1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! em cần một lời khuyên chân tình của những ai đang yêu! Giúp em với. Em chân thành cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mat_nai, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến gặp người yêu bạn để làm lành đi
    người ta cứ phải nghe lời chia tay , rồi cứ phải đi làm lành nhiều cũng mệt lắm bạn à
    Mình cũng 1 , 2 lần nói chia tay nhưng bây h mình nghĩ lại ko nên nóng vội , mới có 1 tuần thì chưa thấm vào đâu đâu bạn ạ
    Ng iêu mình có đợt gần 1 tháng mới liên lạc , mình tìm mọi cách gọi mà k được toàn tắt máy
    đợt đấy mình đã nói chia tay , nhưng sau 1 tháng anh ý xin xỏ năn nỉ thì cũng quay lại
  2. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic, người khuyên thế này, người khuyên thế kia em không biết nên như thế nào nữa
    Em đã nói với anh ấy thì anh ấy bảo là "anh yêu em nhưng anh yêu không giống như cách người ta vẫn yêu nhau, em hãy hiểu cho anh, thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em". Rồi anh ấy còn nói "một người chồng không lo được cho vợ con mình cuộc sống tử tế thì sẽ như thế nào". Anh ấy yêu nghiêm túc và muốn em là vợ của anh. Nhưng sao anh yêu không được nồng nàn như những ngày đầu?
    Em một nửa một muốn tha thứ, thông cảm. Một nửa muốn quên... Nhưng không thể quên nỗi... Vì em rất yêu và em sợ không ai thay thế được anh trong em (Với cả em cũng 25 tuổi rồi).
    Từ hôm đó anh và em vẫn nhắn tin cho nhau. Anh vẫn nói là yêu em, nhưng em thật khó thông cảm...
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo trái tim mách bảo em ơi! bỏ qua được gì thì bỏ qua.
  4. znguyentoanz

    znguyentoanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    yêu >>>chia tay >>>yêu >>chia tay >>sao cứ cà giựt vậy ??? thế thì bao giờ mới yêu >>>yêu đây
  5. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai giống chuyện của mình ko nhỉ . Giận nhau cô ta bảo em cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ về chuyện của 2 đứa ( mà có cái lí do quái gì đâu chứ, mình đi đánh chế với hội bạn quên đến hẹn thôi mà ). Hỏi em cần thời gian bao lâu. Em ý trả lời 2 tháng. OK .Tôn trọng ý kiến của em mình lặn luôn 2 tháng ko gặp. Tròn 2 tháng điện thoại hỏi em đã suy nghĩ xong chưa . Em trả lời đã xong, em có người yêu mới rồi. MK
    Còn nói với mat_nai rằng cũng chỉ do bạn suy nghĩ nhiều quá thôi. Chuyện chẳng có gì là nghiêm trọng đâu.
  6. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho ông bạn kia!!!Công việc của mình cũng hay phải đi xa, thường 1 tháng phải đi mất khoảng 2 tuần.Nếu ko tìm đc ai thông cảm cho chắc cả đời này cũng ko có bạn gái mất.
    Mà động tý là chia tay, bạn ko mỏi mệt, ông ý ko mỏi mệt sao?
  7. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì đọc được trong bài viết của cô nương gì ở trên tại hạ thấy công lao của Lý Liên Anh không nhỏ. Kẻ này bằng những hành vi của mình đã tiêm nhiễm vào đầu óc phụ nữ ngây thơ và ngu ngốc những suy nghĩ vô cùng bậy bạ, đầy ảo tưởng về ảo ảnh của mình. Với những ảo ảnh đã được xử lý mà họ nhìn thấy thông qua tấm gương phản chiếu của Lý Liên Anh cộng thêm sự thẩm du về mặt tinh thần họ bỗng cảm thấy mình đã trở thành ... Từ Hy Thái Hậu. Họ bắt đầu thấy mình có quyền ban phát tình cảm của mình cho người khác và khi thấy có người nhận sự ban phát tình cảm của mình thì họ bắt đầu cảm thấy sướng. Càng ban phát tình cảm, càng được đón nhận thì họ lại càng sướng. Họ sướng quá, sướng đến độ mắt mũi nhắm nghiền lại, hô hấp nặng nề, nước nôi tràn trề... thì bỗng nhận ra những người quanh mình chỉ toàn là Lý Liên Anh mà thôi.
    Được Odysse sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 11/09/2007
  8. usr

    usr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không phải bơm đểu chứ chú này có vấn đề rồi. Ai mà chả đi làm, đi làm vẫn có thể bỏ ra 5 phút để gọi điện, 5 phút để SMS và cả đêm để tâm sự với người yêu. Mới 2 tháng mà đã thế. Hay ku kậu này đang học chiêu phớt hêhê. Bó tay
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tể tướng đại nhân đổi tên từ lúc nào thế. Quả là thành thục môn học : ném đá dấu tay và chọc gậy bánh xe. Tuy nhiên, Hoà gia biết diễn đàn này chỉ có 1 người hay dùng font chữ đó và gọi Hoà gia là Lý liên anh mà thôi, đúng không tể tướng đại nhân. Thăng từ tetuong len dến odise thì quả là vược bực, cung hỷ cung hỷ. Quả là, mặt mũi có thay đổi nhưng bản tính thì khó dời.
    Mấy lời cùng tetuong đại nhân như vậy, chứ muốn chọc tức Hoà gia thì Ngài chưa phải là đối thủ đâu.
    ---------------------
    Thưa cô nương thân mến.
    Thấy cô nương khóc lóc thảm thiết quá, nên Hoà gia cũng vào mà có đôi dòng như sau:
    Đời này, hạnh phúc do ta tự nắm lấy. Sướng khổ là do ta mà thôi. tất cả lời nói kể cả Hoà gia đều là giải trí cho vui, chẳng có gì đáng kể cả. Trong tình yêu chẳng có ai là khờ cả mà cũng chẳng có kẻ khôn ngoan. Cô nương cảm thấy tiếc "con gà quạ tha" thì cứ mang về mà xơi, có đau bụng thì cũng ráng chịu. Nhưng nếu cô nương ăn xong mà bụng vẫn tốt thì lúc này lời khuyên đau bụng của Hoà gia đâu có ý nghĩa gì. Đó chính là điều Hoà gia nói.
    Cô nương cho rằng, à thì tiếc quá, tiếc ơi là tiếc. Bỏ nó thì chó nó lấy, thì quay lại khóc tu tu mà rằng: Anh ơn quay lại với em, em sai có làm trâu làm bò em cũng làm. Mặc kệ vợ thằng hàng xóm sướng thế nào, em sướng nhất là làm osin cho anh. Em sung sướng khi được chờ đợi anh, 1 năm nhắn một tin cũng được. Anh có con với ai em cũng mang về nuôi được. Miễn là anh cho em hưởng tí " con gà quạ tha" kia là lòng sung sướng.
    Chuyện nó bé như móng tay, yêu hay không tự mình biết. Thế diễn đàn bảo bỏ thì về bỏ, diễn đàn bảo yêu thì lao vào năn nỉ à, sướng khổ mặc xác. Mình phải có chính kiến, thiên hạ cho là bình thường, mình cho là bất thường thì là bất thường. Ghét thì bỏmẹ nó đi, kiếm thằng khác. Rách việc. nếu cảm tiếc thì ôm lấy gấu quần nó mà van vỉ, lần sau bỏ thói hơi tí thì chia tay đi, nó có trát gio vào mặt cũng có mà chịu.
    Hoà giá nói thẳng ra thế, không thì lắm kẻ lại bầy trò tiểu nhân. Có 2 con đường như thế, cô nương đem ra mà chọn, sướng khổ là do mình. Khóc lóc nỗi gì.

  10. thanhtoni

    thanhtoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào là lời khuyên tốt trong truyện này đâu em ạ.Mỗi cặp có môt p.a lý tưởng riêng.Riêng anh thì tâm đắc với câu: tình yêu như con chó. Mình đứng nhìn thì nó lườm.Mình đuổi thì nó chạy .Mình chạy thì nó đuổi.Tốt nhất bên ta làm gì,bên mình làm đúng thế ,Ai gan hơn thì ...chết với bọ.Chuc em hạnh phúc ở mối tình đầu.

Chia sẻ trang này