1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ơi giúp em với em phải làm gì bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi critical_section, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    đằng sau mọi chuyện đều có lý do của nó.. Mình không nghĩ anh chàng của bạn có người mới, nếu anh ta có đủ lý trí để có thể chia tay bạn sau 3 năm gắn bó và đủ tình cảm để đến với người mới, thì anh chàng sẽ k hành động như bạn nói, anh ta sẽ dứt điểm với bạn, và một đi không trở lại đâu.. và vì vậy, mình không nghĩ anh chàng này có người mới.. Trái lại, anh chàng này vẫn còn rất nhiều tình cảm với bạn, nhưng tại sao lại có những hành động như vậy thì có lẽ bạn phải đặt mình vào vị trí của anh chàng này, để có thể suy xét cẩn thận hơn. Sau 3 năm gắn bó, tình cảm đã đủ để không có những hành động như những đôi trẻ mới tập yêu nữa, nếu anh chàng này có cái kiểu tính tình như vậy, thì nó đã thể hiện ra lâu rồi, chứ không chờ đến lúc đang bận rộn làm đồ án tốt nghiệp này để dở chứng.. Đặt mình vào vị trí của anh chàng này mà suy xét, bạn sẽ có thể bình tĩnh mà tìm ra được lý do nào đó cho hành động của anh ta.. chắc là cũng không quá mức như phim Hàn Quốc, nhưng lý do nhạy cảm đủ để anh ý không nói ra với bạn cho sự chia tay của hai người, bạn hoàn toàn có thể khéo léo dò hỏi được từ bạn bè của anh ý, hoặc từ người thân.. Không biết phải khuyên bạn nên thế nào, nhưng ít nhất, bạn cũng nên bình tĩnh một chút để nhận ra rằng anh chàng này vẫn còn nhiều tình cảm với bạn, và rằng bạn nên nhẹ nhàng mà tìm hiểu cái lý do nào đó cho sự chia tay này, mình tin rằng bạn sẽ làm được..
    Chúc vui..
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mới 18 tuổi, 18 tuổi ai chả thế. Sau này già rồi thì yêu hay ko yêu gì người ta cũng thẳng thắn rõ ràng với nhau hơn
  3. ba_la_sat

    ba_la_sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Tdna: chắc bạn không đọc rõ rồi bon mình đang làm đồ án tốt nghiệp chứ không phải thi tốt nghiệp cho nên qua cái tuổi 18 từ lâu rồi .
    TO nguyenphiha: có lẽ mình phải làm như bạn nói gặp người ấy và gia đình người ấy để tìm hiểu cho rõ vì thực ra từ trước đến giờ cả hai mới chỉ giải quyết mọi chuyện qua điện thoại chứ chưa trực tiếp gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng.
    Nếu thực sự anh ấy đã thay đổi tình cảm thì em sẽ chọn phương ánh cuối cùng là quên anh ấy đi và cắt đứt tất cả chứ cũng không là bạn bè gì nữa. Em sẽ đau khổ một thời gian nhưng thà như thế còn hơn là cứ lằng nhằng kéo dài còn đau khổ mãi .Mình và ngưòi đó bên nhau đã hơn 3 năm nên mình biết người đó rất tôn trọng tình cảm của mình chứ không phải coi tình cảm của mình như trò đùa đâu. Trước đây có làn người đó đã nói với mình " có được tình cảm của nhau đã có giữ gìn tình cảm của nhau còn khó hơn nên em hãy trân trọng những gì mình đang có".
    Cảm ơn mọi người đã góp ý cho em. Tốt nhất em cứ gặp anh ấy để hỏi cho rõ vậy .Khi gặp mặt chắc em sẽ biết rõ là nguời ấy đã thay đổi tình cảm hay có lí do nào đó
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Ngoài bệnh tật và tuổi già là những cái chết có vẻ tự nhiên.
    Còn lại con người chết là vì lòng thương và lòng tham.
    Trong trường hợp của em, chết thì chưa chết nhưng cũng đang khổ, đơn giản là vì lòng tham, tham mej gì cái thằng dở hơi như thế, đàn ông mà ỡm ờ thế bỏ wách cho rảnh nợ, đàn bà thì còn bảo là làm hàng đỏng đảnh. Anh là anh cứ thấy ... nhục cho ~ em nào iu (lấy) fải những thằng như thế .

  5. lexus_83

    lexus_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp...nghe mà ngỡ em nói về tôi vậy.
    Anh chàng đó và em là hình ảnh một mối tình đã qua của tôi...
    Tôi xử sự với nàng của tôi y như anh chàng này và bây h thì....Nàng sắp lấy chồng rồi.
  6. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu tâm trạng đang lo lắng của bạn bây giờ,mình đã từng ở trong hoàn cảnh y như bạn vậy nên cũng có vài điều muốn nói để bạn tham khảo
    Mình và Ex cũng yêu nhau 2 năm,rồi đùng 1 cái cô ấy nói chia tay mà không hề đưa ra 1 lí do nào cả, bạn bè quanh cô ấy thì khẳng định cô ấy chưa có người mới nào,thời gian đầu mình thật sự lo lắng cho cô ấy hơn là đau buồn vì bị cô ấy chia tay,trước đó cô ấy cũng vài lần làm như vậy,nhưng mình tìm hiểu thì mỗi lần cô ấy nói chuyện đó đều là khi cô ấy có chuyện rất buồn và suy nghĩ đến cái chết ( cô ấy cũng bị 1 số bệnh nhưng không nặng như cô ấy nghĩ đâu),thế nên nhưng lúc như thế cô ấy thường muốn chia tay mình vì không muốn làm mình phải khổ cùng cô ấy,lần cuối này mình cũng nghĩ như vậy nên hết sức tìm hiểu để có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại hay xem có chuyện gì xảy ra với cô ấy,thật vô tình mà mình biết được lí do cô ấy chia tay qua 1 người bạn của cô ấy,nhưng nó chẳng liên quan gì đến bệnh tật hay có người mới cả,chỉ là vì mình và cô ấy xa nhau quá lâu,tình cảm của cô ấy dành cho mình đã không còn như trước nữa mặc dù chưa hết yêu nhưng nếu kéo dài chỉ là làm khổ nhau mà thôi,cô ây nói với bạn muốn chia tay như vậy để cả 2 còn giữ được những hình đẹp về nhau còn hơn là để sau nay không muôn nhìn thấy nhau,mình đã cố gắng hết sức nhưng cũng không làm thay đổi quyết định của cô ấy , nên đành chấp nhận chia tay dù mình còn yêu cô ấy rất nhiều.
    Vì vậy mình nghĩ bạn ko nên ngồi 1 chỗ mà đoán già đoán non nữa,hãy nghĩ cách để biết được lí do anh ấy chia tay bạn,nếu bạn nghĩ anh ta có bệnh mà muốn chia tay bạn thì nên mạnh dạn mà hỏi thăm qua gia đình của anh ấy,hay quan sát anh ấy,xem anh ấy có đi khám bệnh hay chữa bệnh gì không,nhưng nếu nó có 1 kết quả giống như chuyện của mình thì cũng hãy cảm ơn anh ấy vì anh ấy đã nói ra tình cảm thật của mình khi không còn yêu bạn.
    Còn đây là ý kiến chủ quan của mình,1 người đàn ông sống trên đời còn gặp rất nhiều khó khăn nữa,nếu anh ấy bị bệnh mà không muốn bạn khổ nên chia tay bạn, vậy sau nay khi 2 người sông cùng nhau rồi, anh ấy cũng ko muốn chia sẻ khó khăn với bạn mà chấp nhận đầu hàng ngay và bỏ rơi bạn,có lẽ lúc ấy bạn còn khổ hơn bây giờ , thế nên mình đồng ý bạn tìm hiểu lí do,nhưng dẫu sự thật là anh ấy có bệnh thật , thì sau khi giúp đỡ anh ấy, bạn nên đồng ý chia tay để anh ấy tìm 1 người anh ấy có thể chia sẻ khó khăn của mình chứ không phải là trốn chạy nó như bây giờ.
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    khi 1 thằng đàn ông còn yêu thì ko có lý do tuyên bó chia tay,đã chia tay thì hết rồi có muôn vạn lý do,mà những lý do đó chỉ có ng con gái kia thấy hợp lý,còn ng ngoài nghe chói tai lắm,thứ như vậy bạn níu kéo làm gì hả bạn.Hơn nửa với tâm lý của 1 ng từng sa đoạ,sai lầm mình nói bạn biết là bạn nên làm lơ hắn đi,dù bạn còn hay ko còn tình cảm.Nếu ko còn thì lơ là đúng rồi vì thứ vậy ko nên quen,còn nếu còn thì cũng làm lơ,vì trc đây khi mình chia tay với ng nào mà ng đó níu kéo,năn nỉ mình thấy sợ và ám ảnh lắm.Nhưng nếu họ gật đầu cái rụp,sau đó với họ thế giới vẫn tươi đẹp,coi mình ko ra ký lô nào,tư nhiên mình thấy bực bực,và cảm thấy ng đó hay hay,sao mình lại chia tay uổng vậy,và mình tìm cách níu kéo.Tóm lại mình khuyên bạn hãy cư xử với hắn bình thường,đừng chủ động gặp,nếu hắn kiếm thì nói chuyện vui vẻ bình thường và giữ khoảng cách.Nhất là bạn đừng để nhan sắc tàn tạ quá nhé.Biết là khó làm đc như vậy,nhưng đó mới là bản lĩnh của bạn.
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao giống chuyện mình thế nhỉ? Khỉ gió cái bọn con trai ỡm ờ, mệt. Chàng của tớ cũng thế, lúc đầu làm tớ lo sốt vó vì nghĩ là bị . . . bệnh gì đó hơn là vì chia tay. Ờ mà khổ 1 nỗi là lại cứ nghĩ anh ta cao thượng vì yêu mình vì không muốn mình khổ sở nên mới chia tay. . . Nhưng bạn ... bạn gì nhỉ? À phamthuy ơi, mình ở Việt Nam đâu phải ở Hàn Quốc, mình ở bên ngoài với cuộc sống trần chụi chứ đâu phải thơ mộng trên phim. . . Tỉnh lại đi bạn ơi hãy đừng nghĩ đến anh ta nữa, mà kỵ nhất là tránh nghĩ rằng anh ta vì yêu mình nên mới làm thế( dở hơi lắm, à em đã từng dở hơi thế).
    Lý do chia tay là gì thì cũng đâu có quan trọng, quan trọng là anh ta đã quyết định chia tay. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thì cứ tìm thôi. Đến giờ em vẫn chả biết vì sao mà chia tay nữa, tại cả 2 đứa vẫn vui vẻ đến phút cuối . Ấy, lẽ ra kô nên đọc được tâm sự của bác thì hơn, tự nhiên nhìn thấy mình của gần 1năm về trước. Hic
    Một câu thôi : KHỈ GIÓ CÁI BỌN CON TRAI( con gái) ỠM Ờ, nhớ lấy mà làm 1bài học bạn ạ.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bác kô để đức lại cho con cháu à? Nghe cái giọng của bác...
  10. phamthuy116

    phamthuy116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ngưòi đã góp ý cho em. Em đã gặp anh ấy để nói chuyện cho rõ ràng vì có gì đi nữa thì cũng gặp nhau mà nói chứ liên lạc qua điện thoại cũng không giải quyết được gì. Em cũng không có ý định níu kéo anh ta quay lại. Khi nguời ta đã thay đổi thì mình không nên níu kéo khiến cả 2 đều không thoải mái. Em không dấu là mình có buồn nhưng khi gặp anh ấy nói chuyện rồi em thấy nhẹ nhàng hơn. Em biết mình cần phải cố gắng nhiều trong thời gian tới nhưng em tin là em làm được. Đành tự an ủi mình rằng 2 đứa có duyên nhưng không có nợ và qua cơn mưa trời lại sáng. Em không trách cứ gì anh ấy hết mọi chuyện hãy cứ để luơng tâm anh ấy lên tiếng

Chia sẻ trang này