1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi em cần một quân sư

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi azx, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi em cần một quân sư

    Em sắp đi xa rồi mọi người ạ! Thế mà bạn gái em ở HN thì phải làm sao bây giờ ( chú ý là em đi du học ). Em cần 1 quân sư ( mà nhiều thì cũng tốt ). Yêu cầu là có kinh nghiệm (cũng càng nhiều càng tốt ). Nếu hay thì sẽ có hậu tạ
  2. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Me too.Đọc bài trên TTvnol thì rõ.Bài gì ý nhỉ?À "Khi người yêu du học ở trời tây".Khá nhiều trường hợp,mong manh có,vững chắc có.Biết được khá nhiều điều...Mà đâu nói trước được điều gì.Có quân sư cũng thế thôi.Cái chính là bản thân mình quyết định,nên hay không nên,tiếp tục hay không tiếp tục...Và hãy đặt câu hỏi này nhé "Khi mình về có còn ai nhớ đến mình?Quan tâm tới mình không".Không hẳn là người yêu,chứ về rồi mà phải báo cho bạn bè để rồi nhận được 4 chữ "Quà của tao đâu",không một lời hỏi han thì buôn cười lắm.Đi vui nhé bạn..
  3. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Thời buổi CNTT... Hẹn nó chat mỗi tuần, rồi mỗi năm về VN thăm nó. [​IMG] Nếu mà mất thì trách mình kém và trách nó bạc tính. [​IMG] Tình yêu mong manh thế giữ làm cái quái gì. Còn nếu như cô bé đó giỏi mà giữ được thì hoan nghênh
    Dù sao thì những cuộc kiểu như thế này cũng dễ tan lem'', tất nhiên là có ngoại lệ
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bác ơi người ta nói roài!out of sight,out of mind!
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói thế thì nói làm gì...nói chung là...đã đi du học xác định có nguời yêu cũng như ko...cơm ko ăn gạo còn đó là câu của các cụ nhưng mà bây h nhiều chuột lắm...ko ăn thì nó ăn mất lúc ấy ngồi mà tiếc...hạ sách là chú cứ làm 1 phát...đảm bảo năm sau về có đứa gọi bằng bố lúc ấy khỏi lo mất người yêu...he he he he...trung sách là bàn bạc với các cụ làm wả giầu cau sang nhà nàng...nhờ bố mẹ vợ trông gạo hộ...he he he he...thượng sách hiện thời chưa có...thông cảm......
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , công nhận chuột giờ nhiều lắm , nhưng mà phải tin tưởng ở .. nửa kia chứ
  7. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui anh Joker_Sad thông minh chết mẹ. Em phục wá xin bái làm sư phụ . Em làm theo lời anh mà đựợc thì em hậu tạ nhiều lắm. Đùa vậy thôi làm thế sao được phải không bà con. Ai có ý kiến gì thì xin góp vui
  8. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0

    Ack, cái hạ sách kia rốt cuộc chỉ có kết quả: thằng con giai vào tù vì tội "... trước vị thành niên" (nếu con bé kia chưa qua 18 , con đứa con gái thì vào trạm xá... Chả hay ho gì.
    Còn cái cách trung sách thì muh waaa.... ... Tình yêu học trò mà muốn đính hôn seo...
  9. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    "Sự xa cách như cơn gió làm tắt đi những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên những ngọn lửa lớn." Chú muốn giữ e ko được mà muốn bỏ lại càng chẳng xong, cứ để tự nhiên thôi. Tất nhiên trước khi ra đi cả hai cần nói chuyện "người lớn" với nhau một tí và cố lưu giữ càng nhiều phút giây bên nhau càng tốt. Chúc chú ko bị cắm sừng !
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Mad Man nhầm rùi. Cái câu đấy chính xác là "Sự xa cách làm phai nhạt mối tình nhỏ bé nhưng lại làm nồng thắm mối tình vốn đã thắm nồng, giống như gió thổi tắt ngọn nến lay lắt nhưng thổi bùng đống lửa rực hồng". Câu này của lão nào thì không nhớ rõ nữa. Hồi xưa mang đi tán gái suốt. Tin thì yêu, không tin thì đừng có yêu. Chỉ thế thôi. Nhưng mà tôi nói thật một câu là chắc chắn đến 99% chú là cái thằng đi ăn chả ở chân trời Tây trước người iu chú cho mà coi. Mấy thằng bạn của anh chả thằng nào còn là boy nữa, man hết rồi. Nhìn bọn nó mà thèm vật vã.

Chia sẻ trang này