1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi hãy nói cho tôi biết mọi ngươif sống vì gì vậy ??????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Duonganh, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sống chỉ là để khỏi chết thôi Duonganh a`. Mình cũng có lúc sống rất vô nghĩa và chỉ muốn chết nhưng mình đọc Bố Già và thế là mình cảm thấy phải sống thêm. Ban thử đọc Bố Già xem. Bạn sẽ thấy tại sao mình phải sống ngay.

    Let's smile when you want to cry !
  2. changcanai

    changcanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống vì quyền được sống và nghĩa vụ phải sống!
    Con người sinh ra đã có quyền và nghĩa vụ đó rồi!
    Hãy cố gắng hưởng hết cái quyền đó và thực hiện hết cái nghĩa vụ đó!

    Changcanai
    [/
  3. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
  4. MaiMaiviVN

    MaiMaiviVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    không có câu nào hay hơn à , cuối cùng thì cũng chỉ biết sống vì mọi người cũng thế
  5. sac_mau

    sac_mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    tui sống vì thấy còn quá nhiều việc phải làm , và để hưởng thụ những gì mình đã đạt đc nói nôm na là sống để tìm kiếm sư nghiệp,tiền bạc và huởng thụ
    Sống cho ra sống- thà phụ lòng người chứ đừng để người phụ mình
  7. yenthanhlangtu

    yenthanhlangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì sống qua ngày để chờ qua đời.Sống vì cái gì hả?Cuộc sống có cái hay ở chổ là cho dù chưa hay không trả lời câu hỏi trên thì ta vẫn sống, sống nhăn răng, lâu lâu ngồi rảnh rảnh nhổ râu lại hỏi mình sống vì gì vậy,hơi bị lãng.Còn nói chuyện phải có định hướng để mà sống thì hơi bị cao xa, định hướng kiểu người công dân tốt của xã hội có lẽ có ...8 cái định hướng(mình phải sống cho gia đình,bạn bè,sống vì con, vì người nghèo khổ...) ,lúc đó "định "kiểu vậy " hướng" đâu mà đi.
    vinh
  8. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    theo mình, sống là để phục vụ, là tìm cho mình những đối tượng để quan tâm, lo lắng. Thời gian sống không nhiều, cho nên càng cho được nhiều càng tốt. Cuộc sống là một thử thách lớn.
    Phan Nguyên Vũ
  9. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống vì cái gì ư??? Hình như là vì cuộc sống của tôi, vì những người thân của tôi, những người xung quanh, xã hội...... Sống vì vinh quang và tội lỗi trong quá khứ, sống vì các món ăn ở hiện tại (mói ắn vật chất và món ăn tinh thần), sống vì mơ ước và dự định trong tương lai và còn sống để có một cái chết thanh thản.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  10. Bubuyod

    Bubuyod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình sống cho điều gì nữa... Câu hỏi ấy luôn làm tôi cảm thấy nhức đầu. Trong ngần ấy những năm đã sống tôi chi biết sống để mà sống thế thôi... Nhưng theo tôi khi bạn muốn sống vì ai đó hoặc vì điều gì đó thì trước tiên bạn phải sống cho thật tốt đã đúng không, điều đó cũng có nghĩa là bạn phải sống sao cho đáng sống... Tôi đã, đang và sẽ sống như tôi có thể... Có thể cho đến cuối cùng tôi phải sống cho bản thân mình trước đã, phải làm cho mình sống thì mới có thể biết thực sự mình sống vì lẽ gì!!!
    Bubuyod

Chia sẻ trang này