1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! em cần một lời khuyên chân tình của những ai đang yêu! Giúp em với. Em chân thành cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mat_nai, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chú kia may thế nhỉ, thoát!
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em này, giận dỗi trong tình yêu rất đáng yêu, nhưng đừng có cho nhiều quá, bài này chắc em được học rồi nhưng cũng nên được nghe lại.
    Mà em đừng đưa cái việc đòi chia tay ra doạ dẫm người ta, nhiều khi chỉ hỏi khéo là: Do you love me? cho con trai nó sợ. Nếu nó yêu thì nó sẽ trả lời lại ngay và câu sau em có thể hỏi là Can I believe? Những lúc như vậy nó sẽ có trách nhiệm với tình yêu hơn và thấy em đáng yêu hơn kinh nghiệm của chị đấy. Mà bạn em nói đúng, em cũng có thể chủ động gọi điện nhắn tin hỏi han người ta, vì bọn em yêu nhau, ko fải chỉ có anh ta yêu em đúng ko. Em mới bước vào tình yêu, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, cứ hành động đúng là mình, vừa nữ tính, vừa ngọt ngào, đảm bảo sẽ níu chân cậu bạn em lâu dài, hehe, để rồi bắt bỏ vào giỏ nhà mình sau chót ý chứ. Chúc em có tình yêu đẹp nha!
  3. _winter_

    _winter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con trai phải biết nhường, con gái phải biết nhịn. Bạn nên nhịn và thông cảm cho anh ấy một chút. Bạn cũng đừng bị em gái xúi giục nếu bạn thấy có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua.
  4. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết thế nào nhưng 1 ngày tớ không gặp người yêu thì tớ nhớ chết mất. Cũng may nhà tớ sang nhà em í có 5 phút chứ không phải 20 phút
  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người thôi em ah. Anh với bạn gái cũ thì chưa bao giờ ko gặp nhau quá 3 ngày trong 3 năm liền.
    Nhưng đấy là thời SV khi 2 người còn đi học, chứ đi làm rồi thì phải biết thông cảm cho nhau
    Gọi điện nhắn tin đâu mất nhiều thời gian nhỉ
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Yêu là sự cho và nhận tương đương...ko phân biệt trai hay gái!Ko gặp nhau thì vẫn có thể ntin, gọi điện, nên ko thể nói là ko còn yêu!Mà yêu nhau rồi, ai đến nhà ai mà chẳng được. Bạn cũng phải chứng tỏ bạn quan tâm đến ng ta chứ. Mà đến nhà bạn trai thì có sao đâu, chả lẽ bạn không cần gia đình người ta biết đến bạn sao? Cứ coi như bạn bè đến chơi với nhau cũng được mà. Ko nên chỉ có những không gian 2 người, cần mở rộng không gian đó hơn, đó là tiếp cận với gia đình, bạn bè của người đó. Lúc đấy bạn mới hiểu ng yêu mình thực sự thế nào!Con gái khi yêu cũng cần biết chia sẻ và quan tâm đến ng yêu, đừng đắn đo quá nhiều. Mấy chuyện cho và nhận đó hoàn toàn bình thường.Nam-nữ bình đẳng! Chúc bạn may mắn!
  7. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ topic này có lẽ là 1 tiểu thư đỏng đảnh chính hiệu, hơi 1 tí là đòi chia tay ( 2 tháng mà đòi chia tay 3 lần thì tên kia cũng kiên trì thật đấy ).
    Con trai chứ có phải cái máy lập trình sẵn đâu mà lúc nào cũng phải theo kế hoạch định trước chứ. Chẳng lẽ ngoài việc ngày nào cũng mò tới nhà bé thì ko còn việc gì khác nữa sao.
    Mọi việc có lẽ do ban đầu tần suất hắn tới nhà bạn hơi cao lên sau đó khiến bạn hụt hẫng. Cảm giác này bình thường thôi mà.
    Gặp phải người yêu đỏng đảnh thế này cũng mệt cho tên kia phết đấy.
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm từ bản thân rút ra là ko nên nói chia tay mỗi lúc giận dỗi vặt. Cái chuyện 1 tuần ko gặp cũng ko tới mức fải đem chuyện chia tay ra. Nếu đòi chia tay nhiều rồi sẽ có lúc ng kia đồng ý và ko bao giờ quay lại.
    Em đã từng như thế để rồi bây giờ ko còn được cơ hộ thay đổi nữa...
    1 tuần ko gặp theo e cũng ko tới mức nghiêm trọng nhất là anh ấy đang đi làm và thời gian biểu thì cũng chật kín, yêu nhau ko nhất thiết cứ gặp ngày 1 là yêu, ko gặp ng ấy vẫn nt hay gọi điện vẫn okie mà?
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    1 tuần là còn ít bạn ơi, tớ 3 tháng nay chưa bít 1 cái ôm, 1 cái hôn của ng.y này. ĐT bị khoá ko gọi được, sáng ngủ, chiều ra cửa hàng, đêm đi làm. . Lên mạng onl thì gặp, hok onl thì thôi, ĐT có việc thì gọi, mún gặp tự phi xe ra cửa hàng mà gặp, mà có ra cũng toàn làm hộ lão ý chứ nào nói được chuyện yêu đương . Nhiều lúc cũng điên lắm mà chả biêt làm thế nào, potay toàn tập rồi,
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Lạ thật.... chắc mỗi người khác nhau thì có một kiểu yêu khác nhau thì phải... như mình hồi đó.... nếu ko có điều kiện gặp mặt...thì 1 ngày mà ko phone để nghe giọng cô ấy...thì nhớ ko chịu được

Chia sẻ trang này