1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi giúp với, tớ đang sợ bị ẾCH!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kethamvong, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tớ có một lời khuyên thế này, nhưng tớ kể câu chuyện của thằng bạn tớ cái đã.....
    Thằng bạn tớ có máu xxx cực điểm, khoẻ, lợi hại. Tối hôm đó nó cũng đi léng phéng với ả kve sau khi đã nhậu quắc cần câu, nói chung vẫn phân biệt được thế nào là sướng hay không. Khi ả kve kia sử dụng mồm anh chàng bạn tớ cảm thấy ran rát nhưng không biết là ntn. Đến khi quan hệ có đeo bao nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm... xong xuôi mọi chuyện có vào nhà tắm, dùng xà phòng rửa sạch và kiểm tra, thấy có 01 vết xước nhỏ ở đèn dầu.... Thằng bé hốt hoảng, sợ, lo..... Vì là chủ quán quen quen nên cũng tỉnh táo ra hỏi, thằng chủ quán tỉnh bơ, doạ 1 phát..... thằng bạn tớ suýt ngất....
    Trong vòng 4,5 tháng kể từ ngày cái đèn dầu bị tai nạn, thằng bé mất ăn mất ngủ, người lúc nào cũng thở hắt ra, phờ phạc. Rồi cũng đến ngày phải đi khám ... và kết quả ra là Âm tính, bác sĩ doạ thêm câu nữa: khi nào tròn 6 tháng đến kiểm tra lần nữa cho chắc ăn.... lại mất toi 15 ngày hồi hộp... nhưng kết quả vẫn cứ là âm tính....
    Chứng nào tật ấy, vừa nhận được giấy báo xong là nó phi thẳng đến quán hồi nào... Thằng chủ quán thấy khách quen thì tay bắt mặt mừng, hỏi han rối rít tại sao lâu không thấy đến. Làm chai bia kể chuyện đời, thằng chủ quán không nhịn được cười....... "Anh doạ chú em thế mà chú em sợ xanh mặt, không dám quay lại nhìn anh em.... Anhnói thật cho chú biết nhé, hôm đó nhà anh ăn cá, con bé kia bị dính 1 cái xương cá vào răng, chưa kịp thanh toán nó thì chú đến, nó phải phục vụ chú, tai nạn là đúng roài......"
    Bó tay........
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    - Cái cảm giác bị 1 thằng khủng bố alquaida nó đeo 1 gói thuốc nổ vào người roài nói : " 30'' nữa sẽ nổ " (mà lại ko vứt đi được) -------> chắc không nói ai cũng hiểu nhỉ?
    - Bác này còn phải chờ ít nhất 5-6 tháng nữa, và chậm nhất là 10 năm ặc ặc.........quả là 1 kiểu tra tấn cực kỳ hiểm độc.
    Thoy, mong là không sao, vì ******** bằng miệng cũng lây HIV, nói cho dễ hiểu thì ko chỉ có abc abc mà cứ dịch của người có nhiễm HIV tiếp xúc với vết thương hở của người chưa nhiễm là khả năng đã có rồi. Nếu bạn bị chảy máu chân răng, bạn "gặm cỏ" partner....chỉ cần 1 trong 2 người bị thì khả năng cũng đã có, nhưng nếu không bị xây sát thì còn đỡ lo hơn.
    Đằng này.....bạn để nó sục nhiệt tình, về còn bị rát DV nữa chứ, chỉ sợ nước bọt nó tiếp xúc với chỗ vị xây sát và cái con virus khốn nạn kia nó ngứa chân chạy sang....thì...........(tôi chẳng dám nói nữa) tốt nhất là quan hệ ******** lành mạnh, kiếm em nào hiền hiền, ko cần xinh đâu, xinh nhiều khi chúng nó dek biết làm gì hết, và ko muốn làm gì hết (kiêu mà).
    Bạn phải đợi thôy, sau 6 tháng nữa đi thử là chắc nhất, hình như Viện vệ sinh dịch tễ có làm mà free, hay ở chỗ nào đó mình ko chắc, bạn hỏi 1080 nhé?
    Bây giờ có thử cũng không ăn thua gì vì nó chưa qua thời kỳ cửa sổ, chưa biết được. Nhưng từ bây giờ bạn nên chăm sóc cho sức khoẻ của bạn, rủi mà sau 6 tháng nữa có quả pô zi típ ấn vào tay thì còn cò cưa được thêm vài năm nữa. Chứ cái đó mà phát thì đi nhanh và thảm lắm, tôi từng thăm mấy người rồi, họ cũng đáng thương lắm bạn à. Cố lên nhé, giờ cố mà ăn uống, vui vẻ đi, lỡ 6 tháng nữa mà....thì chắc khó gặp lại òy. Chúc bạn may mắn!
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hãy hy vọng và chờ đợi, vì bây giờ cũng không thể làm gì hơn.
    Chúc bạn may mắn và lần sau đừng bao giờ dại dột đến thế, cuộc sống còn đầy thứ thú vị hơn cái đó
  4. Muggle

    Muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mất vệ sinh quá!
  5. thuantla

    thuantla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cũng giống như các bạn khác: bạn chỉ bị nhiễm khi miệng của you kia bị chảy máu và "của bạn" cũng bị xước thôi, còn "chuyện kia" có "bao" là an toàn rồi(bạn kiểm tra "bao" tốt mà). Còn chuyện bạn cảm thấy bị rát và tê thì không có gì cả, chắc do bạn lo quá thôi hay do dữ quá nên cảm thấy vậy thôi.
    Nếu bạn thỏa cả 2 điều kiện thì ... no need to speak ... nhưng đó là chuyện có thể thôi, % không nhiều đâu. Đi kiểm tra 1 lần cũng không sao, làm cho yên tâm thôi. Lo quá hoá khổ, chờ thôi.
    Một điều nữa, tốt nhất đừng đi "ra ngoài" làm chuyện đó nữa. Theo mình thì chuyện đó chỉ làm với gf(không khuyến khích) hay vợ mình thôi. Còn nếu bức bách quá ra ngoài là chuyện của bạn, mỗi người có quyền quyết định mình làm gì, cẩn thận và đừng hỏi chuyện này nữa.
  6. kethamvong

    kethamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    dung la cai bon chang biet deo gi ca.dung nghe bon no noi the ma hoang
    chac han cau cung it kinh nghiem phai khong nao?
    theo kinh nghiem va hieu biet cua toi thi kha nang do con tuy la cau co bi chay mau o cho do khong va con kia mom no co bi viem hay la chay mau gi khong
    hiv khong lay qua duong nuoc bot va trong nuoc bot cua nhung nguoi bi dinh cung khong co tru phi truong hop nguoi do bi chay mau hay dai loai nhu the o mom
    noi chung chung chi lay qua duong mau la chinh
    neu cau deo bao thi duong duoi khong lam sao
    con neu ma con kia co van de ve rang loi thi cau coi chung
    theo ca nhan toi thi khong dang lo lam.ai cung the thoi va toi cung vay .toi tung thu mau den 12 lan roi va lan nao cung lo lang
    nhung moi viec deu on.nhung dung vap nga nua nhe
    khong sao dau
    cung nen thu mau lai cho chac an va yen tam ve tinh than
    than ai
    [/quote]
    Cám ơn colour85,
    Đúng là tớ thiếu kinh nghiệm thật. Hôm đó khi chơi thì về thấy hơi dát dát. vài hôm trước nói thật là cũng hơi "mót" nên tự làm một mình. thấy khi đó có vệt máu. Không dám chắc khi mình quan hệ nó đã hết hay chưa, chứ khi mà về mình kiểm tra, sờ vào cũng thấy hơi đau, nhưng tuyệt nhiên ko thấy vết sước nào. Đang phân vân hay là bị sước ở viền.
    Nói chung là tớ nghĩ đủ thứ lắm.
    Nghe mọi người nói mà mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút rồi, nhưng chắc cũng sẽ phải xét nghiệm thôi. Không biết đời mình sẽ thế nào. mong được may mắn như cậu.
  7. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Đợi khi nào thử thêm n lần và được kết quả dương tính thì ông bác khỏi lo lắng nữa và lên đây tiếp tục an ủi anh em nhé.
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng rùi, cứ phải thử máu nhiều vào, xét nghiệm nhiều vào... Cẩn thận vẫn là hơn ....
    Thử máu, xét nghiệm đến bao giờ có kết quả Dương Tính thì ngừng lại nhé.... Lúc đó là kết quả chính xác nhất đấy bạn à...
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đằng này.....bạn để nó sục nhiệt tình, về còn bị rát DV nữa chứ, chỉ sợ nước bọt nó tiếp xúc với chỗ vị xây sát và cái con virus khốn nạn kia nó ngứa chân chạy sang....thì...........(tôi chẳng dám nói nữa) tốt nhất là quan hệ ******** lành mạnh, kiếm em nào hiền hiền, ko cần xinh đâu, xinh nhiều khi chúng nó dek biết làm gì hết, và ko muốn làm gì hết (kiêu mà).
    [/quote]
    thế thật ah ??? thảo nào ra " biển " mấy thằng bạn tớ cứ thấy em nào xinh xinh là cứ nhường nhau .
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cậu mới một vài lần đầu, trâu bò húc quá nó mới thế, một phần có thể cửa mình em kia quá hẹp, mức độ cọ sát cao với cường độ mạnh và tốc độ lớn .....v...v.... Tất cả mọi thứ ấy đều do con kia nó phục vụ một cách thiếu nhiệt tình và quá mất hứng thành ra ít nước, rát lắm, gặp quả này đuổi mịa nó ra gọi con khác vào là xong.

Chia sẻ trang này