô cậu Jun run rẩy trên tay thương thế không biết .. mà mấy con này có cái tên rất đáng yêu gọi là Junni đấy .. nghe dễ thương không ..
    cuối cùng quyết định tổ chức chạy thi .. một bên là gà , một bên là Jun .. gà chấp Junni 10 m ... anh làm trọng tài .. kết quả Junni bị lạc .. nhưng mà anh đảm bảo là Junni không vào diều gà chơi đâu ..
    từ đấy đến nay anh với gà đi tìm junni nhưng mà gọi mãi chả thấy đâu cả .. chắc nó có vấn đề về giác quan rồi .. nhưng mà anh biết chắc nó vẫn sống .. và sống khoẻ là khác .. mấy cục gạch to đùng mà con Junni dùng để xây nhà thì chẳng thể nào lẫn với con Jun nào khác được ..
    đợt năm ngoái có xem một chương trình về máy có thể liên lạc được với Jun nhưng mà bây giờ chưa tìm được nhà phát minh đấy ..
    nói tóm lại anh và gà sẽ gửi lời hỏi thăm của em đến nó hàng ngày nhé ..

Chia sẻ trang này