1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi em cần một quân sư

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi azx, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thằng cha HSDD này d.. cụ lắm. Bà con phải cẩn thận đó nha. Em biết nó từ khi còn bé tí cơ, mấy lân vào sinh ra tử với nó rồi đấy
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vào sinh ra tử sao [:o] Hoá ra là bạn chí cốt ... Chắc là giống nhau lắm đấy ! Hê hê hê
  3. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy bạn tuổi trẻ giờ nông nổi thật.Nông nổi ở chỗ 18 tuổi đã yêu,đã lo"giữ",vv....thật là waste time and waste money
    Nếu bạn nhiều money thì không nói nhưng nếu bạn nhiều thời gian mag không biết sử dụng đúng thi` thật uổng...........
    Theo tôi,đời bạn còn dài lắm,sẽ gặp được người thích hợp thôi,người bây giờ chưa chắc là vợ bạn trong tương lai!
    Con nếu bạn thực sự yêu người đó thì cứ giữ đi.Tình huống của bạn là 2 người cách xa nhau chứ gì?Sao bạn không nghi đó là thử thách?Người đó yêu ban thì vẫn sẽ thuỷ chung ma chờ?nếu không thì họ sẽ đến với người khác,lúc đấy thì còn gì phải tiếc?Hơn nữa chắc gì khi xa người ấy,bạn còn nhớ?Có thể ban thấy thật nông nổi hoặc gặp một ai đó thật đáng yêu!Lúc đấy bạn sẽ hối tiếc biết nhường nào?!
    Khi xa người ấy,nếu bạn vẫn cố giữ,bạn có thể gửi mail gửi ảnh,gửi quà,gọi điện.........không phải thường xuyên nhưng không phải thỉnh thoảng.............
    Còn nếu có điều kiện hơn thi` mua cho bạn ý 1 cặp di động,bạn 1 cái,người ấy 1 cái....để làm gì thì chắc bạn biết.....nhưng rủi khi đi xa ban người ấy thay lòng thì coi như cái di động đấy là....ngu phí
    Bạn lo làm sao để ở bên đấy biết tình hình bạn gái bên này?Hãy nhờ thằng bạn thân!Tôi không nói là nhờ nó theo dõi như thám tử mà hãy nhờ nó:"để ý tình hình"
    Đó là những gì tôi nghĩ nên làm,còn nếu trong tình huống cụ thể thì phải có"kế sách thích hợp"
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói thế thì ai mà chẳng có ý kiến được...nói cách khác là đi nước ngoài thì xác định mất người yêu đê...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh .. Người ta thường nói một câu xa mặt cách lòng mà ... Nhưng mà cũng có câu nói "Thời gian như ngọn gió ... Nó làm thổi bùng ngọn lửa to và dập tắt những ngọn lửa nhỏ " Thử xem tình yêu của mình có đáng để mình trân trọng ko đó mà ...
  6. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    các bạn này dmx nói 1 câu ngắn gọn thế này nhé
    CÁI GÌ CỦA MÌNH THÌ MÃI MÃI LÀ CỦA MÌNH
    CÁI GI KÔ PHẢI CỦA MÌNH THÌ MÃI MÃI KO PHẢI CỦA MÌNH
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này có câu nói giống mình thế ko biết đc ,Kể cả ko giữ đc người này thì sẽ có một người chỉ là của mình , chẳng ai có thể cướp đc của mình cả !
  8. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    THeo tui thì bạn nên xem xét tình cảm của bạn có nồng cháy đủ không....
    Còn thì đừng có mà bỏ người ta giữa trừng vì cảm thấy "tội nghiệp cho người ta phải chờ đợi"! Tui biết có rất nhiều người làm trò này, kết cục là người bạn gái kia bị depress 1 thời gian rất lâu!
    Nếu bạn đã yêu người ta thì cũng đừng bao giờ doubt về chuyện tình cảm đó nhé!
    CÒn nếu muốn rút chân ra thì cũng tìm cách khéo vào...(cái này chỉ nói bâng quơ....đừng có mà thực hiện luôn kẻo mai kia về VN tự nhiên có mấy chị em ra đánh tui chạy mất dép vì tội xui giại người yêu của mấy bả....hahaz....)
    Nói tóm lại, tất cả là dựa trên tình cảm của cậu có sâu đậm đủ không....đừng có mà thấy gái Tây rồi quên hết nhá!

Chia sẻ trang này