1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, giúp em với, em yếu đuối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không có chi đâu,một anh chàng thất tình nên vào đây trú chân và chuyển nghề tư vấn thôi mà,hihi,vậy nên anh cũng thấy vui vui khi mình giúp được một ai đó cùng cảnh ngộ với mình.Mà mấy việc em nói đâu đến lượt con gái làm chứ,nhưng thôi,cũng nên biết qua tí,xem là con trai phải vất vả thế nào chứ nhỉ?!Ngoài ra,anh cũng có một thắc mắc nho nhỏ muốn hỏi ý kiến em,vì có lẽ em cũng có cùng cảm giác như vậy chăng,anh thì thường hay muốn hôn nhưng cô bạn gái anh thì lại nói với anh rằng cô ấy chỉ muốn anh ôm thôi,chả lẽ cái ôm ấy nó có ý nghĩa nhiều với con gái vậy sao?
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    @ BlueRomance: Đúng đấy anh ah.Khi em cảm thấy rất buồn rất thất vọng thì em chỉ muốn được ai ôm vào lòng. Một cái ôm cho em cảm giác bình yên. Ko biết với người khác như thế nào. Nụ hôn mang đến cảm giác say mê, hưng phấn, còn 1 cái ômm thật chặt mang ý nghĩa bìn yên, an toàn. Khi mà người ta đi dưới bão tố, người ta chỉ khao khát yên bình thôi anh ah. Và cũng có khi, người ta khao khát 1 cảm giác an toàn. Thế thôi
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    iu mà fải khổ nhìu thía thì đừng iu bạn ạ
    TY có niềm vui có nỗi buồn nhưng nếu ngta chỉ làm bạn khóc thì k nên tiếp tục
  4. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nha,có lẽ là anh và em đồng cảnh nên cũng chia sẻ với nhau dễ dàng hơn,đúng như vậy,những khi ta buồn và trống trải thì một cái ôm thôi cũng đủ thay thế mọi lời nói rồi,còn hôn thì chỉ những lúc vui thôi,lúc mà tình yêu thăng hoa,còn thăng hoa đến đâu thì chả thể biết đc,!Thật hạnh phúc khi mỗi ngày ta đưọc ôm lấy ng minh yêu,dù chỉ trong chốc lát thôi,càng nghĩ lại càng thấy mình sao mà cô đơn quá!
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    CỐ GẮNG LÊN NÀO! ĐI CHƠI THÔI! ĐI LÀM ĐẸP THÔI! HIC>>CŨNG THÚ VỊ LẮM DẤY!
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc trang đầu với mấy bài của bạn. Tớ không đủ time cũng như không đủ kiên nhẫn để đọc hết.
    Thực ra chuyện ghen tuông ( thái quá hoặc không ) của đàn ông là rất bình thường. Bạn có nên chăng, xét lại cách cư xử của mình.
    Để tớ đoán nhé :
    - Bạn đi chơi với 1 chàng khác, nhưng lại nói dối bạn trai là đi với 1 cô hay 1 anh đồng nghiệp nào đấy. Nhưng bạn lại không biết cách nói dối.
    -Bạn hay tắt đt vào những giờ nhạy cảm ( giữa trưa, đầu giờ tối...)
    Tớ nghĩ sau nhiều (>2) lần như thế, chàng của bạn sẽ rất khó chịu, tra xét, dày vò bạn . Và đến khi giọt nước tràn li, chàng của bạn sẽ xử sự như cách bạn đa nói : Không muốn đưa đón, chơi bời mặc dù chàng ở nhà cả ngày.
    Tớ cũng là người ghen một cách kinh khủng. Nhưng 3 năm tớ yêu, chưa bao giờ tớ phải ghen với bạn gái tớ. Mặc dù bạn gái tớ là người khá public và rất nhiều bạn (trai ) Cô ấy luôn công khai các mối quan hệ.
    Đây là tớ phân tích tình huống.
    Thực ra mâu thuẫn này chủ yếu do chàng của bạn gây ra, bạn chắc vẫn còn yêu nhiều lắm. Dứt thì khó, nhưng hàn cũng không dễ. Thử ngồi lại với nhau 1 lần. Thống nhất các quan điểm. Rành mạch trong các mối quan hệ. Biết đâu.....
    Thân!
  7. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì chẳng ai giúp được mình bằng chính mình cả. Để quên anh chàng kia thì kể về anh chàng đó nữa, càng nói càng nghĩ nhiều. Khóc thì cứ khóc bạn à. Mà khi buồn muốn ai ôm mình là nguy hiểm đấy, chỉ áp dụng với bạn gái, chị gái, em gái, mẹ...nói chung là phụ nữ thôi bạn nhé.
    Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua.

Chia sẻ trang này