1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, giúp em với, em yếu đuối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thui, đừng bùn nữa bạn ạ. Tuy bạn ko cần thiết đối với người ta nhưng chắc chắc bạn rất cần thiết đối với 1 người nào đó. Hãy xem việc chia tay này chính là cơ hội để bạn đón nhận nhìu tình iu mới, cuộc sống vãn tiếp diễn cơ mà, rồi bạn sẽ thấy nó ko bi quan như bạn nghĩ.
  2. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này thấy kha khá giống hoàn cảnh của tớ, kha khá thôi vì tớ cũng xác định Không thể quay lại với người đó được nữa, nhưng khổ hơn là hiện tại tớ vừa ở xa nhà hàng chục nghìn km, mà người duy nhất tớ quen ở đây lại là người đó. Tớ cũng dằn vặt và suy nghĩ mãi, cũng quay lại và níu kéo, nhưng rồi nhận ra rằng tớ không thể đi cùng đường với người đó được nữa.Tớ cũng không thể tìm đến bạn bè để giải khuây, cũng không có thể đi chỗ này chỗ kia như bạn vì cuộc sống tớ mới bắt đầu ở nơi đây, hàng ngày tớ chỉ tự nhủ, cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, và gắng sống, gắng tránh việc tiếp xúc với anh ta.
    Hiện tại, tớ vẫn còn rất buồn, chẳng biết làm thế nào để khuyên bạn, chỉ mong bạn hiểu là, không phải bạn là người duy nhất cảm thấy đau, cũng có nhiều người đau như bạn, nhưng mọi người đều đang cố gắng vượt qua, vậy bạn hãy cố gắng vượt qua, bạn nhe
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày sắp sửa trôi qua. Một ngày rất bận rộn với những công việc dự án của em, nhưng, trong đầu em vẫn lởn vởn ý nghĩ về cuộc sống và những cố gắng. Ngày xưa câu nói ưa thích của em là SỐNG LÀ FẢI CHIẾN ĐẤU. Em sẵn sàng chửi thẳng vào mặt thằng bạn thân : ''Sao mày hèn thế, nó như thế mà mày ko quên đi được ah???" Giờ em, lại chính em, bị nghe những lời nói đó từ bạn bè, từ người thân, từ những người bạn online của mình
    Biết là fải cố, nhưng cố như thế nào??? Nhiều lúc, em chỉ ao ước nhìn thấy anh ta đi cùng 1 cô gái, để lòng em được hoàn toàn thanh thản.... Nhưng có ai đó nói với em rằng. " Hãy chia tay vì bạn ko còn yêu, chứ đừng cố gắng đổ lỗi cho người khác"
    Có lẽ việc đầu tiên nên làm là em sẽ sửa signature.
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình cùng cố được không?
    Tớ thấy mình cũng yếu đuối, nhưng tớ bắt đầu tỉnh ngộ rồi đây. Cậu cũng thế nhé. Vứt đi 1 thứ thừa thôi, đừng tiếc nữa!
  5. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    gặp tớ đi
  6. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đã mạnh mẽ hơn (thực sự... ) để giữ cô ấy lại bên mình em ạ.Cũng một phần vì khi đọc bài của em anh muốn anh có thể tin tưởng nhiêu hơn vào tình yêu khi ta còn đang yêu.
    Cám ơn em đã đọc topic của anh.
    Anh mong chúng ta sẽ có những quyết định sáng suốt.
    Cố lên em nhé!
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 Trung thu online chả biết nên vui hay buồn. Vì em có rất nhiều bạn online với mình. Có những người bạn em chưa từng gặp, có những người bạn chỉ là xã giao, vài đứa bạn thực sự thân, và cả 1 anh chàng mới. Em cảm thấy thế cũng là hạnh phúc vì trong lúc cô đơn, em vẫn có những người quan tâm đến mình.
    Nhưng mà trống trải quá, lúc em cần 1 vòng tay để ôm em vào lòng, thì có ai trong số những người bạn online này có thể ôm em đây.
    Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, em mong hôm nay sẽ thật bận rộn, để đến lúc về, em ko còn sức mà suy nghĩ nữa
  8. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa em gái,nếu mà em đã cảm nhận đc sự chia sẻ và quan tâm như vậy từ bạn bè và ngưòi thân thì em lại càng không được cho phép mình tự hành hạ mình như vậy.Hội ngộ rồi lại chia ly,ngẫm cho cùng thì đó cũng là cuộc sống mà em,cuộc sống đâu phải là bất biến,cái quan trọng là ta có dám đối mặt và chấp nhận nó hay k thôi.
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh BlueRomance nhé.
    Cuối tuần hội giáp tý offline, em sẽ tham gia. VP tổ chức đi chơi, em cũng sẽ tham gia. Mọi người ai rủ là em đi hết.
    Chứ cứ ở nhà, nghe nhạc, chat chit, rồi khóc lóc, chắc chả bao giờ lớn lên được.
    Em đang bắt đầu tự học sửa máy tính của em, tự mang xe đi sửa; tự trang trí lại fòng, tự học cách chăm sóc mình. Nhưng làm thế nào để em có thể tự ôm lấy em bây giờ.
    Thôi mà, đừng nghĩ nữa. Fải lớn hơn thôi.
  10. solo181

    solo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã thấy không còn hợp nhau nữa thì xa nhau là chuyện phải đến thôi. E gái đừng quá bi luỵ như thế, chuyện gì đã qua rồi sẽ qua thôi mà . Đến 1 lúc nào đấy nghĩ lại, em lại tự hỏi sao ngày ấy mình mít ướt, yếu đuối thế nhỉ . Hihi.
    A luôn tin bạn gái mình , khuyến khích các mối quan hệ của cô ấy vì anh thực sự tôn trọng cô ấy nhưng nhiều lúc cô ấy giận anh kô biết ghen ----> anh kô yêu cô ấy ?!. Con gái thật buồn cười phải kô em ?
    Cô ấy là ng vô tâm, ham chơi khiến nhiều khi anh chạnh lòng ghê gớm . Công việc thì strees mà cô ấy ít khi hỏi han, quan tâm xem cảm giác của anh thế nào ? Nhiều lúc a thấy mình cô đơn ngay cả khi đi chơi cùng cô ấy . Thật buồn cho 1 tình yêu với nhiều , rất nhiều kỷ niệm bên nhau ...
    Chia tay là điều nên làm ... khi bên nhau kô còn cảm giác vui vẻ, thoải mái , hạnh phúc ...
    Chúc e sớm có nhiều nụ cười rạng rỡ trên môi ... Cố gắng lên nhé

Chia sẻ trang này