1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi giúp em gai nhỏ với!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girlefd, 06/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    thì tự băng lấy cũng được chứ sao,mua thạch cao về, đắp vào tay,mua mấy cuộn băng,băng lại,thế là xong,cần gì phải đi đâu,còn muốn tìm thạch cao thì lên thử hàng mã,hỏi mấy chị bán tượng thạch cao đó,đòi về xưởng họ đắp luôn cho tại chỗ,hê hê
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    To: nhagiaukhenhkhang:
    Nói cho ông nghe, không giúp được người ta thì thôi, ông còn vào bới móc, rồi mong cho người ta què luôn, cần hỏi thì người ta hỏi, việc gì phải giả gái làm gì? Mà giả gái thì ảnh hưởng gì đến ông không?
    Nói thật, ông vô duyên bỏ mẹ, nhìn cái chữ ký là thấy ngu rồi. Không khuyên được gì thì ngồi vào xó nhà mà nghe, lên mặt đạo đức giả ngửi thối lắm ông ạ.
  3. girlefd

    girlefd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trước hết em xin cám ơn mọi người đã trả lời
    Em đã nói là em có việc tế nhị ko thể nói ra mà phải làm như vậy chứ em chẳng có lừa bịp gì cả hoàn cảnh nó bắt buộc phải thế
    @tieudaonhan : cám ơn anh đã nhắc nhở nhưng việc em làm ko hề làm tổn hại đến ai cả nếu ko nói là em đang giúp 1 người . Em biết xã hội hiện giờ cũng như ngành y tế nói riêng đều ko tránh khỏi những tiêu cực , em rất khâm phục và tôn trọng những người như anh , nhưng việc của em ko phải là xấu mà trên đời này có nhiều cái nói dối lại tốt hơn đúng ko anh
    @rieng_mot_goc_troi1609 Em này chắc trốn đi tập quân sự rùi
    ko phải vậy đâu bạn ạ
    @NhaGiauCungKhoc
    càng ko phải như bạn nói
    Xin cám ơn mọi người và em vẫn cần những lời khuyên quý báu của mọi người
  4. nguka

    nguka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu em quen một bác sỹ hoặc điều duỡng viên nào đó thì em nhờ họ băng ..không cần thạch cao cũng đuợc với lý do là chấn thuơng xuơng nhẹ chưa dẫn đến rạng nức.Nếu em ở Huế thì anh sẵn lòng giúp đỡ.Một chầu cafe thôi em ạ.
  5. girlefd

    girlefd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mọi người biết phòng khám tư nhân nào nhận làm cho em thì chỉ giúp em với
    em đi hỏi 2 nơi mà họ ko làm cho
    em lo wá
    mong mọi người giup
  6. vechaicantho

    vechaicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thạch cao thì lại mấy chỗ bán dụng cụ thợ bạc, kêu bán cho 1 kg thạch cao trung quắc (không có thì mỹ cũng được). ra tiệm thuốc tây mua cuộn băng quấn. Thạch cao hoà với nước, quấy như quấy bột, hơi sệt sệt. Lấy mấy miếng băng nhúng vào thạch cao (giống tôm lăng bột á) quấn vòng vòng cánh tay. để khô là xong. Muốn chóng khô thì lấy cái máy sấy tóc sấy.
  7. thitruonghan0i

    thitruonghan0i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra các phòng khám trước cửa bệnh viện Bạch Mai, đường Giải phóng ấy nhiều lắm. Toàn cửa hàng ế, bạn bó tay chứ bó ....abc abc... họ cũng bó tuốt.
  8. cinta_kepadamu

    cinta_kepadamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  9. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  10. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    nói chung là em gái ko nên làm chuyện gì khuất tất, trừ phi nó là chính đáng. Còn chuyện ngành y ở việt nam thì thực trạng ai cũng biết rồi,tay nghề ,chất lượng đội ngũ y bác sĩ thuộc hạng thấp trên thế giới. Tư cách đạo đức cũng rất nhiều người bị tha hoá, tôi đã từng bị tai nạn giao thông cách đây 2 năm và phải đi khám , chụp cắt lớp ở đầu ; ông bác sĩ ( ông phó giáo sư luôn nhé) thì kết luận chẳng bị làm sao, vậy mà cái đầu của tôi nó cảm thấy ko bình thường đã 2 năm rồi. Xã hội bây giờ cái gì cũng tiền nên khó tránh khỏi thôi,thực trạng đáng buồn ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này