1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ơi giúp em với em phải làm gì bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi critical_section, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn phamthuy116 nên làm như thế này:
    1. Mọi việc đã quá rõ ràng "anh ta đã quyết định thôi yêu bạn". Vậy thì bạn thôi đừng tìm hiểu làm gì, cứ giả sử 1 lý do đau buồn nhất là "anh ta đã tìm được 1 cô gái khác đẹp hơn bạn 10 lần, thông minh hơn bạn 100 lần, tâm lý hơn bạn 1000 lần, hợp với anh ấy hơn bạn 10 000 lần". Tức là chấp nhận sự thật xấu nhất, đừng dùng lý do này lý do kia để tự an ủi bản thân mình.
    2. Sau đó bạn ngồi lập ra 1 danh sách những điểm xấu của bạn, những cách cư xử không phải mà bạn nghĩ có thể làm cho anh kia chán bạn.
    Sau đó bạn đọc sách viết về những chất hoá học tiết ra trong quá trình yêu đương để hiểu rằng tình yêu đựơc điều khiển bởi các chất hoá học trong não. Một khi não không tiết ra đựơc những chất cần thiết nữa thì người ta hết yêu.
    Cho nên có thể nói là do những tính xấu bạn có ở trên, bạn đã làm cho não anh kia bị đơ, không tiết ra đựơc hormone yêu, nên anh ấy thôi hết yêu bạn. Lỗi không phải do anh ấy mà ở bạn, nên thôi không trách cứ anh ấy làm gì.
    3. Chấp nhận sự thất phũ phàng nhất ở bước 1, tha thứ cho người kia ở bước 2, thế là bạn đã bỏ đi được 2 gánh nặng lớn nhất rồi. Bước thứ 3 là bắt đầu quên bằng cách làm việc, đọc sách, khám phá những thú vui mới.
    4. Bước 4 sau khi bước 3 đã xong thì chuyển sang bước 4: mở lòng ra cho người khác. Tránh không thực hiện bước 3-4 song song với nhau vì có thể bị nhầm lẫn lung tung.
    Hôm nay tớ đang trong tâm trạng rất sến nên tớ copy 1 đoạn lời bài hát của Celine Dion, tuy nhiên tớ cắt hết những phần quá sến đi chỉ để lại những phần sên sến thôi. Phần này là minh hoạ cho bạn thấy những việc bạn nên làm trong bước 3, để mà quên đi anh kia. Chúc bạn vui.
    Je T''aime Encore
    Celine Dion
    Here the autumn ends, bringing back rain.
    The old Chevy''s dead, they tried to fix it in vain.
    Ele''s got her first teeth, little Jimmy''s getting strong.
    I''m learning guitar, I almost know a song.
    I''ve found some Chanterelle at the market this morning.
    I''d like to live in Rome, Oh, it''d be such a good thing.
    Try to grow some flowers, The same I''ve tried before.
    .........
    I''ve finally cut my hair.
    .....
    But you see I survived.
    When I''m asked, I go out.
    I dance all night and more.
    When I dance... Je T''aime Encore.
    ............
    Oh more and more.
    As strong as I can be.
    ...............
  2. phamthuy116

    phamthuy116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi giúp em với em phải làm gì bây giờ

    Em và người đó yêu nhau đến giờ đã được hơn 3 năm rồi. với biết bao kỉ niệm Cũng có trách móc, giận hờn nhưng rồi hai đưa lại quay lai với nhau . Nhưng bây giờ người đó đột ngột đòi chia tay. Sau đó lại gửi cho em bài hát "xin em hãy cho anh một cơ hội" của duy mạnh .Có lần người đó đã khóc khi gọi điện cho em và nói anh xin lỗi đừng giận anh nhé. Em đã nghĩ người đó hối hận và muốn quay lại với em nhưng rồingười ấy lại nhắn tin " anh biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm tình cảm anh dành cho em vẫn nhiều là thế nhưng không hiểu sao anh lại hành động như thế nhưng cái gì đã qua thì để cho nó qua.".Rồi đến lúc lại gửi cho em tin nhắn rằng " Đêm về nằm một mình mới biết mình dại dột em hãy cho anh thời gian".Cuối cùng người ấy lại gửi cho em một tin nhắn "anh muốn làm mộtt người bạn, người anh của em như hồi đầu. Sẵn sàng giúp em bất cứ việc gì những khi em cần và bất cứ nơi nào. Đưa em đi chơi, đi ăn những món em thích ,đi xem phim nhưng có một điều mà anh không thể làm đưọc cho em là yêu em như em đã yêu anh. Anh cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó ngăn cản khiến cho anh không thể yêu em được nữa.
    Khi em hẹn gặp thì người đó viện lí do để tránh gặp. Em gọi điện hỏi thì người ấy nói tự nhiên anh thấy hết yêu em .Em không hiểu nổi người ấy nữa.Đã gần 2 tháng trôi qua mà em vẫn không tin được đó là sự thật vẫn chìm trong đau khổ.LÍ trí em và cả bạn bè em nói nên cắt đứt với người ấy không liên lạc nữa nhưng em sẽ rất đau khổ nếu không đưọc liên lạc, được biết thông tin về người ấy. Nhiều khi em lấy máy của bạn bè gọi cho người ấy chỉ đơn giản để nghe tiếng của người ấy cho đỡ nhớ. Giờ em chẳng biết mình phải làm gì nữa .Mọi người hãy cho em lời khuyên với
  3. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chia buồn với bạn thôi !. theo mình chác chắn 100 % người ấy đã có người mới !... dù vẫn yêu bạn nhưng thích người kia hơn ... đôi khi cảm giác tội lỗi nên người ấy muốn nói với bạn rằng việc chia tay của 2 người là không mong muốn và vẫn muốn có bạn ...!!! Có lẽ 2 bạn đã quá khăng khít với nhau vậy nhưng cảm giác của người ấy với bạn giốn với vợ hơn là giống với người yêu , nên dần dần sẽ muốn tìm một tình yêu mới !!!
    Đó là ý kiến của mình !. có gì không phải thì đừng buồn và cho mình xin lỗi nhé !... ( chỉ muốn giúp bạn thôi )
  4. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thành thật phải chia buồn với bạn bởi vì mình tin chắc 99,9999% rằng bạn trai bạn đang có một người mới. Mấy người bạn của mình đáng tiếc đều đã rơi vào hoàn cảnh y hệt của bạn. Bạn trai của bạn dù sao thì vẫn là người có chút lương tâm đấy, anh ta vẫn làm mọi cách để bạn có thể chấp nhận chia tay một cách nhẹ nhàng nhất. Chứ còn mấy người tôi biết thì họ cứ tránh gặp người yêu rồi cũng viện lý do này kia, bận rộn và không có thời gian suy nghĩ. Rồi đến lúc bất ngờ mọi chuyện mới bung bét ra, hoá ra mấy anh chàng đó đều đang đeo đuổi một em khác nhưng vẫn chưa thực sự muốn dứt người yêu.
    Mình nghĩ là mình sẽ cho bạn một lời khuyên bổ ích: Đó là đừng mất công tìm hiểu nữa, hãy cố gắng chấm dứt sớm vì càng tìm hiểu thì bạn lại càng đau khổ thôi. Con gái tóm lại biết càng nhiều thì càng khổ. Hãy coi như không có duyên số. Dạo này mình nghe kể nhiều vụ toàn yêu nhau 8,9 năm trời rồi đùng một phát các anh toàn cưới cô khác, nghe mà phát sợ.
    Hãy dũng cảm lên bạn nhé
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có người mới rồi chứ sao nữa.Tốt nhất là bạn nên quên anh ta đi thôi.
  6. phamthuy116

    phamthuy116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ là anh ấy đã có người mới nhưng khi em hỏi thì anh ấy khẳng định rằng không có một người nào cả. Em bảo đằng nào thì cũng chia tay ,em cũng đã đau khổ rồi em không trách anh nhưng anh hãy cứ cho em biết cho dù sự thật có phũ phàng đến mấy. Như ng anh ấy khẳng định là anh ấy không hề có ai ,bạn bè anh ấy cũng không nghĩ là anh ấy và em lại chia tay .Bạn anh ấy nhắn tin cho em bảo em " anh thấy nó còn yêu em nhiều lắm".Liệu em có nên làm theo tình cảm của mình là vẫn coi anh ấy là bạn không. Có một lí do nữa khiến em băn khoăn mà cũng có thể đấy là do em tưởng tượng ra. Trước đây anh ấy hay bị đổ máu cam , khi đi khám bác sĩ xác định là có u ,bác sĩ cho uống thuốc và khám theo định kì và còn nói phải nhanh nhanh lấy vợ đi không không kịp đâu .Lúc nào trong túi anh ấy cũng có lọ thuốc nhỏ mũi nếu không anh ấy sẽ bị ngạt mũi không thở được.Nếu không uống thuốc thì anh ấy lại bị chảy máu cam.Đợt đó em đã tìm hiểu và biết đấy là triệu chứng của bệnh ung thư vòm họng nhưng sau thấy anh ấy vẫn bình thuờng em lại cũng không để ý tới.cũng đôi lần em giục anh ấy đi khám bệnh anh ấy bảo " Để mấy hôm nữa thi xong anh đi giờ đang bận quá". Sau đó cả em và anh ấy đều bận đi thực tập ,làm đồ án chuẩn bị ra trường nên không có thời gian gặp nhau nhiều như trước nhưng 2 đứa vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi.rồi đùng một cái anh ấy nói chia tay. Nhưng sau lại nhắn tin cho em " mọi người thường có nhứng ước mơ thật lớn lao nhưng ước mơ của anh thật đơn giản anh đã nói với em rồi mà. anh sẽ đi đến một nơi chẳng ai biết mình là ai "chính vì thế khiến em càng hoang mang.Nếu không yêu em nữa, nếu anh ấy có người khác thì tại sao anh ấy lại khóc. Anh ấy không phải người yếu đuối vậy sao lai khóc. Khi em gọi điện cho anh ấy em nghe giọng em biết điều đó. Và nếu hết yêu em thì khi anh ấy đổi số điện thoại còn nhắn tin cho em biết số mới làm gì.Chính vì thế mà em cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn.có thể em nhiễm phim Hàn Quốc nên tuởng tượng thế .em thà bị bỏ rơi chứ em không muốn anh ấy bị căn bệnh chết người như thế.Giờ em mâu thuẫn lắm em sợ nếu em cắt đứt tất cả sau này nếu anh ấy có làm sao thì em ân hận nhưng nếu không phải anh ấy bị như thế mà chỉ do em tưởng tượng thì sự quan tâm lo lắng của em trở thành lố bịch.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chia tay chính là giải pháp tối ưu của mọi vấn đề
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì gọi đây là tình yêu tuổi ô mai me sấu,lúc chua lúc ngọt,chưa ổn định.Đến thời điểm nào đó sẽ chín chắn hơn thôi.
  9. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế chứ,chú nghĩ ai cũng như chú kiếm mấy em xinh tươi trẻ chung để thay đổi không khí thế gian còn nhiều đàn ông chung tình lắm
    To phamthuy116 : lúc đầu anh ta còn lưỡng lự, nên anh ta nhập nhằng với bạn nửa muốn nối nửa muốn chia, nhưng bây giờ anh ta đã xác định rõ tình cảm với bạn rồi thì quên anh ta đi. Sắp tới mà anh ấy lại muốn quay lại thì chứng tỏ anh ấy muốn vờn bạn như món đồ chơi của mình vậy, không coi trọng tình cảm của ban, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nói tóm lại là nên quên. Đau khổ một thời gian thì sẽ hết thôi mà, chịu khó vậy.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng cần biết anh ta sau đó có lý do và nghĩ thế nào để đòi chia tay bác .Nhưng thái độ vờn như vờn mèo, lúc nóng lúc lạnh ....em thấy trẻ con quá .Nếu yêu thì nói là iu, ko iu cũng nói 1 lời cho xong .Nói chia tay rồi mà còn níu lại, xong rồi lại nói chia tay ...giống hệt tình yêu học trò của em cách đây 2 năm ...By the way, yêu là để sẻ chia, tôn trọng đối phương chứ ko phải dành thời gian để làm đối phương nhức đầu vì chả hiểu mình muốn gì

Chia sẻ trang này