1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi giúp em với GF đòi bỏ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen862007, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    e đồg ý với ý kiến thái độ a khiến chị nhà bị tổn thươg
    cơ mà tổn thươg vấn đề này thì nó day dứt lắm , khó làh lắm
  2. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mau chạy đến và ôm chị í đi anh
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Làm trò !
  4. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang Tư vấn Tình Yêu
  5. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Chú fải xem lại "khả năng " của mình đi !
    Chắc chắn là hum đấy chú ...... hơi bị "nhanh "
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.
    Chẳng phải làm gì cả, cứ yêu và có trách nhiệm với cái gì mà bạn đã làm thôi. Mình đoán là cô bé thất vọng vì những gì đã có lúc đó ( miễn bàn về khả năng, kỹ thuật gì gì đó nhé ). Tức là trong mơ của cô ấy cái giây phút đó nó ngọt ngào, lãng mạn hơn thế nhiều cơ. Và tâm trạng bây giờ là thất vọng, mình tin chắc là bạn đã chả thèm để ý gì đến cảm xúc của cô bé lúc đó bởi vì bạn nói "không phản ứng hay ngăn cản gì" = không thích nhưng vẫn để mặc kệ bạn.
    Bạn không phải lo là sẽ mất cô ấy đâu, nhưng cảm giác an tâm, thấu hiểu nhau thì mất đi ít nhiều rồi. Gắng lựa cách mà an ủi, vỗ về cô ấy.
    Nhân tiện nhắc cho bạn biết là những chuyện như thế này mà bạn đem lên đây " khoe " thì thật hiếm có. Chớ có để cô ấy biết, như thế là thiếu tôn trọng người ta đấy. Tâm lý và quan tâm đến người ta một chút đi, bạn trẻ con lắm.
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Đi mà gặp cô ấy rồi nhẹ nhàng giải thích là chuyện abc cũng do xuất phát từ tình yêu v.v... Quan trọng là chú có còn yêu cô ấy không, nếu còn thì gì cũng sẽ huề thôi, cô ấy không giận lâu đâu.
  8. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu bằng tất cả tấm lòng và tình cảm của em dành cho cô ấy, dù hành động thể hiện tình yêu của em có vụng về, nhưng bằng tình cảm thực sự của mình (Tất nhiên fải là rất yêu như em đã nói, chứ đừng vì em yêu ******** mà nhầm tưởng em yêu cô ấy rất nhiều nhé!) thì em cũng sẽ khiến bạn em cảm thấy tin tưởng & ấm lòng.
    Hãy là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ mình yêu... Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất và đáng tự hào nhất của người đàn ông và cũng là điều họ khiến người phụ nữ mình yêu cảm thấy hạnh phúc nhất!
    Chúc tình yêu của bọn em vững bền!
  9. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Không hiếm các trường hợp như của bạn đâu . Chả phải do có vấn đề gì trong chuyện xxx của hai người . Tuy nhiên, có thể sau khi xxx xong, GF của bạn cảm thấy không thoải mái, bị ràng buộc nên quá căng thẳng . Cứ bình tĩnh, đừng có hù dọa kiểu :em đã xxx thì...là bỏ thật đấy
  10. nguyen862007

    nguyen862007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chài sao mob lại chuyển topic của em sang bên này. Em đang định bảo mob khóa topic. Cám ơn mọi người nha, mọi người cho em những lời khuyên rất hay, em thấy an tâm hơn rồi, em sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Mod ơi khóa topic lại giùm em với. Thanks

Chia sẻ trang này