1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, giúp em với, em yếu đuối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm gì sai nào. Trong thời gian anh ấy đi công tác xa, em ở nhà chờ anh ấy. Ko fải 1 tháng mà là 10 tháng. Ko bạn bè, ko quen thêm 1 người con trai nào khác. Em còn lặn lội vào tận trong đó để thăm anh ấy, mà anh ấy cũng có thèm xin nghỉ để đi chơi với em đâu. Em xin nghỉ làm 4 ngày, vào NT chơi với anh ấy, thế vẫn chưa đủ thể hiện TY sao??? Một đứa con gái chưa bao giờ dám qua đêm ở nhà người khác mà chưa xin fép mẹ, vậy mà bỏ mất hơn 1 ngày trên tài, vượt 1,300km để chỉ thăm người yêu có 2 hôm. Anh ấy hiểu ko?
    Tháng cuối cùng của chuyến đi công tác của anh ấy là giai đoạn nặng nề nhất của TY, em muốn anh ấy trở về, anh ấy cũng hứa nhưng cứ lần lữa, lần lữa mãi. Lúc đầu em còn cố để bênh vực anh ấy, nhưng khi có quá nhiều người nói ra nói vào về cái nghề Xây Dựng nay đây mai đó của anh ấy thì e bắt đầu thấy nản.
    Mọi người khuyên em nên gặp gỡ 1 người khác, em cũng bắt đầu xuôi theo vì em cảm thấy ko thực sự hạnh phúc trong sự chờ đợi này. Nhưng mọi người biết ko, em chưa bao giờ có ý định sẽ làm gì có lỗi với anh ấy cả. Mối quan hệ của em và người mới này, còn thậm chí chưa bắt đầu, ngoài lần gặp đầu tiên, và biết số điện thoại của nhau. Ai cũng nói, đó là mối quan hệ bình thường, vì em cũng có quyền gặp gỡ người khác, em ko biết như thế có fải là ngoan hay ko??? Mọi người trả lời hộ em.
    Sau khi anh ấy trở về, chúng em đã thử sẽ refresh tình cảm của cả 2, em chấm dứt hoàn toàn với người bạn mới quen (mà thực ra đã có gì đâu ngoài mấy tin nhắn hỏi thăm bình thường) nhưng chúng em vẫn nặng nề với nhau, vì anh ấy cho rằng EM ĐÃ THAY ĐỔI.
    Rồi lại cãi nhau, em chả nhớ là cãi nhau đến bao nhiêu lần nữa, chỉ biết mỗi lần cãi nhau, anh ấy đều nói những câu như EM LỪA DỐI ANH ẤY, EM KO CHÂN THÀNH....
    Em tự hỏi mình đã làm gì sai? Phải chăng, em ko được phép có bất kỳ người bạn khác giới nào khác. Hay là một cô gái ngoan ngoãn là fải biết TUYỆT ĐỐI KO TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC.
    Mọi người bảo anh ấy ko có quyền cấm đoán em như vậy, cách cư xử của anh ấy với em KO FẢI LÀ TY MÀ LÀ SỰ SỞ HỮU.
    Em ko thể làm gì để anh ấy tin em, vì chưa bao giờ anh ấy thực sự tin em. Em cũng đã hết hy vọng rằng sẽ có ngày anh ấy tin em.
    Em chỉ mong, mọi người nói cho em biết cách để em có thể vượt qua.
    Mấy hôm nay, em cũng đi chơi nhiều, nhưng nỗi cô đơn và sự trống rỗng lại càng làm em khổ thêm mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi khi đi ngủ.
    Em thấy thất vọng vì em yếu đuối quá
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo em với. Em ghét cái máy điện thoại. Cứ nhìn thấy nó là em lại nhắn tin, nháy máy. Nhưng ban ngày em ko thể tắt máy được vì máy là của công ty cho, để dùng vào cv. Buổi tối, em có nên để lại máy ở VP ko?
    Vì cứ mang nó về thì em lại nhắn tin, nhắn tin.
  3. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tên này chẳng qua không còn muốn quen nữa nên kiếm lý do để chia tay thôi bạn ạ, vì tìm ko được lý do vì có thể bạn chẳng có cái gì để mà gây sự, thôi thì cứ ghen bóng ghen gió cho bạn mệt mỏi mà chia tay, chẳng thiếu gì loại người như thế, hoặc là anh ta cũng chẳng trong sạch gì nên mới ghen, kiểu suy bụng ta ra bụng người vậy mà.
    Thời gian đầu ai cũng như thế cả, bạn cứ khóc cho thỏa thích, cứ đi chơi với lũ bạn thân, làm những việc mà trước đây khi quen hắn bạn chưa kịp làm và nếu có điều kiện hãy tự cho mình đi du lịch một chuyến, ko biết bạn thế nào, còn mỗi lần tôi đến một miền đất mới, gặp những người lạ, tôi gần như quên hết mọi nỗi buồn, còn phải lo khám phá những gì mình chưa biết ở nơi mình đến nữa. Bạn biết không, trước đây khi chia tay với mối tình đầu, tôi cũng khóc rất nhiều, tôi đã ốm nằm gần 1 tháng, tôi cảm giác tất cả như sụp đổ dưới chân, nhưng tôi ko cho phép mình nhắn tin hay gọi điện gì cho con người đó, tôi cũng ko cho mình bất cứ một tia hy vọng nào cả, tôi ko mong người ta sẽ vì cái gì đó mà quay lại với tôi, một bát nước đổ đi, tôi ko nghĩ sẽ làm sao cho nó đầy lại được. Vậy mà sau thời gian gần nửa năm, khi thấy cái số điện thoại của anh ta hiện lên trên máy, tôi đã khóc, nhưng có lẽ cái tính bướng bỉnh và lý lợm ko cho phép tôi bắt máy, anh ấy muốn quay lại nhưng tôi thì ko. Sau thời gian đó, tôi gặp lại anh, bình thản như gặp lại một người bạn, tôi nói dài dòng với bạn như vậy cũng chỉ muốn nói rằng, tình yêu tan vỡ, hãy để thời gian làm lành nó. Tôi nhớ mãi một câu trong cuốn theo chiều gió mà Scanlet nói ­ "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ"­. Chúc bạn hạnh phúc, bạn đáng được như thế, bởi những người yêu thương bạn thật sự sẽ là ko bao giờ làm bạn phải khóc,ko bao giờ để bạn phải tổn thương.­
  4. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày thì có thể công việc sẽ khiến bạn quen đi anh ấy một chút nhưng tối đến có thời gian và là thời gian gặm nhấm sự cô đơn nhiều hơn, đúng nghĩa hơn nên chúng ta thường dễ yếu đuối lắm.
    Cách để đt ở lại văn phong buổi tối cũng không phải là cách tốt đâu bạn, vì nó chỉ là cách bạn đang trốn tránh tình cảm của mình thôi, phải đối mặt với nó chứ.
    Mình không biết cụ thể 2 người có những mâu thuẫn như thế nào để giờ đây bạn đau khổ đến thế nhưng việc bạn không quản đường xá xa xôi đến thăm ngươi yêu như thế mình rất khâm phục.Có lẽ anh ấy phải yêu thương bạn nhiều hơn để xứng đáng với điều đó.
    Bạn cứ buồn và cứ khóc thật nhiều như bạn muốn đừng cố tạo một lớp vỏ bọc không cần thiết và khi đã khóc quá nhiều đã quá đau khổ bạn sẽ chợt nhận ra nó không đáng để bạn phải như vậy đâu. Bạn còn bạn bè, gia đình và người thân. Hãy làm cho họ hạnh phúc bằng tình cảm vĩnh cửu họ sẽ dành cho mình, họ không nghi ngờ không dằn vặt mình như ai đó đâu...
    Chúc bạn sớm lấy lại phong độ nha!
    Được hieu005 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 24/09/2007
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Tớ cũng đã thử cách như mọi người nói. Đi du lịch. Tớ đi như điên ấy. Cứ cuối tuần nghỉ là xách túi đi. Rồi buổi tối, nghe đâu đó có chỗ nào chơi đông đúc người (như hôm qua, lên tận đường Hàn Quốc để xem Đèn trời) dù nhà tớ ở tận trong Hà Đông.
    Cứ chỗ nào có ánh sáng và có bạn bè, tớ đều cố đến để khuây khoả. Nhưng, có 1 chữ nhưng to quá, càng đi nhiều, tớ càng trống rỗng. Cái cảm giác CÓ FẢI MÌNH LÀ 1 CÔ GÁI TỐT KO???? đeo bám tớ, chỉ đến khi ngủ mới có thể quên được.
    Tớ đã thử cảm giác chia tay này rất nhiều lần, nhưng rồi lại quay lại, rồi lại ngạt thở, lại muốn đi.
    Tớ gặp những người mới, đi chơi với bạn mới. Cái tuổi của tớ cũng đã ít nông cạn rồi, nên cũng ko dám gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ. Nhưng , VẪN CÔ ĐƠN
    Mọi người nói, phải mất hàng tháng để có thể nguôi ngoai, tớ như phát điên rồi, tớ chả hiểu tớ nữa.
    TẠI SAO 1 MỐI QUAN HỆ VỐN KHỞI ĐẦU RẤT ĐẸP. AI CŨNG ỦNG HỘ TỚ YÊU ANH ẤY. VẬY MÀ, GIỜ ĐÂY, KO DÁM NHÌN MẶT NHAU
  6. thiendianhanma

    thiendianhanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn đang đau buồn câu này hay đoc và suy ngẫm.
    Cái gì là của mình thì trước hay sau dù muốn hay ko cũng là của mình.
    Cái gì ko là của mình thì trước hay sau dù muốn hay ko cũng ko bao giờ là của mình. Ngay từ đầu bạn đã mác sai lầm rùi thì càng kéo dài thì càng đau khổ hơn thui.
    Hãy đứng dậy và bắt đầu 1 ngày mới bạn sẽ nhìn thấy bình minh.
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thương cho con gái
    Còn tớ thì sợ nhất giấc ngủ, bởi vì tớ thường hay mơ, hay giật mình tỉnh giấc, rồi thấy trống trải, thấy mất mát, rồi lại làm 1 trò điên rồ gì đấy mà sau đó lại ân hận. Tớ sợ...
  8. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em gái si tình và mít ướt,yếu đuối trong tình cảm là cái chung của con gái nhưng anh chưa thây ai lại yếu đuối và hết lòng vì ngưòi mình yêu như em,con gái mà đi cả hơn nghìn cây số chỉ để gặp mặt người yêu thì thật đáng nể.Hồi trứoc anh cũng làm như thế nhưg là với một ng bạn thân,bây h nghĩ lại thấy hồi đó mình thật điên rồ,cũng là vì mình vì ng đó quá,và khi làm thế thì mình cũng không suy nghĩ j nhiều và cũng không để ý ng đó nghĩ j,nhưg cái cách mà ng đó đón nhận nó thì lại như kiểu mình đang làm một việc vô nghĩa vậy.Thôi,có lẽ đó là cái bản tình của mình,đến h cũng vẫn chả sửa được,và em gái, chắc rằng em cũng đã ở trong hoàn cảnh đó phải không?Nếu thực sự em là như vậy thì không việc j phải gò ép mình theo một cái j cả,cứ để dòng cảm xúc cuốn em đi, đừng ngăn nó lại cho đến khi thời gian làm cho vết thương lành lại.Và nếu sự thật là bf của em đối xử với em như vậy trong khi em vượt ngàn dặm đường đê đến với anh ta thì theo anh thì anh ta qúa rẻ mạt,không đáng để em phải làm thế này đâu em gái ạ,theo anh nhận định thì hắn chỉ coi em như một thứ j đó thuộc quyền sở hũu củă hắn,trunh thành với hắn và vì vậy nên hắn cũng chả quan tâm em nghĩ j và bị tổn thương thế nào.Vậy nên em hãy hỉêu rằng đôi mắt em không phải đẻ khóc vì hắn,đôi môi em sẽ không còn phải than thở,và trái tim em không phải để dành cho hắn,hãy dánh chỗ cho những người khác xung quanh em,thưc sự quan tâm đến em,tình yêu đâu phải tất cả cụôc sống,chỉ sợ em mất đi nìem tin vào cuộc sống thôi,khi đó em sẽ mất tất cả,chúng là sống để yêu mà,p k?Đừng để cuộc sống của em trôi đi như vậy nữa.Chúc em sớm bình thường trở lại.
  9. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,tuy chuyện và bạn và mình không giống nhau nhưng có 1 điểm chung là bọn mình đều yếu đuối trong chuyện tình cảm!
    Đọc những gì bạn kể,tớ thấy bạn nên DỨT KHOÁT anh chàng của bạn đi thôi,BỎ NGAY - KHÔNG TIẾC ... Những gì bạn làm nếu đúng như những gì bạn kể mà anh ta đối xử vậy thì tệ quá.Mình có cảm giác chính bạn cũng nhận ra điều ấy nhưng chỉ vì cố níu kéo,sợ mất,sợ không tìm được ai khác nên ... cứ dùng dằng mãi,không biết có đúng không?
    Thời gian đầu mình cũng vật vã,chia tay không dứt khoát,chính mình chủ động đòi chia tay rồi lại nhắn tin,gọi cho anh ta.Nhưng làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì,đã không hoà hợp,có vết rạn nứt to đùng ra đấy không được như xưa nữa đâu bạn ạ.
    Với lại,mình càng yếu đuối,quỵ luỵ,anh ta càng nắm thóp được mình.Chắc chắn rằng thời gian chia tay này,ANH TA KHÔNG LIÊN LẠC 100% rồi,chỉ có bạn thỉnh thoảng CHỦ ĐỘNG liên lạc trước thôi.Mình nói thật,bạn cố mà dừng đi.Càng làm vậy anh ta càng coi thường bạn đấy,xin lỗi mình nói thẳng.Và mình cũng nhận ra một điều rằng,những giọt nước mắt của mình không thể phí phạm được.Hãy dành nó cho những người xứng đáng,còn anh chàng này của bạn,nếu bạn còn ý nghĩ mềm yếu,quay lại,muốn nhắn tin ... thì bạn quá TẦM THƯỜNG rồi.
    Chia tay ai cũng có cảm giác tiếc nuối,ai cũng buồn,nhưng đều phải học cách đựng dậy sau khi ngã.Còn cứ kêu "em yếu đuối quá,em không thể ... " càng làm mình đáng thương hơn mà thôi.
    Tớ khuyên bạn cũng khuyên luôn cả bản thân mình!Đã hơn 1 tháng trôi qua và tớ cũng chưa quên được chuyện cũ (trong khi anh ta xoá mình khỏi bộ nhớ,vui vẻ từ lâu rồi) ... Đấy,bạn xem,giờ mình còn buồn,còn khóc,nhớ ... 1 ngươì vậy có đáng hay không?
    Còn chuyện ĐT,chẳng việc gì thế cả.Cứ mang về nhà,rèn cho mình ý chí.Căn bản là suy nghĩ của bạn thôi,còn để ở cơ quan chỉ là 1 cách trốn tránh sự thật!
    Vài dòng tâm sự người cùng cảnh ngộ!
    Chúc cho cả 2 bọn mình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này ...
  10. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bác ơi, mới có mấy ngày thôi mà, mấy nữa bác qua hội ngại yêu , mấy hôm là quên hết ấy mà
    Mà khóc phải khóc to khóc dữ vào mới chóng quên ấy
    Chúc bác mau lành bệnh

Chia sẻ trang này