1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, giúp em với, em yếu đuối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, giúp em với, em yếu đuối quá

    Em và bf đã chia tay (chính thức thì khoảng 10 ngày nay) nhưng mâu thuẫn thì cũng đa kéo dài vài tháng nay rồi.
    Em ko muốn nói nhiều về nguyên nhân chia tay vì cả 2 đều ko muốn kéo dài nữa. Anh ấy thì ko tin em, em thì mệt mỏi. Chúng em đã thử quay lại với nhau nhiều lần rồi, đã cho nhau nhiều cơ hộ rồi, thế nhưng mối quan hệ của 2 đứa vẫn rất nặng nề. Sau 2 năm yêu nhau, nhìn lại chặng đường thấy có rất nhiều nước mắt của em.
    Vấn đề là em vẫn chưa quen được với việc Em và anh ấy đã chia tay. Sáng nào thức dậy em cũng nghĩ, chúng em chỉ đang cãi nhau thôi, rồi sẽ bình thường. Có lúc em vẫn nhắn tin cho anh ấy để nói nhớ anh ấy lắm, nhưng chỉ 1lúc sau, em lại vội vàng tắt máy hoặc từ chối nghe điện thoai hay xoá sạch tin nhắn của anh ấy. EM BIẾT MÌNH KO BAO GIỜ CÓ THỂ QUAY LẠI NỮA.
    Một ngày với em chỉ là làm việc, rồi tối đi chơi, nhưng càng đi chơi, em lại càng trống rỗng. Và buổi tối kết thúc bằng nước mắt, em cứ khóc, đến khi nào mệt quá, thì lăn ra ngủ thôi.
    Giờ bố mẹ em đã biết chuyện, cấm em ko được yêu người ta nữa. Em cũng biết là ko thể. Nhưng sao, em yếu đuối quá
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mới có 10 ngày thôi mà! Bạn cứ khóc đi, rồi sẽ đến lúc thấy ko cần khóc nữa. Vết thương nào rồi cũng lành cả, còn hơn chọc ngoáy vào nó mãi!
  3. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khi mới chia tay ai cũng vậy thôi bạn tiếp tục yêu thì không thể nhưng để không gặp nhau không liên lạc nữa thì mình phải bắt đầu quen với điều đó cũng rất khó khăn.
    Mình thấy bạn còn nhiều tỉnh cảm với Bf nhưng 2 người chưa vượt qua được rào cản đó là niêm tin trong tình yêu, mình không hiểu vì sao anh ấy lại không tin tưởng bạn như thế.Bạn nên suy xét lại xem mình có làm gì để anh ấy cảm thấy thế không.
    Nếu mình cũng đã có những lúc vô tình không hiểu cho sự ghen tuông của anh ấy thì hãy refresh lại mình và tình yêu của mình dành cho anh ấy.Theo suy nghĩ của mình nếu ngày nào đi chơi về bạn cũng khóc như thế thì bạn đâu có thể mang lại niêm vui gì cho anh ấy ở lần gặp tiếp theo.Đó cũng là lý do anh ấy với bạn tiếp tục có những xích mích không đáng có.Bạn hiểu ý mình chứ?
    Nếu bản thân mình vô tội và lý do vì con người anh ấy không biết lắng nghe, không biết thấu hiểu người yêu mình thì tốt nhất hãy chấp nhận thực tế đau thương là để mọi chuyện ngủ yên. Rồi mọi vết thương sẽ lành dần theo thời gian mà.
    Mong ban suynghĩ kỹ và tìm được sự bình yên.
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho bản thân một chút thời gian em nhé.Hãy để mọi chuyện theo đúng tự nhiên của nó. Cái gì của mình sẽ mãi là của mình, cái gì đã mất sẽ mất dần chứ cố giữu cũng ko được.Em đừng bắt mình phải quên người ta ngay, cũng đừng xoá tn hay số đt. Anh vẫn giữ số của người xưa này, nhưng bây gìơ nhìn vào contact ko còn thấy bồi hồi hay cảm giác gì nữa
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp bạn thôi. 10 ngày không phải là nhiều, nếu không nói là quá ít để bạn có thể chấp nhận sự thay đổi đó.
    Nếu sau chừng 2 tháng mà vẫn vậy thì khi đó bạn mới nên suy ngẫm lại mọi việc.
  6. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Time sẽ làm cho trái tim bớt đau !
    Cố gắng lên !
    Ai chả vậy !
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn của chúng em đã kéo dài vài tháng nay. Em và anh ấy đã cố refresh nhưng cả 2 đều có căng thẳng.
    Em cảm thấy anh ấy ko còn yêu em như trước nữa, trước anh ấy nhiệt tình với em hơn, đưa đón em hơn. Bây giờ rủ anh ấy đi đâu anh ấy đều kêu ngại. (Trong khi anh ấy thì ở nhà cả ngày)
    Anh ấy nghi ngờ em có người khác, thay đổi rồi. Thực ra em làm gì có ai, trong suốt thời gian yêu anh ấy, chưa bao giờ em để anh ấy fải suy nghĩ cả. Nhưng anh ấy ko tin em. Em bảo anh ấy là nên tin tưởng ở em, nhưng mà ko được. Anh ấy chỉ thấy em là đứa dối trá, thích lăng nhăng, thích anh này anh khác.
    Bạn bè em đều bảo anh ấy có những biểu hiện ghen tuông thái quá, rằng bây giờ đã thế, nếu em cưới anh ấy rồi, chắc mỗi lần em làm anh ấy phật ý, anh ấy oánh em mất.
    Bố mẹ em thì cảm thấy rất ko hài lòng. Bố mẹ nào chả thế, thấy con gái ngọc ngà của mình cứ fải dằn vặt đau khổ vì 1 thằng khác thì làm sao vui được, đâm ra cấm đoán em. Nhưng em cũng cảm thấy mối quan hệ của em và anh ấy ko hợp lý lắm. Từ bé đến giờ, em tuy ko fải xuất sắc, nhưng cũng chưa thua kém ai bao giờ, cũng ngoan ngoãn học hành, cũng chân thành , thế nhưng khi cứ cố yêu anh ấy, em cảm thấy mình càng ngày càng tự ti. Vì những lời anh ấy nói ; Con gái là fải thế này, là fải thế khác, ko ai chấp nhận được người con gái cư xử như thế này thế khác...''Em có cảm giác, em ko fải là đứa con gái tử tế gì trong mắt anh ấy, chẳng qua, vì anh ấy yêu, nên chấp nhận...yêu tạm
    Em KO THỂ SỐNG MÃI NHƯ THẾ>
    mọi người ơi, giúp em vượt qua chuyện này đi
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    em à, thật buồn vì cho em, nhưng nếu em tìm hiểu, em sẽ thấy hầu như ai ai cũng một lần trải qua chuyện này, chuyện yêu đương không chỉ có tình cảm 2 bên không là đủ, ngòai ra em còn phải học cách yêu nữa, làm sao để 2 bên đều thấy thỏai mái cho nhau, tôn trong lẫn nhau, để biết cách làm thế nào em phải rút kinh nghiệm từ những chuyện sảy ra với mối tình cũ, tại sao lúc đầu thật vui vẻ, tại sao lúc đầu anh ấy quan tâm em đến thế mà giờ đây quá lạnh lùng, tất cả đều có câu trả lời cho nó, em phải tìm hiểu câu trả lời đó, đến khi nào tìm được câu trả lời thì em sẽ biết cách để giữ cho tình yêu luôn nồng ấm. Vì do không biết cách yêu nên hầu như mối tình đầu nào cũng dang dở cả.
    Chúc em nhanh vượt qua được chuyện này, anh tin rằng sau này em sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ và biết cách giữ cho tình cảm luôn đẹp mãi. Cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua.
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rùi sẽ qua theo thời gian. Mình còn đau khổ vì ko muốn chấp nhận sự thật là người ta đã bỏ mình. Cứng rắn lên bạn à,
    Dừng lại đi khi mà mọi thứ chưa quá tệ.
    Mình đã dừng lại và mình hiểu quyết định ấy là đúng đắn, mặc dù bây h mình vẫn đang đau.
  10. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khi ng ta đã quá quen với một cái gì đó thì thường khó chấp nhận việc phải rời bỏ ngay tức khắc. Tình yêu cũng thế thôi. Nếu quả thực đã không còn có thể ở bên nhau thì hãy cố gắng để có thể chôn chặt những kỉ niệm êm đẹp ngày xưa cũ.
    Ông trời chẳng bao h lấy hết của ai cái gì và cũng k bao giờ cho hết ai cái gì. Cs có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui sướng, lúc mất mát... Hãy tập trung vào việc quan tâm đến cv của mình hơn, quan tâm đến gia đình của mình hơn, quan tâm đến bạn bè nhiều hơn... và hoàn thành những việc trước đây bạn có ý định nhưng chưa thực hiện được.
    Cố gắng lến, dũng cảm lên... Và phải thật dứt khoát nha...
    Tình yêu rồi sẽ lại đến... và khi đó bạn sẽ là người hạnh phúc nhất Thế gian này.

Chia sẻ trang này