1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! em cần một lời khuyên chân tình của những ai đang yêu! Giúp em với. Em chân thành cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mat_nai, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên cảm thông cho anh chàng này,tại sao bạn ko tìm hiểu xem có giúp gì cho anh ấy được ko,biết đâu anh ấy bận bù đầu vào công việc vì tương lai của cả 2 người,tình yêu phải được nuôi trong sự chờ đợi,niềm tin,hy vọng và thậm chí cả tha thứ nữa,hãy nhìn ssự việc theo nhiều khía cạnh,chúc vui vẻ
  2. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lúc đầu tớ cũng muốn thông cảm, nhưng mấy đứa em của tớ cứ xút vào nên tớ cứ suy nghĩ và thấy tủi thân, nhất là khi nhìn đứa em gái tớ và bạn trai nó suốt ngày quấn quýt bên nhau
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn xử lý tình huống như thế là không tinh tế. Trước khi giận dỗi, bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao anh ấy không đến. Sau khi biết nguyên nhân, nếu có thể thông cảm được thì bạn bỏ qua. Còn nếu không thông cảm được: bạn có thể góp ý với anh ấy mà.
    Bạn cứ đòi chia tay, người yêu bạn sẽ rất mệt mỏi. Đến 1 lúc nào đó, nếu quá sức chịu đựng, anh ấy có thể chấp nhạn chia tay trong khi vẫn còn yêu bạn.
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu nhau có 2 tháng mà đã thế này thì tốt nhất nên giải tán thoi em a. Theo kinh nghiệm của chị thì anh zai kia ko phải là ko yêu em nữa nhưng chắc đang chán
    Nếu em thật sự đủ tự tin vào bản thân, thì cứ kệ nó đi...Nếu anh ấy nhớ em thì sẽ đến thôi mà, chứ nếu cằn nhằn nhiều quá, hoặc đòi chia tay nhiều quá...dẫn đến nhàm chán thôi & anh zai kia cũng ko thấy việc em nói chia tay là nghiêm trọng nữa.
    Còn nếu ko vượt qua được thì ....chuẩn bị hành trang mới
    Nhưng dù sao yêu nhau thì ít nhất 1 tuần cũng nên gặp một lần, dù ko cảm thấy nhớ...Đó là cách để cả 2 duy trì tình yêu, là cách mà 2 ngu`o`i tôn trọng lẫn nhau...
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Điều trước tiên cần xác định:
    1. Bạn trai và em bao nhiêu tuổi?
    2. Bạn trai em là nghề gì?Em đã đi làm hay còn đi học?
    3. Chính xác là đã quen biết từ trước rồi mới yêu nhau đây? Hay cả quen biết lẫn yêu nhau mới gói gọn trong 2 tháng?
    4. Em hãy sử dụng vài tính từ để miêu tả về bạn trai mình (theo nhận định của em?Ngoại hình lẫn tính cách.
    5. Mấy đứa em của em bao nhiêu tuổi?Và có mấy đứa tham gia "xúi" em (chị chỉ dùng theo từ ngữ mà em đã dùng thôi)?
    Trả lời chị mấy câu hỏi trên thành thật, chị sẽ phân tích và cho em lời khuyên chân tình nhất!
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái sự không gặp nhau một tuần đó là biểu hiện bề ngoài, và bạn suy luận lý do bên trong hẳn là do anh ta không yêu bạn nữa. Bạn có chắc suy luận đó đúng không? Yêu nhau là cùng nhau giải quyết vấn đề chứ đâu phải ném vấn đề sang cho nhau giải quyết? Bạn không nên vội vàng, hãy từ từ tìm hiểu, trực tiếp hoặc gián tiếp, để hiểu được vấn đề là gì đã. Cẩn thận không thì anh bạn của bạn sẽ quen với việc bị đòi chia tay đó
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho anh ta cái đồng hồ, để anh còn biết thời gian. Mối quan hệ này cần phải thay đổi. Nếu anh ý ko làm thì em phải làm. Cố gắng lên em, để lâu tình trạng này, chia tay là cái chắc.
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ linh tinh gì thế? Bác liệt kê cho em học hỏi cái
  9. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị.
    Bạn trai em sinh năm 1981, em sinh năm 1982.
    Bạn em đi dạy học ở trường cao đẳng, thứ 3,5,7 thì anh dạy thêm buổi tối. Còn em vừa tốt nghiệp chuẩn bị đi làm.
    Người yêu em là bạn thân của một đứa bạn em. Tức là thế này nhé! Người yêu em học đại học cùng với đứa bạn học phổ thông của em ngày xưa nên quen em (Đứa bạn học phổ thông ấy ngày xưa từng yêu em tha thiết nhưng em không yêu). Vậy mà em lại yêu người này.
    Anh ấy là người cá tính, (có phần ích kỷ và bảo thủ), sống khá lý trí và không thật sự lãng mạn, không tâm lý...
    Đêm qua bọn em đã nói chia tay, nhưng hôm nay anh ấy lại nhắn tin và nói "anh vẫn luôn yêu em, có phải em không còn yêu anh nên cứ kiếm chuyện để chia tay phải không".
    Rồi anh ấy nhắn một loạt tin có vẻ trách móc em... và muốn níu kéo...
    Vàhình như những việc em trách móc (1 tuần không đến, ít nhắn tin cho em)... chỉ là chuyện bình thường như không có gì ấy! Anh bảo anh bận nhưng tối nào anh cũng nhắn tin cho em đó thôi. (Nhưng trước đây anh nhắn liên tục, gọi điện và tối nào cũng đến). Anh bảo đợt này anh bận, em thông cảm cho anh. Anh cần sự thông cảm hơn là đòi hỏi...
    Em biết anh vẫn còn yêu em. Nhưng em chỉ buồn là tại sao anh không còn nồng nàn như ban đầu?
    Mấy đứa em của em sinh năm 1983, 1984 (em họ ở cùng phòng).
    Anh còn nói yêu nhau thậm chí 1 đến 2 tuần không gặp nhau cũng không sao.
    Theo chị, em phải làm sao?
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi mấy bác trai ạ.
    20 phút từ nhà bác trai đến nhà chị gái này, có quá xa ko nhở, sao lại ko đến được dù 1 tuần 1 lần ? Nếu là các bác, hehe.... sao lại ko thu xếp đc thời gian ạ ?

Chia sẻ trang này