1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, giúp em với, em yếu đuối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Sao em ko bổ thẳng vào mặt người yêu em những điều em bức xúc nhỉ ? Chắc gì trong 10 tháng zai nhà em đã ko cặp kè cả em nào? Sao em ko thắc mắc như thế có phải là dễ quên hơn ko ???
    Có thể zai nhà em chung thuỷ , tốt nhưng đã nghĩ về em như thế thì em có cố yêu thì cũng chả bao giờ xoá đi được ý nghĩ thế cả , em nên làm thế nào để ex darling của em phải ân hận vì ý nghĩ đó thì hơn
    Anh nghĩ là em nên kiếm 1 anh chàng nào đó hơn ex darling của em , hơn 1 số mặt , đi chơi thử , thích thử , có lẽ em sẽ quên nhanh hơn , em viết bài nào cũng dài chứng tỏ 2 năm của em có những kỉ niệm khó phai, cảm xúc mãnh liệt . Nhưng cảm xúc chỉ là cảm xúc , cái gì đã qua thì ko nên nhìn lại , hãy coi đó là kỉ niệm. Thế thôi
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng nói anh ấy ko xứng đáng với những giọt nước mắt của em. Em ko muốn bàn luận thêm về tính cách hay cách cư xử của anh ấy nữa. Em biết là em cần DỨT KHOÁT.
    Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Em giờ chỉ muốn coi anh ấy là anh trai, nhưng anh ấy lại ko muốn thế. Khi em ko liên lạc với anh nữa thì anh ấy lại nhắn tin, lại rủ đi chơi. Anh ấy nhắn tin như giữa chúng em chưa từng có xa cách, chưa từng có hiểu lầm, em lại khổ. Em bảo với anh ấy CHÚNG TA KO THỂ QUAY LẠI NHƯ XƯA ĐƯỢC NỮA. Anh ấy nhắn tin. NẾU EM HIỂU VÀ TÔN TRỌNG TÌNH CẢM VÀ SUY NGHĨ CỦA ANH THÌ CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ. Anh ấy nói cứ như thể, ANH ẤY CHẤP NHẬN THA THỨ CHO EM. Em ko làm gì sai, em ko cần sự tha thứ của anh ấy.
    Tại sao anh ấy lại làm khổ em vậy, thà anh ấy chẳng nói gì em còn ko suy nghĩ, anh ấy lại nói những câu như thể, vì TY, anh đã bỏ qua những SỰ XẤU XA của em rồi đấy, em còn muốn thế nào nữa. Em ko thấy anh thật CAO THƯỢNG sao?
    Em chỉ muốn biết, 1 cô gái như em, quen thêm 1 người bạn trai nữa, trong khi đã có người yêu rồi, là điều có thể chấp nhận được ko???
    Cảm ơn mọi người.
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chị chàng này lạ ghê. Bạn tớ có thằng bồ đi học Đức 3 năm, 3 năm trời ko bạn bè, ít đi chơi, ko ai ôm ấp vỗ về, chờ đợi, đùng 1 phát 1/9 anh giai kia bảo chia tay, tớ chịu ko biết làm sao để khuyên nó cả, nó còn dọa tự tử, làm mình bỏ một buổi học chạy đến, đến nơi mọi chuyện vẫn bình thường, trừ một thứ có vẻ con bạn tớ nó vẫn yêu anh này nên quyết chí học hành để theo chân. Thôi bỏ đi bạn ạ, vợ tớ đã tổng kết cho tớ một câu, những lúc như thế này thì đó chỉ là tính hiếu thắng của con trai mà thôi. (mọi người đừng cừi nhé, em còn chưa cưới ) anh giai này thực sự chỉ muốn làm khổ bạn mà thôi. Đấy là suy nghĩ của tớ, còn lại thì tùy bạn định đoạt. Dù sao refresh bản thân đi, người ta ko còn yêu bạn đâu.
  4. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc topic của em từ đầu đến cuối và vẫn đi theo diễn biến tâm lý của em. Anh cũng đã có những lời khuyên và động viên em hãy suy nghĩ về chuyện tình cảm này sáng suốt hơn vì em còn nhiều thứ phải làm hơn là cứ đau khổ, dằn vặt về nó mãi thế.
    Nhưng anh xin lỗi nếu nói ra làm em buồn, ban đầu anh có thể hiểu được sự yếu đuối của em, nỗi buồn của em..Mọi người trong forum cũng đã share với em rất nhiều nhưng anh thấy em thực sự không đối mặt với hiện tại, em không muốn mọi người trách cứ gì bạn trai em nhưng em lại kể những chuyện anh đọc mà thấy nực cười quá.Nực cười không phải vì bản chất của nó mà vì em thấy nó quá phi lý như vậy nhưng vẫn đau đớn vì nó???
    Anh biết chẳng ai là người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm nhưng mọi chuyện của em đã như vậy rồi, bản thân em cũng hiểu rõ ràng rằng không thể tiếp tục, không thể yêu nhau thì hãy cố gắng lên, mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút thôi.
    Người ta có thể cảm thông cho em nhưng không thể khuyến khích cái sự yếu đuối phi lý đó được.
    Em cũng đã tìm được sự đồng cảm của rất nhiều người và em không cô đơn. Hãy sống xứng đáng hơn em nhé.Nếu không em chính là kẻ làm đau mình và người khác cũng không thương xót nữa đâu.
    Chúc em vượt qua được thời gian khó khăn này.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã vào đọc topic của ấy. Tớ thấy ấy cũng đúng là 1 người mạnh mẽ thật đấy. Tớ tự biết mình là người yếu đuối thế nên mới cần lời khuyên của mọi người. Những chuyện như ấy và mọi người nói, tớ đều nhận thấy hết, đều cảm thấy hết, chỉ có điều, lý trí thì thế, nhưng con tim lại yêu đuối. Mâu thuẫn như ấy nói cũng đúng thôi, bản thân ấy cũng rất trăn trở về chuyện tình cảm của ấy và gf thì tớ nghĩ ấy sẽ hiểu tớ hơn.
    Ẫy có dám tin là quyết định của ấy là sáng suốt???
    Ấy có mạnh dạn nói rằng, ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy cả đời ko??? Hay ấy cũng chỉ sợ rằng tình cảm là nhất thời, ấy muốn cô ấy tự lựa chọn, chứ ko muốn vì ấy mà cô ấy lựa chọn ở lại. Có ai trong đời, lại ko một lần trốn tránh chịu trách nhiệm đâu???
    Ấy có bao giờ ở trong hoàn cảnh, nhìn thấy con đường fía trước chẳng có tẹo tia sáng nào, nhưng cũng vẫn phải đi ko? Bởi nếu ko đi đến tận cuối con đường thì làm sao ấy biết được là ko còn hy vọng
    Tớ đang mâu thuẫn, tớ ko nhìn thấy tương lai tốt đẹp giữa tớ và anh ấy, tớ ko có niềm tin. Nhưng nếu tớ dừng lại, có khi nào tớ sẽ hối hận vì ko đi nữa ko? Tình cảm con người là nhất thời, ấy công nhận ko? Nhưng bản chất là vĩnh viễn. Tớ ko hạnh phúc với con người anh ấy hiện tại, nhưng liệu đó có fải là bản chất của anh ấy ko??? (vì cũng với con người đó, tớ cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc)
    Tớ cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, đã chia sẻ, tớ cũng cảm ơn ấy đã comment. Những lời nói của mọi người tớ đang dần thực hiện, nhưng con người chứ ko fải là đá, tớ cũng có những lúc điên rồ ko control được cảm xúc. Lại khóc, lại vật vã.
    Cảm ơn mọi người. Rất mong mọi người vẫn luôn ủng hộ e, và giúp em vượt qua khó khăn này.
  6. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em gái,giờ thì em lại không hề yếu đuối nữa mà lại đang cố chấp đấy,trong những lúc cùng quẫn trong bóng tối và không thể tìm cho mình một lối ra thì có lẽ việc duy nhất ng ta có thể làm là hy vọng cho dù đó chỉ là một tia sáng leo lắt,việc đó là rất tốt,nhưng em cứ mãi làm như vậy,cứ mãi đặt niềm tin,nìêm hy vọng của em sai chô thì chỉ càng làm em đi lạc đường và cúôi cùng là vào ngõ cụt thôi.Bản chât thật sự của một con người thì thật sự là ta không bao h có thể biêt hết đựơc,nó cũng mang tính tương đối thôi,với ngưòi này thì là tốt nhưg với ngưòi kia thì lại là xấu,và tất nhiên là nó cũng thể hiện qua hành động chứ,anh ta đã làm j với em ,đó có tương tự như một sự hắt hủi không?Và đến khi anh ta cảm thấy một thói quen hàng ngày của anh ta bị mất,sự thực là anh ta đã đánh rơi nó,thì lúc đó anh ta mới biết nó có ý nghĩa thế nào với anh ta,nhưng em có chắc là khi đó,một kịch bản tương tự sẽ lại xảy ra nữa không?Em có thể chịu đựng được một lần,hai lần,hay bao nhiêu lần nũă,và có thể là cả cuộc đời.Em hãy cân nhắc thật kĩ nhé em gái,còn chuỵên em có thêm một ng bạn trai và thậm chí đi chơi cùng cậu ta thì chuyện này tại sao lại không chấp nhận đc,em đừng nghĩ qúa nó lên,anh cũng vẫn chơi với một cô bạn thân,và bọn anh cũng hay tâm sự,mặc dù bạn anh đã có ng yêu rồi,cho nên em không phải băn khoăn về vấn đè này nữa nhé!
    Chúc em vui trở lại!!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Pà chị này hay thật đấy người ta có yeu chị thì mới ghen chứ ko yêu chị thì người ta ghen làm jì,nhưng nếu pà chị ko chịu đc thì chia tay là đúng rồi còn jì nữa mà phải bàn cãi,chia tay lỗi ko phải của mình thì phải thoải mái lên chứ,mình có làm sai điều jì đâu,còn nếu pà chị cũng yêu người ta thì cho người ta 1 cơ hội nữa đi
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cảm ơn anh.
    Con đường này, em sẽ ko bước nữa, vì đúng như anh nói, khó có thể biết được bản chất của anh ấy.
    Nhưng làm sao đây, em nên làm gì để tự bước trên con đuờng của em. Bắt đầu từ đâu.
    Em cảm giác mình đang đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều lối rẽ, em có nên mạnh dạn chọn đại 1 con đường để theo.
    Thân
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị cũng muốn ko suy nghĩ lắm chứ. Chị cũng muốn tập trung vào công việc. Nhưng chị yếu đuối quá, chị hèn quá, nên chưa vượt qua được.
    Nghe mọi người nói, chị cũng thấy buồn chứ.
  10. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em gái à,nếu em băn khoăn không biết mình sẽ ra sao và sẽ làm j khi vừa mất đi một chỗ dựa tình thần,nói đúng hơn là em vẫn đang cố gắng để bứơc đi một mình trên con những đường quen thuộc nhưng dường như em đang không biết mình đi về đâu nữa, đơn giản thôi,câu trả lời là em hãy dừng lại để xoá đi những vết thương trong quá khứ,những kỉ nịêm buồn,những j khiến em tổn thương;chỉ khi em không còn sống với qúa khứ nữa thì em mới có thể bứoc tiếp ở hiện tại này được.Dù với em chắc sẽ rất khó khăn để quên,vì vậy em đừng nên vội vã quyết định chọn con đường nào cho mình,em đang không sáng suốt để làm j đâu,em gái ạ!Có lẽ một ngừoi bạn thân biết chia sẻ sẽ giúp ích nhiều cho em vào lúc này.Cuộc sống phụ thuộc vào chinh chúng ta thôi,không bao h mọi cánh cửa đều đóng lại trước mắt chúng ta cả,chúc em sớm tìm được câu trả lời cho mình sớm nhất và ''have faith in what u do'' nhé!Thân!

Chia sẻ trang này