1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! em cần một lời khuyên chân tình của những ai đang yêu! Giúp em với. Em chân thành cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mat_nai, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! em cần một lời khuyên chân tình của những ai đang yêu! Giúp em với. Em chân thành cảm ơn!

    Chuyện của em không quá phức tạp nhưng.. em đang rất rối. Em cần một lời khuyên chân tình...

    Em và anh yêu nhau đến nay gần 2 tháng,
    Dạo đầu anh rất quan tâm em, tối nào cũng đến, có khi trưa đến, tối đến. Rồi khi xa thì gọi điện nhắn tin liên tục...

    Gia đình hai bên cũng đã biết bọn em yêu nhau...

    Nhưng thời gian gần đây anh ít nhắn tin hơn, ít gọi điện hơn và 1 tuần rồi anh không đến em chơi. Em đã giận dỗi và đòi chia tay (đây là lần thứ 3). Cả hai lần trước anh đều níu kéo và sau khi gặp nhau bọn em lại xí xóa tất cả.

    Nhưng lần này thì... sau 1 tuần không gặp nhau, em cũng nhắn tin giận dỗi đòi chia tay, em nói là hình như anh không yêu em nữa, vì 1 tuần rồi anh không thèm đến em. Sau khi nhận được tin nhắn đó thì anh đến tìm gặp em (sau 1 tuần không gặp nhau, nếu em không nhắn tin như thế có lẽ tối đó anh cũng không đến). Anh nói anh bận, anh nói anh cần một sự thông cảm hơn là đòi hỏi. Anh nói anh chưa bao giờ hết yêu em.
    Nhưng em gái thì bảo yêu nhau mà 1 ngày không gặp thì ai gọi là yêu? anh không nhớ chị sao? dù bận thì cũng gặp 1 lúc rồi về có sao đâu.
    Nhưng anh nói yêu nhau không cứ phải gặp mới là yêu, là nhớ.
    Anh còn nói, nếu anh bận thì em có thể lên thăm anh mà, chẳng lẽ con gái thì không đến thăm con trai được sao?
    Theo mọi người em có nên thông cảm cho anh không? Khi yêu con gái đến nhà con trai chơi thì có nên không? hay chỉ có con trai mới đến nhà con gái chơi thôi"? Và khi yêu thì không gặp nhau 1 tuần có sao không?'' (Nhà anh ấy đến nhà em khoảng 20 phút xe máy). Tại sao ngày xưa anh đến gặp em liên tục mà bây giờ 1 tuần rồi anh không đến? anh nói anh đợt này rất bận...
    Em đòi hỏi có quá đáng không?
    .
    Đêm qua bọn em đã nói chia tay, nhưng sau đó khi anh về thì vẫn nhắn tin cho em chúc em ngủ ngon. Em nghĩ nếu em níu kéo thì vẫn trở lại thôi, vì thực sự cả 2 vẫn còn tình cảm.
    Mọi người cho em một lời khuyên với.

    Gần đến sinh nhật anh ấy rồi, em nên tặng quà gì cho anh ấy trong khi chúng em đã nói lời chia tay? Thực sự em không muốn mất anh ấy! Nhưng em không biết mình đúng hay anh ấy đúng?
    Em cảm ơn mọi người và chờ những lời khuyên chân thành của mọi người.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, đúng là mới yêu 2 tháng có khác, rất máu lửa và nồng nàn. Nhưng mà có thể bf của bạn đang bận thật, ai chả có việc riêng, bạn nên từ từ bình tĩnh, mới có 1 tuần thôi mà. Làm gì mà đã chia tay chia chân, về sau còn bao chuyện to tát khác mà 2 bạn phải cùng nhau vượt qua, mới một tí mà đã định bỏ cuộc à
  3. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết anh vẫn còn yêu bạn kia mà?
    Vì vậy nếu anh không đến thì chỉ vì anh bận thôi, bạn nên thông cảm cho người ta với.
    Em gái em nói thế là hơi chủ quan. Đâu phải cứ nhớ là nhất thiết phải gặp?
    Sinh nhật thì tặng cho người ta cái gì mà người ta thích và đang cần ấy!
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà bây giờ thường xuyên 1 tuần cũng không đến là không được. Nói thật bận đến mức nào mà không dành được 1 tuần ít nhất 2 tiếng để gặp nhau chứ. Mới yêu mà đã thế, sau 1 thời gian nữa chắc ông ý bỏ rơi em mất.
  5. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ta vẫn còn yêu em. nhưng có lẽ anh ta không thật sự nhớ em. Bằng chứng là ngày trước anh ta nhắn tin, gọi điện, đến liên tục. Còn bây giờ thì ít dần...
    Nhưng cái gì thông cảm được thì cứ thông cảm và bỏ qua cho nhau.
  6. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh ấy vẫn còn yêu em, nhưng tại sao anh không nhớ em sao? 1 tuần không gặp các anh có nhớ bạn gái của mình không?
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ lắm, nhưng mà vẫn phải gặp
  8. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Gặp không phải vì nhớ sao? thế vì điều gì ạ?
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vì phải gặp không lại đòi chia tay như em
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Giận một tuần thôi em ạ
    Yêu nhau không gặp nhưng trong lòng luôn có nhau cũng được mà. Em cũng nên thông cảm, con trai nhiều mối quan hệ linh tinh lắm!

Chia sẻ trang này