1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi giúp em gỡ rối với ahhhh .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Beoki, 19/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beoki

    Beoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình quen anh ấy qua một người bạn . Qua một lần gặp mặt ( cả nhóm) mình cũng chưa có ấn tượng gì lắm. Rùi sau buổi đó mình đi học ( mình đang là du học sinh năm 3 ) nên cũng không có cơ hội. Sau đó vài ngày anh ấy có add fb mình và cũng từ đó mới bắt đầu nói chuyện. Qua chat viber mình thấy anh ấy cũng hài hước và thông minh nhưng có một điều là đôi khi mình k pm nc trước thì anh cũng im. Mình hỏi bạn anh thì nhận đc câu trả lời là hơi nhát gái thế nên mình cũng phần nào thông cảm. Nhưng khi chat mình nhận ra k phải như vậy nên mình cũng im luôn thì anh lại tìm mình nc. Mình có lần hỏi thẳng sao k pm mình thì anh bảo người đi làm rùi nên bận chứ k như mình vẫn đang đi học...
    Sau khoảng 2 tháng nc thì mình có chuyến về Việt Nam 10 ngày và cũng mong gặp anh. Tối hôm đó anh hẹn đến khu nhà mình ngồi cafe mình cũng ok nhưng khi ra đến đó lại thấy có hai người. Thì ra đó là bạn anh một người khá là bảnh trai và lẻo mép. Anh ta tìm cơ hội nói chuyện với mình rồi qua cách nói mình thấy có ý tán tỉnh. Anh thì dường như vô tư nên cười nói cũng vui vẻ. Khi ra về còn hẹn mình mai đi chơi.
    Trưa hôm đó anh bảo hơn 11h anh qua đón mình và dăn mình cbi. Tầm 11 rưỡi anh nt fb bảo rằng anh có chút việc bận nên nhờ anh bạn qa đón ( là anh vừa gặp tối qa) mình cungz chỉ ok. Rồi đến khi đến đón thì lại cả hai nhưng lại chỉ có một xe. Mình rất ngại nhưng hết cách và cũng đã hứa với cả bạn mình cùng đi nữa nên h bó tay. Nhìn anh cũng có vẻ k thoải mái nên mình cũng chẳng nói ji cả. Đến lúc ăn trưa có 3 người bọn mình ăn anh bạn anh cứ ngồi gọi facetime rùi giơ máy về phía mình, anh thì bắt chuyện để mình k cảm thấy khó chịu. Ăn xong bọn mình đi uống cafe và cũng để chờ bạn mình ra. Anh vào trc nên mình chọn ngồi đối diện anh còn anh bạn thì cứ ngồi cạnh mình. Một lúc sau anh ta ra chơi game nên mình cũng k để ý. Mình chỉ ngồi nc vs anh nhưng anh cũng có vẻ k nhiệt tình. Không khí căng thẳng cho đến khi bạn mình đến nên mình nc vs ny bạn mình. Lúc sau anh gọi thêm một ng bạn ra để chở anh còn nhường lại xe cho bạn anh chở mình mà cũng chẳng nói j vs mình. Mình cũng chẳng hỏi ji cứ lẳng lặng lên xe anh bạn. Bọn minhg đi xem film trên đg đến tạp mình nghe anh bạn nói là xe anh có vđ nên h đi vs anh nên mình cũng thông cảm. Từ lúc đi xem đến lúc về anh cũng chag nc j vs mình. Lúc tạm biệt cũng là anh bạn đưa mình về .hic ( vì anh có nói trc là tối anh có việc và ngày mai phải đi đâu đó sớm)
    Tối đó mình pm anh hỏi sao hn lại2 ng sang đón em anh chỉ bảo nếu e k thích thì từ lần sau anh k nhờ anh bạn đón em nữa munhf cũng chỉ ok anh.
    Rùi mình chat vs anh bạn mình anh bảo là anh bạn kia đang thích mình mà anh đó tính rất trẻ con vs cả chơi vs nhau thân như anh em nên cũng khó xử. Và ngày hôm đó đi chơi cũng là anh bạn đòi đi theo. Mình hỏi sao anh có vẻ khó chịu vs mình thì bạn mình bảo là khó chịu vs anh bạn.
    Sau buổi gặp hôm đó đến h cũng đã 3 tuần rùi mà anh chưa nc ji với mình. Mình đang không hiểu là anh như thế nào? ( mình không phải rất xinh nhưng cũng khá ưa nhìn và tươi tắn) nên cũng hơi băn khoăn mong mọi người tư vấn cho mình. Thank you !!
  2. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Đúng 1 từ thôi: té...
    Mình có cảm giác bạn như đang đánh vật vậy...
    ông kia đang tìm hiểu còn à ỡm thế này bạn yêu vào sẽ rất mệt đấy...
  3. Beoki

    Beoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng hiểu nữa. Chả biết anh có cảm tình j hay k mà như vậy . Vì mình cũng có cảm tình khi 2 ng chat vs nhau.
  4. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Yêu xa ah? Đàn ông đã đi làm rồi thì ngta có cái nhìn thực tế hơn, hiếm ai còn mơ mộng vào 1 tình yêu ở xa lắm, mà cũng có thấy a ta có hành động j thể hiện t/c với e đâu nhỉ? chỉ mới chat chit thôi mà
  5. Beoki

    Beoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vâng thế nên e mới k bít có nên tiếp tục chat hay k vì cũng k các định đc ngta thế nào. E thì nghĩ hay là anh muốn chờ e về .
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh mà đi cưa gái anh cũng thích gặp được mấy đứa con gái như em lắm. Ngây thơ, mơ mộng, dễ dụ. Mới chỉ chat chit mà đã rung rinh như thế.
    Cũng mong là còn có nhiều gái như em để bọn gà nó đỡ phải vật vã!
  7. Beoki

    Beoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em có cảm tình vì anh ấy là ng có học rùi nghe qua lời bạn em kể cũng thấy ok nên đang còn băn khoăn.
  8. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Người ta mà có cảm tình với e thì ít nhất sau 1 lần gặp mặt là ngta đã có những hành động biểu hiện tình cảm rồi, đằng này ngta chẳng có j hết mà e đã xoắn như vậy rồi, chỉ tổ béo cho mấy thằng chăn rau thôi
  9. Beoki

    Beoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế theo các anh chị em có nên lsao ah. Vì e nghĩ đơn giản ko làm ny thì làm bạn có ji đâu.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thì e cứ bt, ko khó chịu với thái độ của a kia. trai nó ko quan tâm thì e cứ mặc kệ, nếu cứ rủ e đi chơi rồi giao e lại cho bạn chở hay là tỏ ý muốn nhường e lại cho bạn nó... Nếu e ko thích thì cứ nói thẳng là ko thích. Đừng cố gắng chủ động thể hiện cho trai nó thấy e đã kết nó. Vậy thôi!
    Còn e muốn biết thái độ của nó thì thử lặn nửa tháng ko chat chit, ko sms xem trai nó có tìm e ko.

Chia sẻ trang này