1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi hãy nhiệt tình với box nhé

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài của đồng chí pimpim tôi thấy hơi bất bình đấy , mỗi ngưòi có cách cư xử riêng ,có thể hay hay không hay từy vào sự nhận xét của mỗi người ?Nhưng hãy nhìn lại xem Yumi cũng là một ngưòi có lòng với nhạc Trịnh , pimpim cũng là một ngưòi yêu nhạc Trịnh , khi vào đây nếu có điều gì không vừa ý pimpim nên góp ý nhẹ nhàng chứ sao lại ăn nói như thế ?
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 20/02/2003
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    À ! Tuỳ hiểu ! Nếu bạn thấy bất bình có thể nhờ mod xoá đi

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này của bác nhactruong cũng giống như topic "Viết từ thương yêu" của lyylyus vậy. Mọi người vẫn luôn nhiệt tình với box, nhưng có thể do khả năng có hạn (không bít post gì, hì....) và cũng có thể do thời gian hạn hẹp (như NC bi giờ vậy, phải treo nick để tu luyện) nên không post nhiều đó thôi. Chứ tình yêu với nhạc Trịnh thì có bao giờ vơi cạn, chỉ có tăng dần lên thui chứ không có giảm đi đâu.
    Nhím thấy pimpim có hơi nóng tính, nhưng mà nói đúng lắm. (Mọi người thứ lỗi, không phải Nhím đổ dầu vào lửa, nhưng mà Yumi nói dở không chịu được)
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Ở đây, tôi thấy ý kiến của ai cũng đúng cả!
    Như Nguyệtca đã nói, box Nhạc Trịnh có đặc thù riêng của Box. Không thể nói là mỗi ngày không có bài mới thì có nghĩa là Box hoang vắng, không ai ngó ngàng đến được.
    Việc nghe được Nhạc Trịnh đã khó, mà viết được những cảm xúc về Nhạc Trịnh sau mỗi lần nghe lại không dễ tí nào. Nên việc có bài post thường xuyên lên Box không phải là việc thành viên nào cũng có thể làm được! Quí hồ tinh bất quí hồ đa là thế!
    Ngay cả bản thân Solitaire tôi cũng thế, từ ngày vào box đến nay, thử hỏi đã viết được bài nào đáng đọc chưa. Thành thật mà nói thì CHƯA. Không phải vì Solitaire tôi không muốn viết, mà thú thật là tôi không thể viết được nữa, như Gio_mua_dong đã nói, cảm xúc bị chai sạn cả rồi! Nhưng không vì thế mà tôi không ghé qua box. Những khi có thời gian, tôi đều vào TTVN, có ngày vào 2 đến 3 lần, lần nào cũng đều ghé qua Box, chỉ để đọc bài thôi, mà không phải là tiện thể vào đâu, tôi dành hẳn một window cho Box đấy chứ! Điều đó đâu có thể nói là khi tôi không post bài thì có nghĩa là tôi chẳng ngó ngàng, chẳng biết gì đến hoạt động của Box cả?
    Ngược lại, tôi nhớ có lần Yumi đã post bài nhưng với nội dung gì đấy hơi "sốc hàng" (xin lỗi vì không tìmđược từ khác!) nên gặp phản ứng dữ dội, trong đó có cả Solitaire tôi nữa. Nhưng không vì thế mà tôi không ghi nhận những đóng góp của Yumi, trong đó có việc Yumi rất nhiệt tình khi muốn giúp mọi người lập lại một cách có hệ thống hơn những bài hát của Trịnh. Điều đó cũng chứng minh là Box ta vẫn sống đấy chứ!
    Ngoài ra, thì cũng vì đặc trưng riêng của Box nên Pimpim có phản ứng cũng hơi "quá khích". Nhưng cái quá khích này có thể hiểu được. Phản ứng của Pimpim cũng có thể ví như Nhạc Trịnh vậy. Ai hiểu được thì sẽ hiểu và sẽ yêu. Còn ai không hiểu thì hoặc là "đi chỗ khác chơi", hoặc là sẽ cố gắng để hiểu, nhưng nó sẽ rất khó để trở thành một phần của tâm hồn người đó...
    Vài dòng mạn đàm với minh chứng rằng Box ta không hoang vắng, thiếu người nhiệt tình tí nào cả!


    [/quote] [/b]
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 22/02/2003
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thì có ai bảo box "mai kia chào cuộc đời " đâu nào chỉ nói box trầm xuống thui mà , ai cũng có thể tham gia vào chớ sao lại chỉ vào mà đọc bài thôi . Giả dụ những thành viên muốn vào đọc bài nhưng chẳng có gì lại ra thì cũng buồn lắm đó , nhiều mục mọi ngưòi có thể tham gia hoặc tự mở topic đưa vấn đề gì đó mọi người bình luận , đâu phải chỉ có viết cảm nhận về nhạc Trịnh xuông đâu nhỉ ?
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Solitaire, cảm ơn chị!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này