1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi hãy nói cho tôi biết mọi ngươif sống vì gì vậy ??????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Duonganh, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em sống vì tất cả.
    "Đời người chỉ có 1 lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận ..."
    Axtrôpxki

    **************************
    minhngoctr
    Phải bỏ lối sống chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà phải tự làm nên cuộc sống
  2. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tôi sống vì đó là quyền lợi Tạo hoá ban cho tôi.
    Tôi đồng ý với ý kiến của Hoài Thanh: Mục đích của cuộc sống xét cho cùng chính là cuộc sống.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  3. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời là hiểu cát bụi
    Ngày ta ra cát bụi vơi nhiều
    Sống ở đời là hiểu con người
    Ngày ta về lại hoà cát bụi

    Lạnh lùng mưa giật đằng đông
    Chông ngày tháng cũ cũng không nhớ gì
  4. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nếu ai trong hoàn cảnh của tôi bây giơ chăng ai la ko chan đời và thốt lên ragf cuộc sống thật là như một "địa ngục trần gian " vì cuọc đời o cho tôi nhưng điều mà mọi người có ! tại sao vậy ?????????????????????????????
    tvt_1
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không ăn thì có sống thế nào cũng không sống được đâu,hihiih....(phạm trù ăn uống thì hơi thực dụng nhưng đúng là như thế mà)
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  6. junerain

    junerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tui sống trước hết vì tôi,vì bản thân con người tôi chứ chẳng vì 1 ai khác cả sau đó mới vì mọi người.........................sống là để tự khẳng định mình với cuộc đời tôi sống cũng vì điều ấy!

    Gió reo và gió mừng.Gió vui lòng tưng bừng .Thấy ta vừa biết dấu yêu.Hồn tinh khôi!
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy nghiêm trọng vậy sao cửa tử thần , hi con người chỉ biết chấp nhận và vượt qua thôi
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  8. Casa

    Casa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì :20 năm sống không mục đích, còn về sau là sống vì người con gái tôi yêu.

    Nothing's wrong when love is right.
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn phải vì mẹ đã sinh ra tôi, chẳng phải vì gì cả mà chỉ vì hạnh phúc không phải của riêng tôi . Và tôi nghĩ đến...hạnh phúc thêm nhiều lần nữa, để chẳng bao giờ phải nghĩ gì thêm .
    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Sống vì gì ư?
    Vì lỡ được sinh ra rồi...

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

Chia sẻ trang này