1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! hãy vào thảo luận giúp chuyện này!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nore, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! hãy vào thảo luận giúp chuyện này!!!!

    Có một chuyện này, tôi muốn mọi người cho biết ý kiến.
    Tôi có một cậu bạn. Đang học ở thành phố, xa nhà. Rồi cậu ấy quen một cô gái (hơn cậu ấy đến 3 tuổi) trong lần về thăm nhà.Theo lời cậu ấy kể thì có lẽ mối quan hệ đó chưa thể gọi là "yêu". Dù vậy, khi biết chuyện, gia đình cậu ấy đã phản đối mối quan hệ này. Rồi câụ ấy lên TP học tiếp, nhờ người xin cho cô gái đi học nghề ở quê. Cô gái học rồi bỏ. Rồi trong 1 lần về thăm nhà, cô gái đã chủ động đến với cậu ấy. Chuyện kia đã xả ra. Và đó là một kịch bản sắp sẵn của cô ấy và gia đình cô ấy nhằm bắt cậu ấy phải lấy cô kia.
    Khi cậu ta lên TP học thì được cô ấy báo tin đã có baby.
    Với hoàn cảnh đang là Sinh viên đi học, còn trẻ Cậu ấy chưa thể cưới cô kia được. Thế là cô ấy thuê người hành hung cậu ta, rồi gia đình cô ấy làm om xòm mọi chuyện. Rồi bố cô ấy bày đặt hẹn cậu ta đến nhà nói chuyện,và lại một lần nữa gài bẫy, vu cho cậu ta lấy trộm đồ và tiền của gia đình họ.
    Cả hai còn rất trẻ (198X)
    Cậu bạn tôi buồn rầu, chẳng biết phải xử lý chuyện này thế nào. Bỏ thì thương, vương thì tội. Vì dù sao họ còn có đứ con. Có nên cưới một người như vậy? Nên bỏ đứa bé đi? (bây giờ chắc nó cùng được 3 tháng rồi) hay để cho đứa bé ra đời rồi mỗi người sẽ có trách nhiệm riêng?Mọi người thử tảo luận xem.
    Riêng tôi, tôi thấy thật bức xúc, không thể ngờ một người con gái đang còn trẻ mà có những toan tính ghê gớm như vậy.

    Nore
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mà bạn kể quả thật rắc rối và nghiêm trọng, cậu bạn đó đáng thương hơn là đáng trách, sao cậu ấy không nhờ người lớn giải quyết những khúc mắc,tìm ra một hướng giải quyết , họ có kinh nghiệm, chứ bọn mình cũng chỉ biết chia sẻ sự đồng cảm và suy nghĩ mà thôi, còn để tìm ra một biện pháp thích hợp e rằng khó đấy.
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Không tình iu, cưới về làm cái gì, để mà hành hạ nhau à. Mọi chuyện nhìn chung nên suy nghĩ bằng cái đầu lạnh!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đó là con cậu ta !? Một cái bẫy rất thường và cũng rất độc mà con gái hay dùng !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện ban kể cũng hay đấy, nhưng tôi thấy nó nằm trong một tiểu thuyết nào đó, chứ ngoài thực tế thì chắc mọi người có nhiều cách xử lý khác nhau- vì còn phải tuỳ thuộc vào nhiều hoàn cảnh, điều kiện ...Nếu có nhiều thông tin nữa thì chắc chắn sẽ có câu trả lời tối ưu đấy.
    [blue]
    винO
  6. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ông anh của tôi cũng téo nữa đi đời . Quen một cô , đi chơi cũng không nhiều . Vậy mà một buổi cô ta lén cho một ít thuốc gì đó ( chắc là thuốc ... ) vào côc rượu anh đào của anh tôi , ông anh tôi uống thấy đăng đắng sinh nghi bèn vác cốc rượu xuống hỏi chủ quán thì mới biết . ----------> Hú hồn , suýt tạch đời trai .
    Nhiều cô gái đúng là đáng sợ thật ...
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chị nore à, chuyện này em cũng biết rồi. Nhưng mà em nghĩ cũng ko nên bàn tán nhiều làm gì. Chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, mình có làm gì đi chăng nữa, có thảo luận gì đi chăng nữa, thì cũng ko giúp đỡ được gì nữa đâu. Bây giờ cái chính là ở chính cậu ta thôi, quyết định hay ko thì cũng là ở cậu ta. Thật sự thì đến chính em cũng chưa từng trải nhiều, nên em cũng ko thể đưa ra được những lời khuyên đúng đắn, hay những giúp đỡ kịp thời. Chỉ mong sao, cậu ý có được những quyết định đúng, ko còn mắc sai lầm như trước nữa thì tốt.
  8. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái gì củng có thể giải quyết được, nếu mình không thích thì không làm, ai bắt được ta. Trong chuyện này củng vậy, ai có thể chứng minh baby đó là của anh ta. Nếu anh ta cương quyết thì mấy người kia có thể làm gì được.
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sao
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này thì cậu đó cũng có phần trách nhiệm đấy, nếu cậu ta cảnh giác hơn, đừng sống buông thả thì đâu vướng phải tình cảnh này?
    Sự việc đã vậy rồi thì cưới xin phỏng có ích gì, nếu vậy cuộc sống gia đình sẽ trở thành địa ngục.
    Cứ nhận nuôi đứa con và tránh xa người con gái đó.
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  10. haytatanhsang

    haytatanhsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi cứ tiếp tục đi chứ, giúp đõ anh ta đi, theo tôi nghĩ bây giờ chắc anh ta đang tuyệt vọng lắm đây.
    Tôi không ngờ trên đời này lại có 1 người con gái như vậy được sinh ra trong 1 gia đình còn ghê hơn như vậy được!!
    haytatanhsang

Chia sẻ trang này