1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! em cần một lời khuyên chân tình của những ai đang yêu! Giúp em với. Em chân thành cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mat_nai, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    có lẽ xxx nhau sẽ gắn bó hơn vậy
  2. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng ích kỉ quá, vẫn biết là mới thời gian đầu này máu lửa lắm, đam mê lắm.Nhưng ngày xưa tớ cũng vậy yêu dc 2 tháng, lại vào dịp tớ bận, ít đến, dt thì hết tiền, ko ntin dc.Vậy mà cô nàng dỗi hờn...Mệt mỏi quá tớ cho đứt lun.Vậy nên bạn rút kinh nghiệm nhé.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hạ sách
    Sướng một giờ, khổ cả đời (khôn 3 năm dại 1 giờ)
    Con trai mà được xxx rồi thì nó xem con gái như cái giẻ rách. Kinh nghiệm từ đứa bạn của tôi. Lỡ cho nó xxx rồi, giờ phải lệ thuộc thằng cha kia. Đời con gái như bèo dạt mây trôi
  4. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi quen nhau hơn 3 năm, vậy chứ chỉ cần 1 đến 2 ngày mà tôi ko thấy nhắn tin hay gọi điện cũng hơi mệt rồi. Thời gian gần đây vì giận dỗi với gia đình anh bỏ nhà đi 5 ngày, thật sự lo sốt vó, nhưng rồi anh cũng gọi cho tôi, lúc đầu cũng chưa chịu về nhà, nhưng nhẹ nhàng nói rồi cũng nghe theo tôi, nói như vậy với bạn để biết rằng khi yêu thì ko có bất cứ lý do bận việc nào có thể chấp nhận được cho khoảng thời gian 1 tuần được.
    Đừng dại dột mà cho hắn xxx quá sớm, chỉ coi thường bạn mà thôi, cái đó ko níu kéo được thằng đàn ông nào hết, chỉ làm cho mình thành rẻ rúm trước bọn nó.
  5. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng, có lẽ vì lúc đầu nồng nàn, say đắm quá nên bây giờ tớ cảm thấy hụt hẫng...
    Tớ cũng đã nói với anh ấy! nhưng anh ấy nói "anh yêu em, nhưng không theo cách mà người ta vẫn yêu nhau là luôn ở bên người yêu của em như em rể tương lai của em. Anh còn nhiều việc phải lo nữa và làm một thằng đàn ông không lo cho cuộc sống vợ con mình tử tế sẽ như thế nào. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em".
    Khi nghe anh ấy nói như thế em cũng nguôi nguôi, nhưng sao em vẫn cảm thấy buồn và chạnh lòng khi thấy em gái em và em rể tương lai suốt ngày quấn quýt bên nhau....
  6. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Con trai ấy mà, đểu lắm, khi tán thì có bận thế chứ bận nữa cũng đến liên tục. Nhưng khi tán được rồi thì dạo đầu cũng nồng nàn lắm. Sau đó thì nguội dần như một quy luật tự nhiên thôi. (Mặc dù vẫn yêu)
    Nhưng con gái cũng đểu chẳng kém, khi yêu cứ tưởng chung thủy lắm, không ai thay thế được anh này nọ kia, nhưng chia tay một phát là tung tăng với thằng khác ngay.
    Nếu em muốn chia tay thì cứ chia đi, anh dám chắc tháng sau em có thằng mới bên cạnh ngay.
  7. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này sao giống anh quá! hay em dùng nick ảo vào đây hỏi anh đấy
    Dạo đầu mới yêu, lúc nào anh cũng nhớ em í, muốn bên em í. Xa thấy nhớ nên nhắn tin liên tục, gọi điện liên tục, gặp ngày 1.
    Nhưng dần dần không hiểu sao xa không thấy nhớ như trước, lười nhắn tin hơn, mà suy cho cùng quay đi quẩn lại cũng "em đang làm gì đó, anh nhớ em quá". Vớ vẩn mất thời gian thế nào ấy. Rồi bận quá nên cũng lười đến gặp, vì nghĩ gặp rồi cũng hôn hít mấy cái rồi về, tốn xăng mất công
    Đùng một phát em í đòi chia tay, lúc đó mới giật mình. Đến xin lỗi, làm lành và ok.
    Thực ra hình thức bên ngoài có thay đổi nhưng bên trong vẫn yêu.
  8. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào quý vị thên mến, chào cô nương mat nai.
    Cô nương quả là bất hạnh và may mắn. Nói điều xấu trước là cô nương mới 2 tháng đã chia tay thì quả là đau khổ, nhưng may mắn vì mới 2 thắng anh ta đã lộ ra bản chất của mình. Thực ra anh ta cũng chẳng xấu xa quái gì mà chỉ vô tâm thôi. Nhưng sống với người vô tâm là cực kỳ đau khổ và Hoà lúc nào cũng khuyên là nên chia tay.
    Như anh chàng trên đây, anh ta đang yêu đấy. Nhưng với anh ta gặp mặt thì làm quái gì, chỉ hôn hít xong về. Vậy về hôn con chó hay con mèo ở nhà cũng thế mà. Vậy mà anh ta nói là tình yêu cơ đấy. Câu chuyện này Hoà gia cũng đã nói mãi rồi mà cũng nhiều topic lập ra để nói. vậy cô nương quá bộ xem mấy topic nói về yêu không tậht lòng nó thế nào sẽ hiểu ngay. Có thể Anh ta cũng chẳng có cô gái khác, nhưng để đi xe đến gặp bạn gái thì anh ta thà ở nàh còn sung sướng hơn, vậy mà anh ta lại đang yêu cơ đấy. Ở đời làm gì có thứ tình yêu nhạt toẹt như nước ốc như thế.
    vậy cô nương muốn xem, muốn hiểu quá bộ sang trang sau. À không Hào gia cho đường link đi cho tiện.
    Cáo từ.
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/957049.ttvn
    Đây là đường link đến 1 topic của 1 bạn có câu hỏi tương tự, có thể hành vi khác, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau.
    Đó là tất cả những gì Hoà gia muốn nói với cô nương.
    Mong cô nương bảo trọng và tìm thấy hạnh phúc của mình.
    Cáo từ.
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với ý kiến của Hoà gia. Mới yêu nhau mà đã có cảm giác chán thế này, thì đó ko hẳn là TY. Em thấy bảo rằng (bản thân em cũng đã và đang yêu) khi 2 người yêu nhau có biết bao điều muốn nói với nhau, sao lại nói là chẳng biết nói gì?
    Hơn nữa, bận rộn thì ai chả bận. Anh ta mới là giảng viên thôi, chứ chưa fải là thủ tướng hay ************* mà 1 tuần ko có nổi vài tiếng dành cho bạn gái. Nếu là ở xa nhau thì đã đành chứ đây chỉ mất có mấy phút đi xe máy. Chắc là bản thân anh ấy ko thấy nhớ rồi.
    Hơn nữa, em thấy chủ topic đã doạ chia tay 3 lần rồi, lần nào cũng níu kéo mà chả sửa đổi được. Thế là ko được.
    Dù có là vô tâm, em cũng ko chấp nhận được kiểu người này. Mọi người đừng cổ vũ kiểu vô tâm thế, và chị em cũng đừng chấp nhận kiểu người thế này. Thế thì lần sau mới chừa hẳn

Chia sẻ trang này