1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi!!!! Đinh Lan Hương về rồi kìa!!!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 15/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, nghe ông Mel ông nứ quảng cáo làm mình cũng giật cả mìn lên được,nghe hấp dẫn thế, toàn những từ nhấn mạnh thì Meo nhà ta cho Bold rồi ! Thích ra phết đó chứ!
    Hương còn nhấn mạnh là học sinh ưu tú, thế thì box ta phải ăn mừng thành tích ưu tú đó của bạn Hương cả nhà nhể? Hè hè! Nên thế đê, bác nứ là công thần của nhà ta rồi!
    Vui rứa, chào đón một nhưn về với box nữa!
    Ông Meo cũng về ăn tết để! Mau đê!REM REM.. I Have a Đờ REMMMMM
    ......Mỗi..........
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ho*..một cựu tình nguyện wên góp của 85 đã về à?
    ĐLH là đứa nào sao mình ko bít nhỉ?
    Hehe..nhưng cho dù bạn là ai , là một nhân vật tầm cỡ hay một con người bình thường thì chắc hẳn những thành viên mới cũng rất vui sướng được bắt tay và ôm hôn bạn
    Và đặc biệt chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ con người đã vì chúng tôi vì 85 mà mở hẳn 1 festival quy mô tổ chức(ngày xưa còn bé nghe từ festival đã thấy sướng rồi)
    XIn hoan nghênh và chào đón sự Chủ Chi rất chi là (bị ép buộc) của bạn
    Hội trưởng đâu...tổ chức nhanh lên để New member còn được chiêm ngưỡng dung nhan người United Kingdom chứ à wên từ UK về
    N&L
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    làm được 1 việc tốt thấy lòng thanh thản hạnh fúc quá
    mấy hôm nay nói chuyện với ĐLH thấy bạn ý cũng háo hức với buổi festival này lắm
    mọi người mau lên nhé,kẻo bạn ý chờ


    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là 1 thành viên mới,em hoan nghênh sự trở lại sân cỏ sau 1 thời gian sang Châu âu làm lính lê dương của Đinh ba tấc(chắc ai đọc Slump thì biết n/v này)
    Cảm ơn bạn Đinh ba tấc đã vì anh em mà tổ chức 1 Festival quy mô và hoành tráng(theo lời Melfice)
    Thay mặt cái bụng em(sắp được ăn no)em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
    Nếu Festival có gid sơ suất xin được lượng thứ!
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nghe vụ này hay nhể, hy vọng cái Fes đấy đến nhanh nhanh

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Trả nợ đê.
    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Today, ĐLH đến NT và một lần nữa ngỏ ý mời 85 đi chơi nhân dịp Noel. Mọi người phảt xúc tiến đi ko bạn ý cứ fải chờ.
    Nên nhớ 3-1 là ĐLH bay đấy. Khẩn trương lên hội trưởng ơi! À, đừng wên fần Tím nhé!
    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi đây mà thấy mừng thay cho bạn ĐLH , hê hê
    Life may be sending us in separate directions But that doesn't mean we can't stay connected !
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mel cũng thổ lộ cho tớ một bí mật: Sau thời gian học+làm thêm ở London hoa lệ,Mel đã thu được mọt số tiền khá khá.
    Vì vậy, anh chàng '''' bảnh giai'''' quyết định Tết này sẽ về.
    Đầu tiên là để thăm em REM, sau nữa là tổ chức mừng tuổi vài bảng( vài thui mà,cũng ít,Mel nhờ?) cho mọi thành viên của 85.
    (Nghe thật là thú vị,hic hic,đau đớn một điều là,tớ lại ko đc ở nhà lúc có mặt Mel.Nhưng mà có gì tớ lại lên London chơi,Mel '''' bảnh giai'''' nhẩy?)

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,ai bảo là TẾT này Mel về nào,lol,kô nên quá nhiệt tình với bạn bè thế ĐLH ạ,cám ơn bà nhiều
    bà thấy đấy,mọi người ai cũng háo hức với festival của bà kìa,ai cũng giục là nhanh lên,nhất bà đấy nhé!!!!!


    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này