1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, hãy giúp mình có thêm sức mạnh.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi joliechatte, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hãy giúp mình có thêm sức mạnh.....

    Mình vừa chia tay với bạn trai, mình thấy buồn và cô đơn quá!
    Mọi người có thể giúp mình thêm nghị lực không?
    Mình rất cần mọi người chia sẻ....
  2. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, bạn hãy tập trung vào làm một cái gì mình yêu thích đi, rồi thời gian cũng trôi qua một cách nhanh chóng thôi. Nếu có buồn thì chỉ còn vào những đêm khuya không ngủ được. Hãy cam đảm lên bạn nhé, người ta thường nói "kết thúc cái này là khởi đầu của một cái khác." Hãy hướng tới tương lai và hãy để kỷ niệm sẽ mãi là những ký ức đẹp về một mối tình của mình bạn nhé.
    Cố lên rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn với bạn.
  3. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi học một cái gì đi ... ví dụ nấu ăn chẳng hạn hay đi học thêm một thứ ngoại ngữ gì đi .Có lợi cho mình sau này và ko có khoảng trống để nhớ đến người đó nữa ... Nói thế thôi chứ cũng khó khăn lắm đó híc nhưng cố lên bạn nhé
  4. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Joliechatte à, đừng nghĩ hoài zìa kỷ niệm nữa, tự đổi mới mình đi 1 chút. Như là thay đổi kiểu tóc nè, hay là thích gì mờ trước đây chưa thực hiện thì giờ realize nè, rùi là tán dóc với bạn bè nữa Rùi bác sẽ cảm thấy dễ chịu hơn mờ Còn nữa ná, tiết lộ bác 1 bí mật: chia tay bf, học dễ kiếm điểm cao lém đó ( kinh nghiệm bản thân)



    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
     
     
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi. Bạn hãy thử đối diện với bản thân mình, tự hỏi mình nên làm gì, làm như thế nào, mình đang ở đâu... Tôi cũng đã gặp những chuyện còn nặng nề và căng thẳng hơn nhiều. Mỗi lần như vậy, tôi có thể đi đâu đó, hoặc làm gì đó... mà tôi thích. Hoặc đơn giản, trốn vào một nơi nào đó. Có thể cười, có thể khóc,.... đau khổ, tuyệt vọng,... Tôi buông xuôi tất cả....
    1 ngày, 2 ngày rồi sang ngày thứ 3. Những cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong tâm hồn tôi. Nhưng đến lúc đó, tự bản thân thấy xấu hổ, hèn nhát, yếu đuối,.. Nó thôi thúc mình vươn lên và tìm cách vượt qua. Sự tự tin trở lại và bắt đầu ... 1 ngày mới.
    Thôi, vài dòng chia sẻ với bạn. Chúc 1 ngày mới sẽ đến với bạn trong một ngày gần đây.
  6. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy trống rỗng vào thời điểm này.
    Mình biết mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi đến một lúc nào đó mình sẽ gặp những người bạn mới, sẽ có những niềm vui mới để quên đi nhưng vào lúc này thì mình cảm thấy khó khăn quá!
    Cảm ơn các bạn đã an ủi và cho mình lời khuyên. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm !!!

Chia sẻ trang này